Rưng rưng nghe “Quê hương là chùm khế ngọt” bằng tiếng Nhật

21/06/2011 00:06
(GDVN) - Trong các tiết mục văn nghệ tại Đây Việt Nam 2011 (Day Vietnam), nhiều bạn du học sinh quốc tế bày tỏ rằng rất thích âm nhạc Việt Nam.

(GDVN) - Trong các tiết mục văn nghệ tại Đây Việt Nam 2011 (Day Vietnam), nhiều bạn du học sinh quốc tế bày tỏ rằng rất thích âm nhạc Việt Nam.

{iarelatednews articleid='5240,5062,4757,2518'}

Theo lời của biên tập viên hãng Phát thanh - truyền hình công cộng lớn nhất Nhật Bản NHK (đưa tin về sự kiện này) thì có bạn học sinh quốc tế đã nói: “Những bài hát Việt Nam hôm nay rất truyền cảm, nghe như thấm vào lòng và cảm thấy rất dễ hát theo”. Bản thân biên tập viên cực kỳ ấn tượng với phần trình diễn bài hát “Quê hương” bằng tiếng Nhật của Ban nhạc Hồn Việt.

Có lẽ mỗi người Việt Nam khi nghe bài hát này, dù là bằng tiếng nước bạn, cũng sẽ có lúc phải thấy trào dâng cảm xúc vì sự ngọt ngào, ấm áp thấm vào lòng, như chính lời bạn du học sinh quốc tế kia đã nói.

Sau đây mời độc giả cùng thưởng thức:

 



M.M (theo NHK)