Scandal "động trời" 2011: Clip nhạc sex và liveshow Chế Linh

13/12/2011 08:35
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Điểm lại những scandal đình đám trong năm 2011, đầu tiên mời độc giả cùng nhìn lại vụ clip nhạc sex gắn với MV của Hoàng Lê Vi và liveshow Chế Linh.
LTS: Làng giải trí Việt Nam hẳn chưa năm nào có nhiều scandal "động trời" đến thế, và đặc biệt là nó gần như "rải đều" trong suốt cả năm. Nếu như trước đây, số vụ scandal "lớn" chỉ rơi vào một số cá nhân và chỉ là tự phát, thì năm 2011 nó nổ ra rộng khắp, và có vẻ như đó là một cách "rất hời" cho những ai muốn "nổi tiếng" bằng mọi giá: từ ca sĩ, người mẫu, diễn viên... đến cả một số người "tập tành" bước vào showbiz.

Hoàng Lê Vi và "kỳ án" video nhạc sex Xin lỗi em chỉ là…

Phải gọi đây là một "vụ án" kỳ khôi, vì chứng cứ rành rành ra đó, nhưng “nghi phạm” một mực "kêu oan"!

Hình ảnh "đồi trụy" trong clip nhạc Hoàng Lê Vi
Hình ảnh "đồi trụy" trong clip nhạc Hoàng Lê Vi

Vụ việc bắt đầu vào chiều ngày 28/11, cộng đồng mạng bỗng trở nên xôn xao, lan truyền một đoạn clip dài 29s, với nhiều cảnh nóng bỏng không thua gì phim... cấp 3 của một đôi trai gái. Đoạn clip này được cho là trailer giới thiệu cho MV “Xin lỗi em chỉ là…” của ca sĩ Hoàng Lê Vi. Bài hát “Xin lỗi em chỉ là…” là một ca khúc do chính chồng của cô ca sĩ này - nhạc sĩ Trương Lê  Sơn sáng tác.

Nhưng thật không may cho kẻ nào tung clip sặc mùi da thịt này lên mạng vì cư dân mạng bây giờ quá tinh tường, lập tức họ tìm ra sự thật, giả, cắt ghép trong clip và nơi khởi nguồn phát tán, đó chính là... facebook của Trương Lê Sơn! Hầu hết dư luận cho rằng đây là một chiêu "PR rẻ tiền". Khổ nỗi, mới đầu “cặp đôi” Trương Lê Sơn – Hoàng Lê Vi lại khăng khăng là mình vô tội, đang có người cố tình “ám hại” mình, tạo ra một đoạn MV giả! Hãy nghe lời Hoàng Lê Vi giải thích: “Việc cho rằng tôi cố tình tạo ra điều này để thu hút MV là không đúng. Đây không phải là cách làm việc của tôi. Không phải bây giờ tôi mới bắt đầu ca hát và nhiều năm qua tôi làm việc như thế nào chắc mọi người cũng biết, nó có giống cách sống trước giờ của tôi không”? Sau khi cư dân mạng tìm ra nguồn xuất phát của đoạn clip “nhục dục” dài 29s này, phía "nạn nhân" mới thay đổi thái độ. Vị đạo diễn cho MV “Xin lỗi em chỉ là…” là Tuấn Chelsea đăng đàn: “Trailer giả được ghép với phim cấp 3 đúng là do Trương Lê Sơn post lên Facebook. Thế nhưng, anh Sơn cũng lấy link từ một Facebook khác (có quen biết). Anh ấy tưởng đó là trailer chính thức nên không hề xem qua mà post lên khoe với mọi người”. Vị đạo diễn này còn hùng hồn cho biết đã tìm ra “thủ phạm” làm ra “trailer giả”, đó là một nhân viên cũ của công ty mình (nhưng nhân viên này đã bị đuổi việc và khi phóng viên hỏi đó là ai thì... không thể khai thác được thêm thông tin gì từ Tuấn Chelsea). Sau đó, đoạn clip “đình đám” đã được xoá trắng khỏi trang blog cá nhân của nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Vài giờ sau,  để “minh oan”, chứng tỏ sự "vô tội", MV “Xin lỗi em chỉ là…” thật được tung ra, với các cảnh “giuờng chiếu” đã được cắt bớt. Và họ xem như mọi việc... hòa cả làng. Nhưng có lẽ việc Trương Lê Sơn lên facebook lần nữa nói lại chuyện "post clip mà không biết nội dung nó là gì" chẳng khác gì chuyện ngụ ngôn chú bé chăn cừu lừa dối hàng xóm xung quanh; không mấy ai tin vào lời trần tình quá muộn đó nữa.

Liveshow Chế Linh: Khổ thân "ông hoàng bolero"!?

Từ trước đến nay, có lẽ chưa có một liveshow bê bối và gây phiền toái cho khán giả cũng như chính ca sĩ như liveshow của Chế Linh, bởi những sự thay đổi liên xoành xoạch về “số phận” của các buổi biểu diễn.
Chế Linh trong buổi họp báo công bố liveshow ngày 19/11 ở TP.HCM. Nhưng thực tế liveshow này không hề được cấp phép.
Chế Linh trong buổi họp báo công bố liveshow ngày 19/11 ở TP.HCM. Nhưng thực tế liveshow này không hề được cấp phép.
Sau 30 năm định cư ở nước ngoài, “ông vua nhạc vàng” hay "ông hoàng bolero" đã trở về Việt Nam với dự tính mang liveshow "Chế Linh" lưu diễn qua các thành phố lớn để tri ân khán giả. Đêm diễn đầu tiên diễn ra vào ngày 21/10 ở Hà Nội do Công ty TNHH Bích Ngọc tổ chức, khán giả bấm bụng móc hầu bao trong thời đắt đỏ với giá vé thấp nhất 500.000 đồng để được nghe giọng hát 69 tuổi "tìm về kỷ niệm".
Thấy quá hiệu quả, Công ty TNHH Bích Ngọc tuyên bố tiếp tục tổ chức một đêm nhạc nữa của Chế Linh ở Hà Nội vào ngày 12/11. Nhưng lần này khán giả đã thật sự ngán ngẩm: cầm tấm vé còn “nóng hổi” trên tay, chưa kịp mừng, khán giả đã… choáng váng khi nghe tin liveshow không được diễn ra. Lý do: “Do đơn vị  tổ chức đã có những lỗi nghiêm trọng về việc quảng cáo, trái với quy định, chưa được Sở VH-TT-DL Hà Nội cấp phép… Nhưng điều bất ngờ là, dù bị Sở VH-TT-DL Hà Nội cấm diễn, nhưng nhà tổ chức vẫn bán vé bình thường và khăng khăng… liveshow sẽ vẫn diễn ra! Rồi thật không ngờ ngay chiều ngày có show diễn, thông tin Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho liveshow được công bố. Tuy đơn vị tổ chức đã được Cục chỉ định thay đổi, không phải là Công ty TNHH Bích Ngọc, thay vào đó là Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, nhưng có vẻ như ông bầu Hoàng Tiến của công ty Bích Ngọc vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tổ chức đêm diễn này. Nhưng rồi đến liveshow dự kiến tổ chức tại nhà hát Hoà Bình (TP.HCM) vào ngày 19/11, khán giả đã thật sự trở thành nạn nhân của cách làm bát nháo từ phía nhà tổ chức liveshow. Bởi lẽ, không hề xin phép trước Sở VH-TT-DL TP.HCM nhưng cả nam ca sĩ lẫn "bầu sô" đều "gặp mặt báo chí" trước, thông báo liveshow diễn ra bình thường, và vé bán bình thường. Chỉ đến khi Sở VH-TT-DL TP.HCM bác đơn xin xét duyệt, khán giả mới tá hỏa rằng tiền đã bỏ ra nay phải một phen... chen lấn để đi trả lại vé. Trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng" này, phía Chế Linh thông báo rằng nam ca sĩ phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ. Sau đó, Chế Linh ở đâu, làm gì, trả vé ra sao v.v. tất cả thông tin đều được "giấu nhẹm" với giới truyền thông.* Còn tiếp...
Lê Ngọc Dương Cầm