Bí mật về 4 cái nghiện của 'ngọc hoàng' Quốc Khánh

28/04/2011 10:21
(GDVN) - Ít ai biết Quốc Khánh mệnh kim hợp màu vàng, tuy nhiên, đúng sở thích phải màu hồng. Điều đó lý giải việc tại sao anh bố trí phòng riêng toàn màu hồng.

(GDVN) - Giới nghệ sỹ vô cùng coi trọng không gian riêng tư, thích trang hoàng, chăm chút chốn “ngả lưng” sau những đêm diễn mệt mỏi. Nhưng với 'ngọc hoàng' Quốc Khánh của các Táo quân thì khác, phòng riêng của anh khá chật hẹp, chỉ khoảng 10m2.

Quốc Khánh là người Hà Nội gốc, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Năm 1978, học hết lớp 10, anh thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Tốt nghiệp ra trường, sân khấu ít việc, Quốc Khánh rẽ ngang lĩnh vực điện ảnh, được nhiều người biết đến với các vai diễn trong phim Áo lụa Hà Đông, Ghen, Trừng phạt, Những người độc thân vui vẻ… Đặc biệt, Quốc Khánh để lại ấn tượng mạnh bằng lối diễn xuất “đù đì, thả một câu là… chết”  khi hóa thân Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp nhau cuối năm đêm 30 Tết hàng năm.

Phòng riêng bé xíu 10m2, toàn màu hồng

Ít ai biết Quốc Khánh mệnh kim, hợp màu vàng, tuy nhiên, đúng sở thích phải màu hồng. Điều đó lý giải việc tại sao anh bố trí phòng riêng toàn màu hồng, từ bàn ghế cho tới các vật dụng khác. Theo lời Quốc Khánh, sắc hồng mang lại cho anh cảm giác ấm áp suốt mùa đông lạnh lẽo, thoáng đãng mát mẻ khi thời tiết vào hè. Thế mới biết, một người vốn không thích vồ vập, chẳng thiết vội vã, bon chen trong bất cứ việc gì như Quốc Khánh, đâu đó vẫn chứa đựng một tâm hồn lãng mạn, trẻ trung.

Quốc Khánh hút khá nhiều thuốc mỗi ngày.
Quốc Khánh hút khá nhiều thuốc mỗi ngày. Ảnh: Văn Trinh.


Trong khi giới nghệ sỹ vô cùng coi trọng không gian riêng tư, thích trang hoàng, chăm chút chốn “ngả lưng” sau những đêm diễn mệt mỏi, thì ngược lại, phòng riêng Quốc Khánh khá chật hẹp, chỉ khoảng 10m2. Anh nói vui, phòng riêng hẹp đến nỗi, gường tủ, bàn ghế phải làm mỏng theo nhà. Thậm chí, ngay như chiếc tủ đựng quần áo cũng không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà anh phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau.

Quốc Khánh hút nhiều thuốc lá, mỗi ngày anh “đốt” tới 2 bao. Anh hút thuốc khi đi làm, trong lúc thức đêm suy nghĩ, xem phim hay đọc kịch bản. Bởi thế, căn phòng riêng vốn nhỏ bé, ngột ngạt được lắp tận… 2 chiếc quạt gió, chỉ nhằm điều hòa không khí cho bớt đậm đặc khói thuốc hơn.

Sẽ thật sự bất ngờ với nhiều người hâm mộ nếu biết rằng, ngoài “nghiện” thuốc lá, hai thứ không thể thiếu với 'ngọc hoàng' chính là nước chè, sữa tươi. Quốc Khánh thích uống sữa tươi vào ban đêm và một đêm, có thể “ngốn” hết bình sữa giấy 1 lít.

Như Quốc Khánh nói, anh chưa bao giờ quan trọng “chốn riêng” của mình, lý do đơn giản, muốn đầu tư, trang hoàng cũng... không được, do điều kiện, hoàn cảnh bản thân chỉ có vậy. Và, từ nhiều năm nay, không gian riêng vốn quan trọng với bao người chỉ là nơi “ngọc hoàng” về ngủ sau mỗi đêm hết mình cho khán giả. Căn phòng nhỏ hẹp ấy, đôi khi bừa bộn tứ tung quần áo giày dép bởi chủ nhân vắng mặt quá lâu, đôi khi lại bỗng gọn gàng ngăn nắp, nếu Quốc Khánh rảnh rỗi quanh quẩn ở nhà. Ngay như chiếc tivi, nhiều lúc hàng tuần anh không bật lên xem một lần.

Ngọc hoàng Quốc Khánh là người thích sống chậm, không vồ vập bon chen. Ảnh: Văn Trinh.
"Ngọc hoàng" Quốc Khánh là người thích sống chậm, không vồ vập bon chen. Ảnh: Văn Trinh.


Một điều thú vị khác, nếu ai chịu để ý, sẽ thấy Quốc Khánh “nghiện” quần áo bò. Anh thích ăn mặc suồng sã, thoải mái, thứ nữa là… lười giặt, ngại là ủi. Không ít người nhầm tưởng Quốc Khánh ở bẩn, suốt ngày diện 1 bộ bò trên người, tuy nhiên thực tế, Quốc Khánh thường chọn 4-5 bộ bò gần giống nhau để mặc. Quốc Khánh thích chọn đồ hợp gu thẩm mỹ của mình, bất kể đó là hàng thời trang cao cấp hay ở những khu chợ giá rẻ.

Đừng bao giờ nói 2 từ “giá như…”

Có lẽ, bất cứ phóng viên nào gặp Quốc Khánh, điều đầu tiên hỏi tới, là tại sao anh không lập gia đình? Và, lần nào cũng vậy, câu trả lời của anh luôn có chung một đáp số: “Tôi sợ người ta khó thông cảm cho lối sống thích tự do, bay nhảy. Tôi chưa tìm được người phụ nữ phù hợp. Tôi sợ lấy phải người vợ đối xử không tốt với bố mẹ. Suy cho cùng, tôi chưa thấy pháp luật VN cấm không được lấy vợ…”.

Hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Quốc Khánh lấy được không ít nụ cười, nước mắt công chúng mến mộ. Vậy mà đến giờ, người đứng đầu 'thiên đình' vẫn một mình một lối. Phụ nữ đến với Quốc Khánh nhiều, nhưng quả thật, anh chưa dám chấp nhận một ai.

 alt
Quốc Khánh: "Suy cho cùng, pháp luật VN chưa bắt đàn ông phải lấy vợ"


Quốc Khánh chẳng thèm giấu diếm quan niệm, không cứ phải lấy vợ mới hạnh phúc, mà đơn giản, hạnh phúc là làm được điều bản thân mong muốn. Mang tiếng “cự tuyệt” đàn bà, nhưng anh vẫn luôn dành 2 từ “tôn trọng” khi nói đến phụ nữ. Bởi, với anh phụ nữ chính là chị, là mẹ mình.

Quen biết lâu với Quốc Khánh mới thấy anh là người thích… sống chậm.  Anh sống thản nhiên, từ tốn một cách nhẹ nhàng, chẳng quá gấp gáp trong bất cứ việc gì. Mà ở cái thời xã hội ào ào hỗn độn này, “trâu chậm uống nước đục - người chậm chỉ nhận thiệt thòi”, nhất là với phụ nữ, chẳng mấy ai thích một nửa của mình sống chậm như Quốc Khánh cả!

Điểm riêng của Quốc Khánh không phải ai cũng biết, là anh rất ít khi nghe số điện thoại lạ, nhắn tin giới thiệu cũng mặc. Phóng viên hiếm gặp anh tại các sự kiện nghệ thuật, công chúng càng ít cơ hội nhìn ngắm anh ngoài đời. Dường như sự nổi tiếng, hào nhoáng của cuộc sống ít nhiều không còn đủ sức hấp dẫn anh, một người vốn không thích chộp giật, gấp gáp.

Hiện tại, tương lai là con đường bản thân chọn. Quốc Khánh chưa bao giờ hối tiếc về những gì đã qua, bởi như anh nói, với điều đã qua, chúng ta chỉ nên nhìn lại để hoàn thiện bản thân hơn. Anh cũng khuyên, đã sống trên đời, hãy ít sử dụng 2 từ “giá  như”, bởi theo suy nghĩ của anh, “giá như…” chỉ để nói tới điều bản thân quá ân hận, tiếc nuối trong cuộc đời.

Văn Trinh