Danh ca Ý Lan: "Mẹ Thái Thanh cấm tôi làm ca sĩ"

30/12/2011 08:00
(GDVN) - Về Việt Nam đợt này, Ý Lan đã dành cho báo điện tử Giáo Dục Việt Nam buổi trò chuyện trong thời khắc giao hoà giữa năm cũ và năm mới.
Nhìn vẻ ngoài tươi trẻ của Ý Lan, ít ai có thể đoán được người phụ nữ mang vẻ đẹp sang trọng này đã ngoài 50 tuổi, là mẹ của 6 đứa con và từng chống chọi với căn bệnh ung thư nguy hiểm. Là giọng ca có tiếng ở sân khấu hải ngoại, Ý Lan cũng chính là con gái của Thái Thanh, giọng ca trứ danh của nền tân nhạc Việt Nam một thời...
Ngoài 50, Ý Lan mang vẻ đẹp trẻ trung và sang trọng.
Ngoài 50, Ý Lan mang vẻ đẹp trẻ trung và sang trọng.

Tưởng chừng đổ quỵ vì căn bệnh ung thư

- Hát suốt 21 năm dài, chị có bí quyết gì để giữ cho mình một giọng hát mượt mà và một vóc dáng tươi trẻ, bất chấp thời gian?

Có lẽ vì tôi biết đón nhận, thụ hưởng trọn vẹn những niềm vui trong cuộc sống và không từ chối cả những thử thách, bất hạnh đến với mình một cách rất hồn nhiên. Vì vậy, cuộc sống của tôi luôn bình an, nhẹ nhàng.

Những gì bạn nhận xét về tôi bằng hình ảnh bên ngoài, tất cả đều xuất phát từ bên trong.

- Những bất hạnh mà chị vừa nói, có phải ý chị nói đến căn bệnh ung thư đã từng làm chị sụp đổ? Trong giai đoạn tuyệt vọng nhất, điều gì đã tạo cho chị sức mạnh và niềm tin?

Đúng thế, tôi đã có lúc tuyệt vọng đến nỗi tưởng chừng muốn bỏ mặc hết tất cả. May mắn, trong lúc khó khăn nhất, tôi có một gia đình gồm mẹ, anh, chị, em, các con bên cạnh. Đặc biệt nhất là tình cảm của khán dành cho tôi, họ đã động viên tôi rất nhiều. Gia đình đã làm điểm tựa và âm nhạc đã tạo cho tôi sức mạnh để chiến thằng bệnh tật.

Ngoài ra, tôi sống với một niềm tin rất vững chắc vào Chúa. Tôi tin rằng mọi sự sẽ do Ngài định đoạt. Vì thế tôi vẫn thường hay cầu nguyện. Và điều kỳ diệu đã đến, tôi đã hồi phục sức khoẻ, gần như bình thường trở lại, 8 năm đã trôi qua, căn bệnh đã ngủ yên và tạm đẩy lùi.

- Trong thời gian điều trị, chắc chắn có giai đoạn xạ trị. Là người của công chúng, chị có sợ mình bị xấu đi bởi những tác dụng phụ là sạm da, rụng tóc?

Có chứ, làm sao mà có thể bình thản được. Nhưng nếu có rụng tóc xấu đi chăng nữa thì tôi phải chấp nhận và tự an ủi mình: Trong sự bất hạnh vẫn chứa đựng hạnh phúc. Đó là sự đau đớn về tình thần và thể xác nhưng bù lại là được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè. Tôi xem đây là sự từng trải, mang đến cho tôi nhiều giá trị cuộc sống.

Nhiều lúc tôi mỉm cười, tự hỏi về số phận của mình: Tại sao tôi lại mắc căn bệnh hiểm nghèo thế này, có phải vì Chúa muốn thế để tôi thấu hiểu và thông cảm cho những người “đồng thuyền” với tôi, để tôi có thể cất lời hát an ủi họ?

Bị mẹ cấm, 31 tuổi mới bước chân vào âm nhạc

- Mẹ chị là nữ ca sĩ Thái Thanh, một giọng hát trứ danh thuộc lớp tiên phong của nền âm nhạc Việt Nam. Chắc bà đã là người dìu dắt chị vào nghệ thuật và ảnh hưởng nhiều đến nhân cách của chị?

Không, dù là một ca sĩ nổi tiếng nhưng mẹ lại không thích tôi trở thành một ca sĩ. Mẹ mong muốn sau này tôi là một bác sĩ. Ngày đó, thấy chị Thái Hiền (con gái của nhạc sĩ Phạm Duy – PV) đi hát, tôi thèm lắm nhưng đành chịu…

- Vậy chị bắt đầu đi hát khi nào?

Sau này tôi lớn lên, lập gia đình và sinh được 5 người con rồi, tôi mới bắt đầu đi hát. Năm đó tôi đã bước vào tuổi 32. Tôi bước chân vào nghiệp hát hơi muộn nhưng vẫn còn kịp thỏa niềm đam mê từ bé của mình.

- Nhắc đến việc con cái, ở thế hệ của chị đâu có ai sinh nhiều như thế? Là một ca sĩ nổi tiếng, thời gian bận rộn, làm sao chị có đủ điều kiện để chăm sóc các con?

Tôi quan niệm con cái chính là tài sản lớn nhất của người phụ nữ, vì vậy tôi không nghĩ mình sinh nhiều hay ít. Đến giờ này, tôi có cả thảy 6 người con, 4 gái, 2 trai. Con gái lớn nhất của tôi đã 34 tuổi. Con trai út của tôi năm nay vừa tròn 15 tuổi, tôi sinh sau khi đi hát được 6 năm.

Tính tôi rất yêu trẻ con. Đi ngoài đường thấy con cái của người ta, tôi còn thích huống hồ là con do chính mình rứt ruột sinh ra. Tình yêu dành cho con đã làm cho tôi quên đi những vất vả trong việc nuôi dạy con cái.

- Ca sĩ Thái Thanh, là một cây đa, cây đề trong làng nghệ thuật. Đó có là áp lực lớn cho chị hay là một sự động viên dể chị phấn đấu bằng mẹ?

Tôi không bao giờ dám so sánh mình với bất cứ ca sĩ nào khác, chứ đừng nói chi đến mẹ. Mỗi ca sĩ đều có một giọng hát đặc biệt riêng và có một lượng khán giả riêng. Tôi không có thói quen so sánh và ganh đua.

Được mang trong mình dòng máu nghệ thuật của mẹ trong người, đã là một may mắn. Dù không được mẹ dìu dắt trong sự nghiệp ca hát nhưng mẹ đã âm thầm trải thảm đỏ cho tôi. Tấm gương lao động nghệ thuật nghiêm túc của mẹ đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.

- Dù không được dạy dỗ nhưng giọng hát Ý Lan lại rất giống mẹ?

Tôi đã được nghe mẹ hát từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Khi chào đời và lớn lên, tôi mê tiếng hát của mẹ nhất. Vì vậy, ai đó nói tôi hát giống mẹ, đó là điều rất hiển nhiên.

Từng bị khán giả chê vì… điệu quá

- Nhiều người nhận xét là từ giọng hát cho đến dáng dấp của Ý Lan đều rất nữ tính và mong manh. Chị nghĩ sao?

Ngày xưa, khi mới bắt đầu đi hát tôi cứ bị mọi người nói là điệu quá. Tôi rất buồn, tự hỏi: “Sao người ta lại chê mình?”

Dù đã ngoài 30 nhưng tôi vẫn còn ngây ngô lắm. Tôi hay đứng trước gương, cố gắng tập động tác cho bớt điệu nhưng thấy khó quá. Cuối cùng, tôi quyết định “trời sinh sao, cứ để vậy”, trở lại sống thật với con người mình.

Về lời nhận xét mình mong manh, nữ tính thì tôi xin kể câu chuyện: Ngày xưa, lúc tôi khoảng 10 tuổi, mẹ tôi trìu mến nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: “Mỗi lần mẹ hát bài Em lễ chùa này của bác Phạm Duy đến câu: “Gió lung lay một cành lan gầy”, là mẹ nghĩ đến Lan của mẹ. Mẹ thương quá!". Mẹ tôi nói câu đó, là vì lúc mẹ sinh tôi ra, tôi bị thiếu tháng, người rất gầy guộc, ốm yếu. Chính vì thế mà mẹ luôn dành cho tôi một tình thương rất đặc biệt.

Sau này, mỗi khi về Việt Nam hát, tôi đều nhận được một đoá hoa của Lan Hạnh, một người bạn, cũng là khán giả trung thành, kèm một câu: “Thương em mong manh như một cành lan”.

- Thấy chị ít nhắc đến bố nhỉ?

Bố tôi là tài tử Lê Quỳnh nổi tiếng, thời nền điện ảnh Việt Nam còn ban sơ. Tên của tôi là do bố đặt, với lời giải thích: Mong muốn sau này tôi sẽ là một minh tinh màn bạc, tên Ý Lan sẽ rất đẹp, dễ gây ấn tượng. Tôi không may mắn, vì không được sống gần bố. Năm tôi lên 8 tuổi, bố mẹ ly dị. Tôi đã sống với mẹ, ảnh hưởng nhiều từ tình yêu âm nhạc của mẹ và khao khát trở thành một ca sĩ, chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành một diễn viên như mong ước của bố.

- Ngoài mẹ, chồng chị là một người luôn chăm sóc cho chị về sự nghiệp âm nhạc, cũng như sức khoẻ, luôn đứng phía sau hào quang của người vợ phải không? 

Anh Tuấn, chồng tôi là một kỹ sư xây dựng cầu đường. Tôi may mắn có một người chồng hiểu và quan tâm công việc của vợ. Anh hiểu rằng, nghề ca hát không đơn giản như nhiều người nghĩ và mất sức nên mỗi lần tôi đi hát, anh vẫn đi theo để ủng hộ và chăm sóc sức khoẻ cho vợ. Anh là khán giả trung thành và cuồng nhiệt nhất của giọng hát Ý Lan đấy nhé!

Ý Lan và chồng. Về Việt Nam lần này, ca sĩ Ý Lan sẽ hát tại phòng trà Sài Gòn Xanh, 269 Điện biên Phủ, Q3, TP.HCM vào đêm 31/12.
Ý Lan và chồng. Về Việt Nam lần này, ca sĩ Ý Lan sẽ hát tại phòng trà Sài Gòn Xanh, 269 Điện biên Phủ, Q3, TP.HCM vào đêm 31/12.

Clip: Ý Lan gửi lời chúc, hát "chay" tặng độc giả GDVN

- Chị và anh gặp nhau trong trường hợp nào?

Tôi gặp anh khi anh không còn trẻ và tôi cũng thế. Tình duyên của chúng tôi bắt đầu từ một sự tình cờ.

Anh có một công ty ở thành phố San Francisco, miền Bắc Califonia, chuyên về xây dựng. Nhân viên của công ty đa phần là người nước ngoài, chỉ có hai người Việt. Hai nhân viên người Việt này lại là những khán giả cuồng nhiệt của giọng hát của tôi.

Thế là họ ra sức móc nối tôi – một ca sĩ “độc thân” cho ông chủ “độc thân” của họ. Anh Tuấn đã nhiều lần đi xem tôi hát. Anh đã không ngần ngại cho tôi biết, giọng hát của tôi đã khơi dậy trong anh nguồn cội Việt Nam, đất nước mà anh đã rời xa từ lúc còn rất bé. Chúng tôi đã yêu nhau, tìm hiểu một thời gian, thấy không thể nào rời nhau được nữa và đã tiến đến hôn nhân.

Thời nay ca sĩ hát “bằng máy”, nhạc sĩ sáng tác bằng máy vi tính

- Chị có theo dõi nền âm nhạc trong nước?

Có chứ.

- Chị có thể đưa ra nhận xét của mình về nền âm nhạc Việt Nam hiện nay?

Tôi nghĩ rằng âm nhạc là cảm xúc của con người, tuỳ vào thời điểm. Mỗi giai đoạn, đời sống con người cũng thay đổi cho phù hợp và âm nhạc phản ánh con người sống trong gia đoạn đó.

Ý Lan: Tôi vẫn cố gắng chấp nhận, tìm hiểu và thông cảm với nhạc trẻ hiện nay.
Ý Lan: Tôi vẫn cố gắng chấp nhận, tìm hiểu và thông cảm với nhạc trẻ hiện nay.

Có những ca khúc tồn tại hàng chục năm, có những giọng hát “vựợt thời gian”, đến tận bây giờ vẫn được khán giả tìm nghe và đón nhận, không bị lỗi thời. Còn hiện nay thì sao? Đời sống mới có nhiều tiện nghi giúp cho nhạc sĩ, ca sĩ có thể hát “bằng máy”, nhạc sĩ sáng tác bằng máy vi tính. Các sản phẩm ra đời nhanh chóng. Nhưng chính sự nhanh chóng đó đã làm ảnh hưởng đến sự sâu sắc, đánh mất chiều sâu cảm xúc của âm nhạc. Nhanh chóng đến và cũng nhanh chóng ra đi… để nhường chỗ cho các sản phẩm khác ra đời.

Tôi vẫn cố gắng chấp nhận, tìm hiểu và thông cảm cho giới trẻ đang hoạt động âm nhạc ở thời điểm hiện tại..

- Năm nay chị đón tết dương lịch ở Việt Nam?

Đúng rồi, sau đó tôi sẽ về Mỹ để vừa kịp làm show cho Tết Nguyên đán. Đây là lần đầu tiên tôi đón năm mới xa các con. Ngày cuối cùng của năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới rất ý nghĩa với gia đình chúng tôi, vì trùng với ngày sinh nhật của của tôi và ngày vợ chồng tôi kỷ niệm ngày cưới. Tôi rất muốn các con có mặt chia vui trong hai ngày này nên ít khi nhận show xa nhà.

Năm nay đã là một ngoại lệ nhưng bù lại là sẽ được đón năm mới cùng khán giả Việt Nam của mình, chắc sẽ vui và ấm áp lắm.

- Cám ơn chị! Chúc chị và gia đình hạnh phúc!

Lê Ngọc Dương Cầm thực hiện