Quảng cáo
Story Bottom Links |
Mở màn đêm Gala 2, các thí sinh nữ đã khuấy động chương trình bằng ca khúc Rung động của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Trang phục trẻ trung cùng tiết tấu nhịp nhàng của bài hát đã khoe hết nét đẹp cá tính nhưng không kém phần duyên dáng cho các cô gái. Tuy là một tiết mục không nằm trong phần thi nhưng các cô gái xinh đẹp của Vietnam Idol 2012 đã thể hiện sự trưởng thành và niềm đam mê âm nhạc trong phần biểu diễn của họ.
Bên cạnh lời nhắn ngọt ngào của 5 cô gái là phần biểu diễn lãng mạn của 5 chàng trai với ca khúc Mưa rơi lặng thầm của nhạc sĩ Lê Việt Khánh. Có thể nói, phần hát nhóm của cả 2 đội nam và nữ là một giải pháp mới giúp các thí sinh không chỉ làm quen với việc biểu diễn trên sân khấu mà còn rèn luyện cách kết hợp nhịp nhàng với bạn diễn của mình. Phần trình diễn ấn tượng của cả 2 nhóm góp phần tạo ấn tượng đẹp cho chương trình.