2 lần khỏa thân, nữ diễn viên Cành cọ vàng gây sốc

26/05/2011 08:44
(GDVN) - Kirsten Dunst vừa giành giải thưởng cao quý Cành cọ vàng 2011 tại LHP Cannes lần 64 nhờ vai diễn trong bộ phim Melancholia của đạo diễn Lars Von Trier.

(GDVN) - Kirsten Dunst vừa giành giải thưởng cao quý Cành cọ vàng 2011 tại LHP Cannes lần 64 nhờ vai diễn trong bộ phim Melancholia của đạo diễn Lars Von Trier. Trong phim, cô có hai cảnh khỏa thân được xem là vô cùng táo bạo...

Sinh ngày 30/4/1982 tại bang New Jersey, Mỹ, nữ diễn viên tên đầy đủ là Kirsten Caroline Dunst
Kirsten Dunst hạnh phúc nhận giải Cành cọ  vàng tại Cannes 2011.
 
alt
 

Trước lễ trao giải Cành cọ vàng, bộ phim "Melancholia" của đạo diễn Lars Von Trier đã gây chấn động dư luận vì những phát biểu liên quan đến trùm phát xít Đức Hitler, và ông này bị bắt buộc phải rời khỏi LHP Cannes. Nhưng nữ diễn viên chính của "Melancholia" - Kirsten Dunst đã lấy lại "cảm tình" với bộ phim, khi vinh dự giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes 2011.

Bộ phim kể về câu chuyện của hai chị em là Justine và Claire. Sau khi Justine (Kirsten Dunst đóng) lấy chồng cô bắt đầu thay đổi tính cách, mắc chứng bệnh trầm cảm và trở nên sầu não. Cho đến khi trái đất bị đe doạ bởi cú va chạm mạnh với một hành tinh khác, đe dọa cuộc sống bình yên của loài người, Justine bắt đầu đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra với họ khi thế giới này kết thúc và tình yêu hiện tại của cô rồi sẽ như thế nào...

Trong phim, Kirsten Dunst có khá nhiều cảnh nóng bỏng. Khi trailer giới thiệu bộ phim được tung ra, nhiều người ngỡ ngàng chứng kiến hai cảnh khỏa thân của Kirsten Dunst. Một cảnh, Kirsten Dunst trần trụi hoàn toàn nằm trên tảng đá như chìm vào giữa thiên nhiên. Một cảnh, có cảnh nữ diễn viên xinh đẹp nude ngay cạnh bồn tắm khoe vòng 1 nóng bỏng.

Ở cảnh quay bên bồn tắm, Kirsten Dunst muốn diễn tả khoảnh khắc nhân vật của Kirsten Dunst bị trầm cảm nặng nề, còn cảnh nóng còn lại là khi cô đã giải phóng được tâm hồn và cả cơ thể của mình.

Cảnh khỏa thân của Kirsten Dunst bên bồn tắm trong trailer gây nhiều chú ý của dư luận
Cảnh khỏa thân của Kirsten Dunst bên bồn tắm gây nhiều chú ý của dư luận
Cảnh nóng thứ hai trong phim cũng được cho là cực
Cảnh nóng còn lại trong phim cũng được cho là cực "táo bạo" khi Kirsten Dunst nude hoàn toàn giữa thiên nhiên hoang dã.
Và sự hy sinh cho nghệ thuật của Kirsten Dunst đã được ghi danh với giải thưởng Cành cọ vàng lần 64 dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2011.
Kirsten Caroline Dunst bắt đầu nghiệp diễn khi mới 3 tuổi trong các đoạn phim quảng cáo trên truyền hình. Tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Kirsten là vai diễn nhỏ trong bộ phim New York Stories của đạo diễn Woody Allen năm 1989. Kirsten thực sự trở thành ngôi sao nổi tiếng khi tham gia bộ phim kinh dị Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles năm 1994, bên cạnh hai tên tuổi lớn của điện ảnh Mỹ là Brad Pitt và Tom Cruise.

Kirsten Dunst từng có tên trong danh sách đề cử Quả cầu vàng và liên tiếp nhận được các danh hiệu như Tài năng mới xuất sắc của giải MTV Movie và Nữ diễn viên xuất sắc tại giải YoungStar năm 1995. Cô cũng từng vinh dự được tạp chí People đưa vào danh sách 50 người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Và khi có được vai nữ chính đầu tiên tại kinh đô điện ảnh Hollywood trong siêu phẩm Spider-Man, tên tuổi của Kirsten đã bước lên một vị trí mới trong làng giải trí thế giới.

Melancholia được thực hiện bởi êkíp sản xuất trên nhiều quốc gia: Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Đức và Italy. Phim có kinh phí khoảng 7,5 triệu USD và trình chiếu rộng rãi tại nhiều quốc gia châu Âu từ hôm nay.

Diễm Hà