Công ty Bắc Nam 79 nhầm lẫn hay chiêu bài “đánh lận con đen”?

07/07/2015 11:43
Thanh Hoa
(GDVN) - Mặc dù căn nhà số 69A Lý Tự Trọng, quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) không có trong quyết định nhưng Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 vẫn cố tình thực hiện.

Nhầm lẫn tai hại?

Ngay sau khi đăng bài CTCP XD Bắc Nam 79 "có mặt" đầy bất ngờ trong phi vụ thu hồi nhà của dân, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được Công văn số 30/CV-BN79 ngày 02/7/2015 của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (Công ty Bắc Nam 79), trụ sở chính tại tầng 2, số nhà 32, đường Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh (quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng).

Nội dung Công văn số 30 nêu: “Công ty Bắc Nam 79 được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty nhận quyền sử dụng đất tại số 08 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1 theo Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 22/6/2011. Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với thành phố và đã nộp tiền đầy đủ theo quy định.

Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 không hề nhắc đến việc thu hồi căn nhà số 69A Lý Tự Trọng.
Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 không hề nhắc đến việc thu hồi căn nhà số 69A Lý Tự Trọng.

Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, Công ty vẫn chưa thể thực hiện được hoàn toàn quyền sử dụng đất hợp pháp theo quyết định và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thành phố đã cấp vì còn 1 hộ trong khu đất này chiếm giữ bất hợp pháp với diện tích khoảng 93m2 chưa chịu bàn giao. Qua làm việc, được biết hộ trên là hộ bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (đã mất), có con trai là ông Nguyễn Ngọc Thanh đại diện làm việc với cơ quan chức năng”.

Với nhận định trên, không biết Công ty Bắc Nam 79 đang nhầm lẫn hay cố tình “đánh lận con đen”? Bởi, căn nhà mà hộ bà Nguyễn Thị Thanh Hiền đang ở mang số nhà 69A Lý Tự Trọng, quận 1 chứ không phải số 08 Nguyễn Trung Trực như Quyết định số 3163/QĐ-UBND nêu.

Trong Báo cáo số 1980/UBND-QLĐT ngày 26/8/2013 của UBND quận 1 cũng nêu: “Ngày 05/7/2001, UBND quận 1 có Quyết định số 187/QĐ-UB về việc chỉnh sửa số nhà, đổi số nhà 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1 để mang số nhà mới là 69A Lý Tự Trọng, quận 1”.

Đồng thời, trong tất cả các công văn, quyết định của các cấp chính quyền TP. Hồ Chí Minh đều khẳng định và thừa nhận về tính pháp lý của số nhà 69A Lý Tự Trọng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, căn nhà số 69A Lý Tự Trọng chưa hề có quyết định thu hồi của UBND TP. Hồ Chí Minh. Vậy hà cớ gì Công ty Bắc Nam 79 lại cứ “lao vào” đòi thu hồi nhà người dân?

Ngoài ra, việc hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hiền được Bộ Văn hóa cấp nhà từ năm 1984, có giấy tờ đầy đủ, ở ổn định và được cơ quan chức năng xác định hợp pháp tại số nhà 69A Lý Tự Trọng nhưng không hiểu vì sao Công ty Bắc Nam 79 lại nhận định một cách “ấu trĩ” rằng gia đình bà Hiền đã “chiếm giữ bất hợp pháp” (?!).

Mập mờ “hô biến” khu đất vàng hơn ngàn mét vuông giữa TP. Hồ Chí Minh

Điểm mấu chốt của vụ việc trên khiến hộ bà Nguyễn Thị Thanh Hiền bức xúc là có sự mập mờ, “lợi ích nhóm” trong việc thu hồi khu đất Thư viện thiếu nhi.

Phân tích từ hồ sơ cho thấy có nhiều căn cứ để chứng minh có sự thiếu minh bạch giữa cơ quan chức năng Thành phố và Công ty Bắc Nam 79.

Cụ thể, Báo cáo số 1980/UBND-QLĐT ngày 26/8/2013 của UBND quận 1 đã lột tả “hành trình” biến khu đất hơn ngàn mét vuông từ đất công (Thư viện thiếu nhi) vào "tay" doanh nghiệp (xây dựng nhà ở).

Điểm mấu chốt khiến người dân bức xúc là sự mập mờ của dự án: chủ trương, chính sách là Thư viện thiếu nhi nhưng mới đây UBND TP lại ban hành quyết định giao cho Công ty tư nhân làm văn phòng làm việc và cấp "sổ đỏ" đất sản xuất kinh doanh (?!).
Điểm mấu chốt khiến người dân bức xúc là sự mập mờ của dự án: chủ trương, chính sách là Thư viện thiếu nhi nhưng mới đây UBND TP lại ban hành quyết định giao cho Công ty tư nhân làm văn phòng làm việc và cấp "sổ đỏ" đất sản xuất kinh doanh (?!).

Cụ thể, vào ngày 07/7/2006, Thư viện Khoa học tổng hợp có Công văn số 223/TV đề nghị ngưng hợp thức hóa căn nhà số 69A Lý Tự Trọng vì vào năm 1999 đã có chủ trương xây dựng Thư viện Thiếu nhi của UBND Thành phố.

Đến ngày 14/7/2006, Sở Văn hóa có Công văn số 2205/CV-SVHTT đề nghị không hợp thức hóa sử dụng và bán hóa giá căn nhà số 69A Lý Tự Trọng cho hộ bà Hiền vì đang có chủ trương hoán đổi phát triển Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố.

Ngày 15/5/2008, Văn phòng UBND và HĐND TP. Hồ Chí Minh có Công văn số 3826/VN-ĐTMT tiếp tục khẳng định: “Yêu cầu chọn nhà khác hoán đổi cho người thuê (hộ bà Hiền – PV), thu hồi nhà trên (69A Lý Tự Trọng – PV) để lập Thư viện Thiếu nhi”.

Rõ ràng, suốt chiều dài thời gian (từ năm 1999), chủ trương và quy hoạch của TP. Hồ Chí Minh khu vực nói trên mục đích là xây dựng Thư viện thiếu nhi của Thành phố.

Tuy nhiên, không hiểu ‘bằng cách nào đó” đến ngày 22/6/2011, UBND TP. Hồ Chí Minh lại có Quyết định số 3163/QĐ-UBND thu hồi 1.296,4m2 để giao cho Công ty Bắc Nam 79 để làm văn phòng làm việc.

Tiếp đến, ngày 28/5/2012, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Đào Anh Kiệt ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 688362 cho Công ty Bắc Nam 79 diện tích 1.297,2m2 tại số 8 Nguyễn Trung Trực, thời hạn sử dụng đến ngày 22/6/2061 và mục đích sử dụng là “đất sản xuất kinh doanh”.

Như vậy, từ một khu đất có chủ trương và mục đích xây “Thư viện Thiếu nhi”, sau một vài công văn, quyết định khu đất này bỗng chốc biến thành “đất sản xuất kinh doanh”.

Trong hồ sơ mà Công ty Bắc Nam 79 cung cấp đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng không hề có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất này từ đất thư viện sang đất kinh doanh.

Vậy, ai đang đứng sau và nhóm lợi ích nào dẫn đến việc thu hồi khu đất này, rồi tự chuyển đổi từ đất thư viện sang đất kinh doanh mà không cần quyết định? Sự việc này cần được cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.

Thanh Hoa