Vũ trường miền Tây: Xây hầm bí mật chứa rượu giả

25/10/2011 11:02
Công an TP Hồ Chí Minh
Thời gian gần đây, vũ trường, quán bar mọc lên như nấm sau mưa ở khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Đằng sau ánh đèn chớp nhoáng, tiếng nhạc xập xình là những bi kịch...

ĐỐT ĐỜI BẰNG... “HÀNG ĐÁ”

“Muốn đến vũ trường chơi thì gần 0 giờ mới hấp dẫn. Lúc đó, các tiếp viên quán nhậu tìm vào giải khuây. Tụi mình nhậu lâng lâng mới đúng phong cách” - T.D, một anh bạn “nghiện” vũ trường cho biết. Đúng như lời D. nói, gần 23 giờ, vũ trường nhộn nhịp. Tiếng nhạc như màn tra tấn bằng thứ âm thanh khủng khiếp.

Nam thanh nữ tú lắc lư cùng tiếng nhạc. Theo D., dân vào vũ trường được phân chia “đẳng cấp”. Ai uống rượu ngoại được xem là “thượng hạng”. Những dân tập tễnh trốn cha mẹ đi học thêm vào vũ trường chỉ đủ tiền uống vài chai bia.

Những lần theo D. để tìm hiểu “thượng khách” ở vũ trường, chúng tôi biết nhiều cái tên được gắn với nhãn rượu nổi tiếng như: Linh Hen, Trúc Chiva... Được D. giới thiệu, chúng tôi làm quen với Linh là “thượng đế” ở vũ trường G. (thuộc quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Khác với thói kiêu ngạo của các cô chiêu, cậu ấm tìm đến vũ trường để “đốt tiền” hay những băng nhóm tụ tập xã hội đen tỏ ra “đẳng cấp”, Linh chọn bàn quen thuộc ngồi khép mình trong góc.

Khi tiếng nhạc mở hết công suất, Linh nốc từng ly rượu trên bàn để tạo cảm giác lắc lư theo tiếng nhạc. T., nhân viên vũ trường cho biết, Linh là khách quen của vũ trường. Hàng đêm, cứ 23 giờ là Linh xuất hiện để thả hồn theo tiếng nhạc.

Qua những lần trò chuyện, Linh cho biết em xuất thân miền quê Sóc Trăng nhưng tuổi thơ không may mắn như bao người bạn khác. Nhà nghèo, cha bỏ nhà theo người đàn bà khác. Mẹ bồng bế Linh cùng cô em gái về sống với bà ngoại bằng nghề bán chuối nướng.

Khung cảnh náo động tại một vũ trường
Khung cảnh náo động tại một vũ trường

Cuộc sống khá vất vả nhưng Linh vẫn cắp sách đến trường. Năm tốt nghiệp cấp hai, mẹ Linh bệnh nặng qua đời. Rồi ngoại mất, đứa em gái sang sống cùng cậu, Linh lên Cần Thơ tìm việc. Ban đầu, em xin làm nhân viên bán nước giải khát.

Không bao lâu, sau những lần đi chơi với nhóm bạn, Linh trở thành tiếp viên quán nhậu. Đến 23 giờ, tiền bo của khách em đốt vào vũ trường cho rạng sáng thì tìm đến phòng trọ. Để tạo cảm giác mạnh khi đến vũ trường, Linh “cắn hàng đá” (loại ma túy tổng hợp).

“Cắn hàng đá” đang trở thành mốt của dân nghiện vũ trường, quán bar. Từ bảo vệ, nhân viên vũ trường đến “thượng khách” quen mặt đều phải dùng thử tạo cảm giác rồi trở thành con nghiện.

Phong trang bị “bàn đèn” để tại phòng trọ để thỏa mãn cơn nghiện. Sau đó Phong rủ Phan Trí Phương (SN 1986, ngụ  khóm 5, phường 1, TP.Cà Mau, giáo viên Trường THCS Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) tiếp tay bán ma túy. Chiều 17-8-2011, Phong gọi điện cho Phương đưa hai gói thuốc lá có chứa ma túy giao cho đối tượng tên Thành.

Nhận được điện thoại, Phương đến nơi lấy xe máy của Phong giao ma túy gần khách sạn Quốc Tế thì bị bắt giữ. Lực lượng trinh sát kiểm tra, khám xét chỗ trọ của Phong thu giữ bọc nylon chứa chất ma túy và 100 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật phục vụ cho hút ma túy.

SÁT THỦ LÚC 0 GIỜ

Điểm nóng xảy ra vụ thanh toán chết người có thể kể đến Xe Lôi club (thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Từ khi thành lập đến nay hơn ba năm, quán bar này thường xuyên xảy ra án mạng nghiêm trọng. 0 giờ 30 ngày 23-10-2010, anh Nguyễn Tấn Lành (SN 1986, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cùng với anh ruột và một người bạn vào Xe Lôi club.

Đến 1 giờ 50, Lành khiêu vũ vô ý đụng lưng một bạn nhảy tên Lúa. Ngay lập tức, Lúa đánh vào mặt Lành. Phát hiện có vụ mâu thuẫn xảy ra, lực lượng bảo vệ  đến can ngăn. Thế nhưng anh Lành vừa về tới bàn, Lúa cùng đồng  bọn đi theo dùng chai và ly uống bia đập vào đầu Lành khiến nạn nhân bị trọng thương rồi rút lui khỏi vũ trường.

2 giờ sáng 8-2-2011, tại Xe Lôi club lại xảy ra vụ giết người làm Nguyễn Xuân Thiện (tự là Thiện Lẹ, SN 1973, ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tử vong. Theo hồ sơ vụ án, vào thời điểm trên, Đàm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Lấp Vò, SN 1989, tạm trú phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cùng vài người bạn đến quán bar Xe Lôi club.

Tại đây, Tuấn gặp Thiện đang ngồi ở bàn khác với một nhóm bạn khoảng 10 người. Thiện đưa tay ra hiệu cho Tuấn đi qua mời bia. Sau đó, Thiện quàng tay lên cổ Tuấn vào nhà vệ sinh và có lời lẽ thách thức qua lại. Thiện liền móc dao trong túi quần định đâm Tuấn nhưng Tuấn nhanh tay chụp được dao. Thiện bỏ chạy ra ngoài, Tuấn đuổi theo và đâm liên tiếp làm Thiện gục chết tại chỗ.

Đâm Thiện xong, Tuấn vứt dao bỏ chạy ra ngoài nhưng đã bị lực lượng bảo vệ  đuổi theo bắt giữ. Khi các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, ngày 15-2-2011, cũng tại quán bar này xảy ra vụ thanh toán giữa hai băng nhóm làm người dân khiếp sợ. Sau nhiều lần xảy ra vụ trọng án, Xe Lôi club đã đổi tên nhưng vẫn để lại dấu ấn không tốt với người dân Tây Đô.

Một đối tượng gây rối ký tên vào biên bản vi phạm
Một đối tượng gây rối ký tên vào biên bản vi phạm

Sau khi cơ quan chức năng kết thúc điều tra vụ án mạng xảy ra tại vũ trường Golf (thuộc quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), người dân đề nghị xử lý Trần Ngọc Trầm (tự Hiền, SN 1980, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Hiền là thượng khách thường xuyên đến vũ trường. Để tạo “đẳng cấp”, Trầm đã mời Nguyễn Văn Linh (SN 1994, sống lang thang) và Trần Ngọc Long (SN 1988, cùng ngụ quận Bình Tân, TPHCM) về TP.Cần Thơ làm ăn.

Đến ngày 17-3-2011, bọn chúng gây án mạng tại vũ trường Golf. Theo lời khai của các đối tượng, cùng thời điểm trên, nạn nhân Sơn Hoàng Hiền (tự Hiền trọc, SN 1985, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) cầm ly bia sang mời Trầm. Y không uống. Hiền trọc cầm ly bia đổ trên bàn. Lúc đó, Linh - Long lấy danh dự cho Trầm bằng cách thực hiện cuộc ẩu đả làm Hiền trọc tử vong.

Tại Vĩnh Long, vũ trường N.1 (thuộc phường 1, TP.Vĩnh Long) được xem là “điểm nóng” về tình hình an ninh trật tự. Các đối tượng côn đồ tìm đến đây để tạo “số má”. Khoảng 23 giờ ngày 10-12-2010, Hiệp máu lạnh (Bùi Huy Cường, SN 1977, ngụ khóm 4, phường 3, TP.Vĩnh Long) cùng hai đàn em Nhí bà đào (Võ Hoàng Sơn, SN 1988, ngụ khóm 7, phường 2, TP.Vĩnh Long) và Tự mã đại (Lê Hoàng Sơn Em, SN 1978, ngụ khóm 2, phường 4, TP.Vĩnh Long) đến vũ trường N.1 để nhậu.

Trong lúc khiêu vũ, bọn chúng mâu thuẫn với nhóm bạn Võ Hoàng Luận (SN 1980, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long). Lực lượng bảo vệ can ngăn nhưng cả ba đối tượng bất chấp dùng dao đâm anh Luận tử vong.

Ngay sau khu giải trí Ánh Quang (Quốc lộ 1A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) vừa được khai trương lại xảy ra vụ án mạng. Tối 26-5-2011, một nhóm thanh niên tìm đến vũ trường nhậu. Uống được vài ly, bọn chúng thách đố sẽ thanh toán với nhau tạo “đẳng cấp”. Các đối tượng rời sàn nhảy bị phục kích gây náo động tại vũ trường. Chỉ sau vài giờ truy sát, ba đối tượng bị thương nặng phải điều trị.

CHIÊU ĐỘC CỦA ĐẠI GIA

T., một tay chuyên chạy giấy phép kinh doanh vũ trường ở miền Tây cho biết, loại hình vũ trường thấy lợi nhuận cao nhưng không phải ai cũng làm được. Thông thường, giá bán rượu bia tại vũ trường cũng cao hơn giá bên ngoài từ vài chục đến vài trăm lần.

Trước khoản lợi nhuận cao nhưng một số vũ trường, quán bar luôn tìm mọi cách tăng thêm thu nhập. Anh T.D cho biết, khách đến vũ trường, quán bar miền Tây bỏ tiền thật mua rượu giả. Một số vũ trường khi xây dựng đã lập hầm bí mật kinh doanh rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc.

UBND TP.Cần Thơ ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vũ trường X.K (thuộc DNTT Mê Ly, tại 108A Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) do ông Võ Thành Tiếng (SN 1965, ngụ An Lạc, quận Ninh Kiều) làm chủ với số tiền 100 triệu đồng về hành vi kinh doanh rượu ngoại nhập lậu, 150.000 đồng về hành vi kinh doanh tem hàng hóa rượu (giả), kèm theo hình thức phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ 293 chai rượu ngoại nhập các loại; tước giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu trong thời hạn sáu tháng.

Tối 19-4-2011, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế & chức vụ Công an quận Ninh Kiều phối cùng lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra vũ trường X.K. Trinh sát phát hiện vũ trường này có một hầm bí mật rộng khoảng 40m2 có lối dẫn xuống từ khu vực nhà bếp tầng trệt. Trong hầm, ngoài số rượu kể trên, Công an quận Ninh Kiều còn thu giữ nhiều tem rượu ngoại có cùng số seri.

Vũ trường X.K xây hầm bí mật chứa rượu giả
Vũ trường X.K xây hầm bí mật chứa rượu giả

Sáng 20-4-2011, dưới sự chứng kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều và đại diện Chi cục QLTT TP.Cần Thơ, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã mở niêm phong 25 thùng chứa toàn bộ số rượu ngoại thu giữ tại vũ trường X.K club. Chủ vũ trường vẫn chưa chứng minh được hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số rượu ngoại kể trên trong khi qua kiểm tra bước đầu cho thấy, có nhiều chai rượu ngoại không được dán tem, hoặc nếu có thì là tem nghi giả.

Bao giờ hình thức giải trí vũ trường, quán bar thực sự trở thành loại hình lành mạnh thu hút giới trẻ là thách thức đối với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
    
Công an TP Hồ Chí Minh