Tết nơi đất khách của ca sĩ Phạm Thanh Thảo

20/02/2015 10:38
TỬ VĂN
(GDVN) - "Tết năm nay tôi được ăn Tết với bố mẹ. Vì ba mẹ tôi mới sang Mỹ nên tôi phải dành nhiều thời gian để lo lắng và chăm sóc để ba mẹ quen với cuộc sống bên đây".

Dịp cuối năm tất bật với những kế hoạch riêng và chuẩn bị cho năm mới, thế nhưng nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo vẫn tranh thủ cho ra mắt album “Anh có yêu em thật không”, album có sự hợp tác của nghệ sĩ kèn saxophone Minh Tâm Bùi. Sau đợt ra mắt này, nữ ca sĩ lại tranh thủ trở về Mỹ để đón Tết cùng gia đình.

- Được biết tháng 1 vừa qua, ca sĩ Phạm Thanh Thảo vừa cho ra mắt album“Anh có yêu em thật không” tập hợp 9 ca khúc được thể hiện với tất cả cảm xúc của mình. Không biết trong album này chị cảm thấy tâm đắc với ca khúc nào nhất?

Phạm Thanh Thảo: Trong số 9 ca khúc trong album “Anh yêu em thật không” vừa mới phát hành, Phạm Thanh Thảo thích nhất 2 ca khúc là “Anh yêu em thật không” và "Chiếc Nhẫn".

Bài đầu tiên cũng là tựa đề album như một câu hỏi dành cho người mà tôi đang yêu, để khẳng định lại một lần nữa xem có thật như vậy hay không. Tuổi của tôi hơi lận đận trong tình cảm, nên những chuyện lỡ làng, yêu nhau rồi chia tay... rất dễ xảy ra. Bù lại những lận đận đó là công việc luôn trôi chảy, mọi người yêu mến nhiều hơn. Bài hát như lời giãy bày cho những trăn trở bấy lâu nay của tôi về tình yêu. Thứ 2 là bài “Khoảng trống không thể lấp đầy”, từng ca từ rất sâu sắc.

- Quả thật những ai quan tâm đến cái tên Phạm Thanh Thảo đều biết chị khá lận đận trong đường tình duyên. Có cuộc tình nào đã để lại kỉ niệm quá sâu sắc mà đến bây giờ chị vẫn không thể quên được?

Phạm Thanh Thảo: Tôi từng trải qua những cuộc tình rất chóng vánh, chỉ là những ánh mắt chạm nhau, quan tâm lẫn nhau, chưa ai nói thương ai cả rồi tự nhiên lại chia tay. Quả thật, tôi trải qua rất nhiều éo le trong đường tình duyên lắm nhưng có một cuộc tình mà tôi vẫn tiếc nuối và buồn nhất chính là phải chia tay vì một sự hiểu lầm, để rồi người ấy phải đi tu. Ngày trước anh ấy có nói với tôi rằng “mình đến với nhau xem như anh cho anh một cơ hội và em cho em một cơ hội, mỗi người cho nhau một cơ hội. Nếu sau này hay đứa mình không đến được với nhau anh sẽ đi tu”. Lúc đó tôi cứ nghĩ đơn giản rằng là đàn ông nói rồi sẽ xong, ai ngờ đâu khi chia tay anh ấy lại thực hiện đúng như đã nói. 

Xinh đẹp, dịu dàng, nhưng ca sĩ Phạm Thanh Thảo lại gặp lận đận trong tình duyên.
Xinh đẹp, dịu dàng, nhưng ca sĩ Phạm Thanh Thảo lại gặp lận đận trong tình duyên.

Đó là một cú sốc rất lớn đối với tôi khi ấy, bởi vì một lý do chia tay không đáng để có một kết cuộc như vậy.

- Sau những lần tan vỡ trong tình cảm, chị có còn tin vào tình yêu nữa không? Hay sẽ thu mình lại để tránh bị tổn thương thêm lần nữa?

Phạm Thanh Thảo: Tôi vẫn vui vẻ và tiếp xúc với mọi người bình thường, vì trong cuộc sống và trong công việc của tôi có rất nhiều mối quan hệ. Bản thân tôi cũng thoải mái với tất cả mọi người, nhưng riêng về chuyện tình cảm thì tôi ngại lắm. Có thời điểm khi tôi biết ai thích tôi là rằng tôi không dám tiếp xúc với họ nữa. Có lẽ do sợ nên một thời gian dài, khoảng 2 năm, tôi không dám quen ai cả và không còn cảm giác yêu thương nữa.

- Chắc hẳn đó chỉ là một trong số những gì chị từng trải. Vậy sau bao nhiêu lần đổ vỡ được biết hiện tại chị đã tìm được một người yêu thương cho riêng mình. Không biết người yêu lúc này của chị là người như thế nào?

Phạm Thanh Thảo: Hiện tại thì tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có người yêu thương chân thành ở bên cạnh. Giờ cảm giác của tôi rất bình yên bên anh ấy. Tôi nghĩ mình thật sự yên tâm và hạnh phúc khi được yêu anh ấy. Hy vọng sẽ có tin vui trong năm nay.

- Chuyện đám cưới vẫn còn trong vòng bí mật, thế chị có dự định sẽ công bố bạn trai trước người hâm mộ? 

Phạm Thanh Thảo:  Nói trước sẽ bước không qua, nên chắc đợi đến ngày vui sẽ công bố luôn. (Cười).

Nữ ca sĩ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.
Nữ ca sĩ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.

- Sau khi lập gia đình chị có những dự định gì để giữ lửa hạnh phúc khi lịch làm việc của nghệ sĩ lúc nào cũng chật kín?

Phạm Thanh Thảo: Nếu như sau này lập gia đình tôi vẫn sẽ theo đuổi nghề ca hát, vì bạn trai của tôi cũng mê những thứ liên quan đến nghệ thuật lắm. Còn nếu lỡ lúc đó không còn đi hát nữa, tôi vẫn sẽ làm những gì liên quan đến nghệ thuật, như mở phòng trà ca nhạc chẳng hạn, để mình có thể hát tại đó hoặc gặp gỡ giao lưu bạn bè.

- Chị đã suy nghĩ lễ cưới của mình sẽ diễn ra như thế nào chưa?

Phạm Thanh Thảo: Tôi thích một đám cưới lãng mạn trên biển, không cần đông người mà chỉ cần giống như MV Chiếc Nhẫn mà tôi vừa cho ra mắt cùng nghệ sĩ kèn saxophone Minh Tâm Bùi, phải thật lãng mạn. Những người thân thiết nhất của tôi sẽ có mặt để chứng kiến phút giây hạnh phúc của mình.

- Ở những mối tình trước chị đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiến xa hơn với nhau bằng một đám cưới hoành tráng không?

Phạm Thanh Thảo: Trước đây có một lần rồi, tôi cũng ước mơ sẽ có một đám cưới như điểm dừng của một cuộc tình, cả 2 sẽ gắn bó bên nhau đến đầu bạc răng long, không còn nghĩ ngợi gì nữa hết. Nhưng mà cuối cùng mối tình này không thành dù những người thân xung quanh ủng hộ. Chắc là do duyên số.

- Năm mới cũng đã đến, ca sĩ Phạm Thanh Thảo chia sẻ kỷ niệm về ngày Tết của gia đình chị nhé?

Phạm Thanh Thảo: Ngày xưa khi còn ở Việt Nam, ba tôi thường đi ra ngoài và xông đất nhà mình đầu tiên. Tôi sẽ là người chuẩn bị một bình trà nóng, thường là trà lài để đợi ba về. Xong chúng tôi sẽ đọc kinh để tạ ơn Chúa đã mang đến một năm mới thật bình an, kế đến là phần quan trọng nhất là lì xì cho con cháu. Sáng sớm sẽ thức dậy sớm để chúc Tết ông bà hai bên nội ngoại.

Gia đình ca sĩ Phạm Thanh Thảo quây quần bên nhau đón năm mới tại Mỹ.
Gia đình ca sĩ Phạm Thanh Thảo quây quần bên nhau đón năm mới tại Mỹ.

- Thế còn năm nay?

Phạm Thanh Thảo: Tết năm nay tôi được ăn Tết với bố mẹ. Vì ba mẹ tôi mới sang Mỹ nên tôi phải dành nhiều thời gian để lo lắng và chăm sóc để ba mẹ quen với cuộc sống bên đây.

Giờ cả nhà đã định cư ở Mỹ rồi, đêm giao thừa tôi lấy xe chở ba mẹ đi viếng một ngôi chùa ở nơi chúng tôi sinh sống, ở đây đốt pháo vui lắm. Dù tôi đạo Thiên Chúa nhưng vẫn đến viếng chùa, bởi nơi đây họ làm lễ lớn, giao thừa rất tưng bừng. Chúng tôi được tận hưởng không khí Tết của cộng đồng người Việt sinh sống nơi đây. 

- Cảm ơn ca sĩ Phạm Thanh Thảo, chúc chị và gia đình sẽ có một cái Tết thật ấm cúng!

TỬ VĂN