Vượt qua gian khó, chiến sĩ trẻ "trổ tài" trồng rau, nuôi lợn tại Trường Sa

18/05/2017 16:17
Duy Phong
(GDVN) - Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, không nước ngọt trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, các chiến sĩ quần đảo Trường Sa vẫn ươm một màu xanh mơn mởn…

Tình yêu quê hương, đất nước và ý chí kiên định vượt khó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đến từ mọi miền đất nước bám sát phương châm “đảo là nhà, biển cả là quê hương” đã không ngừng nỗ lực cố gắng phát huy truyền thống chống, thắng giặc, xây dựng quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) ngày càng vững mạnh về mọi mặt, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Quần đảo Trường Sa từ lâu đã trở thành “mái nhà” cho ngư dân các tỉnh miền Trung mỗi khi có gió bão, cần hỗ trợ lương thực, nước ngọt hay lúc bị tai nạn trên biển cần cấp cứu.

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, khô hạn, nhiễm mặn, cộng với thổ nhưỡng chỉ là cát san hô nên hầu hết các loại cây ở đất liền không thể sống được trên quần đảo Trường Sa.

Màu xanh cây lá trên đảo chủ yếu là các loại cây Phong Ba, Bão Táp, Bàng vuông và cây Muống biển.

Bởi vậy, việc “ươm mầm” trồng rau xanh, nuôi lợn, vịt, chó, bò… trên đảo, đặc biệt là ở các đảo chìm từ lâu đã trở thành một “kỳ tích” của các chiến sĩ Trường Sa.

Để trồng được rau xanh ở các đảo này, đất phải được chở từ đất liền ra, kèm theo là hạt giống các loại như cải, mướp, mồng tơi, bầu, bí...

"Nhà giàn” DK1 là tên gọi tắt của các Trạm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học Kỹ thuật (DK), được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý, do cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý, duy trì hoạt động. Chênh vênh giữa biển trời, nhưng các nhà giàn là trạm gác khẳng định chủ quyền Việt Nam và là chỗ dựa cho các tàu thuyền ngư dân đánh bắt xa bờ. Ảnh Duy Phong
"Nhà giàn” DK1 là tên gọi tắt của các Trạm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học Kỹ thuật (DK), được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý, do cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý, duy trì hoạt động. Chênh vênh giữa biển trời, nhưng các nhà giàn là trạm gác khẳng định chủ quyền Việt Nam và là chỗ dựa cho các tàu thuyền ngư dân đánh bắt xa bờ. Ảnh Duy Phong
Tưởng rằng, trên nhà dàn DK1 chỉ có nắng, gió và sắt thép nhưng không phải, những mầm xanh mơn mởn vẫn được các chiến sĩ ươm trồng nơi đây. Ảnh Duy Phong
Tưởng rằng, trên nhà dàn DK1 chỉ có nắng, gió và sắt thép nhưng không phải, những mầm xanh mơn mởn vẫn được các chiến sĩ ươm trồng nơi đây. Ảnh Duy Phong
Dưới những tấm pin năng lượng mặt trời trên nhà dàn DK1 là những thùng rau xanh với đủ các loại. Ảnh Duy Phong
Dưới những tấm pin năng lượng mặt trời trên nhà dàn DK1 là những thùng rau xanh với đủ các loại. Ảnh Duy Phong
Góc vườn rau "gia vị" tại nhà dàn DK1. Ảnh Duy Phong

Góc vườn rau "gia vị" tại nhà dàn DK1. Ảnh Duy Phong

Những chú bò to khỏe đang được các chiến sĩ đảo Song Tử Tây chăm sóc. Ảnh Duy Phong
Những chú bò to khỏe đang được các chiến sĩ đảo Song Tử Tây chăm sóc. Ảnh Duy Phong
Vườn rau xanh trong nhà kính tại đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh Duy Phong
Vườn rau xanh trong nhà kính tại đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh Duy Phong
Vườn rau xanh trong nhà kính tại đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh Duy Phong
Vườn rau xanh trong nhà kính tại đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh Duy Phong
Vườn rau xanh tại đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh Duy Phong
Vườn rau xanh tại đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh Duy Phong
Một chiến sĩ trẻ tại đảo Trường Sa Đông đang chăm sóc vườn rau xanh. Ảnh Duy Phong
Một chiến sĩ trẻ tại đảo Trường Sa Đông đang chăm sóc vườn rau xanh. Ảnh Duy Phong
Rau xanh trở thành thế mạnh nổi bật của đảo Trường Sa Đông. Ảnh Duy Phong
Rau xanh trở thành thế mạnh nổi bật của đảo Trường Sa Đông. Ảnh Duy Phong
Lợn cũng được nuôi tại đảo Trường Sa Đông. Ảnh Duy Phong
Lợn cũng được nuôi tại đảo Trường Sa Đông. Ảnh Duy Phong
Vườn rau đảo Trường Sa Đông. Ảnh Duy Phong
Vườn rau đảo Trường Sa Đông. Ảnh Duy Phong
Chiến sĩ đảo Sinh Tồn đang chăm sóc vườn rau. Ảnh Duy Phong
Chiến sĩ đảo Sinh Tồn đang chăm sóc vườn rau. Ảnh Duy Phong 
Mặc dù không có nhiều diện tích, nhưng trên đảo chìm Len Đao, các chiến sĩ vẫn ươm được màu xanh mơn mởn. Ảnh Duy Phong.
Mặc dù không có nhiều diện tích, nhưng trên đảo chìm Len Đao, các chiến sĩ vẫn ươm được màu xanh mơn mởn. Ảnh Duy Phong.
Vườn hoa khoe sắc của Đoàn Thanh niên đảo Len Đao. Ảnh Duy Phong
Vườn hoa khoe sắc của Đoàn Thanh niên đảo Len Đao. Ảnh Duy Phong 
Tại vườn hoa của đảo Len Đao, đoàn nghệ thuật tỉnh Kon Tum, các chiến sĩ trên đảo và nhóm phóng viên cùng hát vang lên những khúc hát ca ngợi chiến sĩ Trường Sa.
Tại vườn hoa của đảo Len Đao, đoàn nghệ thuật tỉnh Kon Tum, các chiến sĩ trên đảo và nhóm phóng viên cùng hát vang lên những khúc hát ca ngợi chiến sĩ Trường Sa. 
Duy Phong