Công an triệu tập hai người xông vào trường đánh cô giáo thủng màng nhĩ

02/07/2018 15:32
Tấn Tài
(GDVN) - Sau khi lấy lời khai của bị hai, cơ quan công an tiếp tục triệu tập các nghi can liên quan đến vụ việc.

Ngày 2/7, Công an Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đã gửi giấy triệu tập yêu cầu ông Phan Minh Thuận và ông Lê Tự Quy (em vợ ông Thuận, cùng trú xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam) đến cơ quan điều tra làm việc.

Cơ quan công an đã triệu tập hai đối tượng tham gia đánh cô giáo Mai. Ảnh: TT
Cơ quan công an đã triệu tập hai đối tượng tham gia đánh cô giáo Mai. Ảnh: TT

Ông Thuận và ông Quy bị triệu tập vì liên quan đến tố cáo của cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai – giáo viên cơ sở mầm non Sen Hồng (xã Điện Thắng Trung).

Theo đó, ông Thuận và ông Quy bị tố đã xông vào tận trường đánh cô Mai đến ngất xỉu, phải nhập viện điều trị trong tình trạng thủng màng nhĩ.

Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận bởi hành vi hung hãn của hai ông này.

Cô bị đánh thủng màng nhĩ, đâu chỉ niềm tin bị đánh mất

Trước đó, cơ quan công an cũng đã đến Bệnh viện để lấy lời khai ban đầu của phía bị hại.

Ngoài ra, gia đình ông Thuận cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để xin lỗi cô giáo Mai và đề nghị cô rút đơn tố cáo.

Tuy nhiên, theo phía gia đình cô Mai thì họ chấp nhận lời xin lỗi của vợ chồng ông Thuận nhưng chưa đồng ý bãi nại vì muốn làm rõ sự việc đúng – sai như thế nào theo quy định của pháp luật.

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, vào chiều ngày 21/6, trong lúc cô Mai đang trả trẻ thì ông Phan Minh Thuận (phụ huynh cháu PTMT.) xông vào trường hỏi cô nào đã đánh cháu bầm dập.

Sau đó, ông Thuận về nhà và kéo theo một số người khác đến đánh cô Mai  (xác định có ông Quy tham gia).

Cô Mai bị nhóm người này đánh ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ điều trị xác định cô bị ngoại lực tác động làm thủng màng nhĩ, có nguy cơ bị điếc.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu – chủ cơ sở mầm non Sen Hồng cho hay, đã trích xuất camera trong trường nhưng không phát hiện việc cháu PTMT. bị đánh.

Ngoài ra, theo bà Thu thì vết thương ở vùng háng của cháu T. đã có từ lâu, không phải vết bầm mới.

Cô Mai cũng không phải là giáo viên đứng lớp của cháu T. nên không có chuyện giáo viên bạo hành học sinh.

Tấn Tài