Hoa hậu người Việt hoàn cầu và cái bóng của Ngọc Trinh

13/07/2012 09:30
Theo Zing
Với sự góp mặt của nữ hoàng nội y, cuộc thi nhan sắc này nhanh chóng được dư luận quan tâm, chú ý và cả... "ném đá". Nhưng thiếu cô, nó trở nên nhạt nhẽo tới mức chẳng ai buồn để mắt tới.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu năm nay được đổi tên thành Người Việt hoàn cầu với việc mở rộng sân chơi cho các các quý cô lẫn quý ông. Thậm chí theo nhiều nguồn tin, trong thời gian tới, BTC cuộc thi nhan sắc này còn tung ra phiên bản dành riêng cho các quý bà.

Tuy nhiên, sau hai mùa thi, dư luận dễ dàng nhận ra một việc: F2 không đình đám, ấn tượng như F1. Và rõ ràng, kể các các thí sinh cùng góp mặt trong cuộc thi như Như Thảo, Trà Ngọc Hằng hay Khánh My... cũng không thể vượt mặt người đẹp nhất của cuộc thi. Và kể cả showbiz Việt mỗi ngày lộ diện mỗi quả bom sex, thích khoe da thịt cùng vóc dáng ngọc ngà với đủ các loại bikini hay nội y nhưng cô gái vừa vướng vào nghi án khai gian tuổi tác vẫn thuộc hàng "vô đối" và vững ngôi "nữ hoàng nội y". Nguyên nhân vì sao?

Phát ngôn ngây ngô nâng tầm tên tuổi Ngọc Trinh

Để phỏng vấn Ngọc Trinh không hề đơn giản. Những cuộc trò chuyện thiếu muối và thừa nhạt nhẽo vẫn xuất hiện nhan nhản trên mặt báo thường được thực hiện qua e-mail và không ít người đoán chắc nó đã được người quản lý của cô nhào nặn chứ không phải "hàng xịn" do "chính chủ" trả lời. Còn để mặt đối mặt, chơi tay bo với Ngọc Trinh thì rất ít người có cơ hội. Không phải bởi cô nàng Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2011 kiêu sa hay chảnh chọe mà đơn giản là Ngọc Trinh rất e ngại được phỏng vấn. Cô thậm chí còn nhờ vả người quản lý tìm cách thoái thác hay né tránh hộ mình khi nhận được lời mời. Tuy nhiên, nếu "bắt sống" được Ngọc Trinh, dù phóng viên non tay tới đâu cũng dễ dàng có được những câu chuyện gây shock theo kiểu "Yêu tôi tốn kém lắm" hay "Không có tiền thì cạp đất mà ăn"... Lăn lộn trong showbiz ngần ấy năm, Ngọc Trinh vẫn giữ nguyên cái chân chất của người miền Tây và đúng như cô từng tâm sự: "Ba dạy em phải thật thà" nên những chia sẻ của cô luôn khiến người ta bật cười thoải mái. Sự ngây ngô của cô rất phù hợp với lúc nhỏ to tâm sự theo kiểu tình thương mến thương, nhưng khi đặt vào một bài phỏng vấn và đăng tải trên các tạp chí hàng đầu thì chia sẻ của Ngọc Trinh lại dễ dàng trở thành chủ đề để dư luận... "ném đá". Tuy nhiên, sau bài phỏng vấn gây shock đầu tiên với chủ đề yêu Ngọc Trinh rất tốn và mỗi sinh nhật lại đổi một chiếc xế xịn, tên tuổi Ngọc Trinh bỗng trở nên nổi như cồn, người ủng hộ có, mà người phản đối người đẹp "chân dài óc ngắn" cũng nhiều. Thế nên, việc cô xuất ngoại đi thi hoa hậu đã trở thành tâm điểm bàn luận vào thời điểm đó.
Luôn hâm nóng tên tuổi bằng scandal
Kể từ khi trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, lá bài "câu view" của giới truyền thông, tần suất vướng scandal của Ngọc Trinh bỗng dưng tăng đột biến. Chuyện cô từng chụp ảnh nude từ thuở nào cũng bị lôi ra săm soi kỹ lưỡng. Nhưng nó xảy đến đúng vào thời điểm mà cái tên Ngọc Trinh có phần nguội dần sau những lùm xùm của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2011 như thí sinh rủ nhau mua giải hay chương trình chỉ là một show tạp kỹ. Khăng khăng những bức ảnh nude chỉ đồ giả, tất nhiên Ngọc Trinh không muốn hình ảnh của mình xấu đi trong mắt công chúng nhưng rõ ràng với scandal này, tên tuổi cô bỗng dưng lại hot. Xây nhà cho mẹ kế, Ngọc Trinh cũng bị "ném đá". Đi thăm mộ mẹ, cô lại bị "ném gạch" vì ngồi lên phần mộ... Những sự cố cứ liên tiếp xảy đến với cô nàng có làn da trắng ngần như Bạch Tuyết này. Nhưng điều đáng nói là cứ lúc nào cái tên Ngọc Trinh đi xuống thì scandal lớn nhỏ lại rầm rộ kéo đến. Mới đây, khi tên tuổi Ngọc Trinh có phần chìm đắm bởi sự xuất hiện của hàng loạt "nữ hoàng nội y" hoàn toàn mới của showbiz Việt thì sự cố cô dùng hàng nhái và khai gian tuổi lại bị phanh phui. Thế là cái tên Ngọc Trinh một lần nữa rầm rộ đổ bộ lên mặt báo và trở thành chủ đề được dư luận gần xa quan tâm đặc biệt.Tất cả nhờ bàn tay "phù thủy" Khắc Tiệp? Không ít người khẳng định số Ngọc Trinh may khi gặp được ông bầu mát tay là Vũ Khắc Tiệp. Có thể bởi hai người từng có những ngày tháng mật ngọt bên nhau nên ông bầu Tiệp luôn hết lòng hết dạ hỗ trợ người đẹp này. Nếu tinh ý, người đọc có thể nhận ra trước những bước ngoặt quan trọng của Ngọc Trinh, cô đều chia sẻ những phát ngôn ấn tượng. Khi chuẩn bị sang Mỹ thi hoa hậu, cô tuyên bố "yêu tôi tốn kém lắm". Trước lúc chuẩn bị làm vedette cho Đêm hội chân dài, cô lại tâm sự: "Điều tôi giỏi nhất là ngoan" và "Không có tiền thì cạp đất mà ăn"... Nếu bầu Tiệp không sắp đặt, liệu phóng viên có "túm được" Ngọc Trinh để phỏng vấn như thế?
Bên cạnh đó, xuyên suốt thời gian cô ở Mỹ chú tâm vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu, nếu bầu Tiệp không thường xuyên cập nhật thông tin và hình ảnh của Ngọc Trinh, có lẽ dư luận cũng không quan tâm cô chiến thắng hay thất bại đến thế. Chính bởi sự có mặt của Ngọc Trinh và ê-kíp, cuộc thi được ví như chương trình tạp kỹ kia bỗng dưng lại được quan tâm nhiều hơn.

Có thể nói, sự chuẩn bị cho Ngọc Trinh trước và sau khi đăng quang hoa hậu đã được tính toán kỹ, để đến thời điểm 1 năm sau lần thi đầu tiên, cái tên Ngọc Trinh đã "phủ sóng" khắp các mặt báo, và lu mờ hoàn toàn những thí sinh khác của năm nay. Có lẽ, nếu muốn đổi đời nhờ Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu, các người đẹp sẽ phải học cách phát ngôn "ấn tượng" như Ngọc Trinh chăng?
Theo Zing