Gala 1 Vietnam Idol: Giám khảo 'biết khen, biết chê' đủ liều lượng

06/10/2012 07:53
Thùy Linh
(GDVN) - Vòng Gala gồm 9 đêm “khoe tài” của 10 thí sinh đã chính thức diễn ra với đêm nhạc đầu tiên đầy ấn tượng.

Cũng dễ nhận thấy, chương trình Vietnam Idol đang được nhiều khán giả chấp nhận, đánh giá dễ nghe hơnbởi nhiều lý do: sự thân thuộc của chương trình từ nhiều năm nay, tiêu chí clựa chọn thí sinh bằng chính tài năng ca hát, không cố gắng ghi nhận trong lòng công chúng bằng scandal... Tất cả đều mang lại cho người xem tâm trạng dễ chịu và không quá màu mè.

1. Các thí sinh tự do thể hiện cá tính

10 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm Gala 1 Vietnam Idol 2012
10 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm Gala 1 Vietnam Idol 2012

Nếu như chương trình Vietnam Idol năm 2011 chia thành nhiều thể loại nhạc, mỗi đêm diễn thí sinh sẽ thể hiện ca khúc trong “khung” thể loại mà ban giám khảo yêu cầu, thì Vietnam Idol 2012 có những nét riêng. Không đi theo hướng yêu cầu thí sinh thể hiện “sự toàn diện” với nhiều thể loại nhạc mà hướng họ tìm và thể hiện được bản sắc qua từng chủ đề của đêm thi.

Đêm Gala 1 đã khá thành công khi các thí sinh “có quyền” được lựa chọn ca khúc mình yêu thích, để thỏa sức thể hiện gu thẩm mỹ, niềm đam mê âm nhạc theo cách riêng - điều mà các thí sinh The Voice đang “bị động” từ phía huấn luyện viên.

Với chủ đề “Tôi là ai”, đêm Gala đầu tiên của Vietnam Idol đã tạo điều kiện cho các thí sinh thể hiện năng lực của mình trong cách chọn bài, trong cách chủ động từ trang phục đến phong cách biểu diễn. Đó cũng chính là hành trang đầu tiên để những người nghệ sĩ trẻ có thể ghi dấu ấn của mình trong lòng công chúng.

Thí sinh Nguyễn Thanh Hưng.
Thí sinh Nguyễn Thanh Hưng.

Tuy ở Gala đầu tiên này, các thí sinh mới bước đầu hình thành lối hát, tìm cách chọn bài phù hợp với cá tính âm nhạc của mình nhưng bằng sự nỗ lực cùng sự nghiêm túc trong việc tìm tòi của họ đã giúp khán giả đang “xích” lại gần hơn với Vietnam Idol.

2. Thể hiện những bài hát Việt quen thuộc bằng hơi thở mới

Điều dễ nhận thấy trong đêm Gala này, các thí sinh dường như “trung thành” với tiếng mẹ đẻ, với bài hát Việt. Những bài hát quen thuộc giúp khán giả dễ “chấp nhận”, dễ nghe và cũng cảm thấy “dễ chịu” hơn khi theo dõi chươngg trình. Gần như 10 thí sinh của Vietnam Idol năm nay đã khá thông minh trong việc chọn bài để khéo khoe những thế mạnh của họ.

Thí sinh Nguyễn Hương Giang.
Thí sinh Nguyễn Hương Giang.

Nếu như thí sinh của Giọng hát Việt đang “cõng” trên vai những ước mơ quá nặng khi thể hiện những ca khúc mà các diva quốc tế thể hiện thành công thì các thí sinh Idol lại có ước mơ khiêm tốn hơn, giản dị hơn, đó là đi vào lòng công chúng từ những ca khúc quen thuộc, nhưng được thể hiện bằng cá tính, nhiệt huyết và sự trẻ trung của mình.

3. Giám khảo biết khen biết chê

Yếu tố “hút” khán giả ở nhiều chương trình hiện nay đó là Ban giám khảo. Sự mẫu mực, chỉn chu, nghiêm túc của các giám khảo Vietnam Idol khiến chương trình này không có gì đáng phải bàn ở góc độ người chấm thi.

Thí sinh Cao Thanh Thảo My.
Thí sinh Cao Thanh Thảo My.

Hai chương trình âm nhạc “chạy” song song trong cùng một thời gian, trên cùng một kênh thì điều đương nhiên sẽ “bị” và “được” mang ra so sánh. Nếu ở The Voice, các huấn luyện viên “hình như” chỉ khen, khen những lời có cánh, nâng thí sinh lên mây thì Vietnam Idol lại “đằm” hơn.

Bởi lẽ, ở đêm thi chung kết đầu tiên này, các giám khảo “biết” khen và cũng “biết” chê. Biết khen đúng chỗ và chê hợp lý sẽ giúp khán giả nhìn nhận đúng đắn về phần thi của thí sinh, bên cạnh đó sẽ giúp thí sinh rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong mỗi đêm thi.

Thùy Linh