Nguyên nhân và thủ phạm của vụ án mạng đang được các cơ quan điều tra tích cực làm rõ, nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng, một cô bé đáng thương lại bị hung thủ ra tay tàn độc đến vậy? Vụ án đã gây hoang mang dư luận cả một vùng quê nghèo...
Mẹ bé Hà
|
Trong nỗi đau tột cùng, anh Bảo kể lại, sáng 16/8, vợ chồng anh dậy sớm chuẩn bị bữa cơm cho các con để lên rẫy, thường ngày anh chị vẫn cho các con theo lên rẫy vì các cháu còn quá nhỏ để ở nhà không an tâm. Nhưng hôm nay cháu Hà xin phép bố mẹ ở nhà học bài để chuẩn bị cho năm học mới. Vì năm nay cháu bắt đầu vào lớp một.
Chùm ảnh: "Bể hài cốt" lớn nhất thế giới ở Hà Nội
Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, chị Mậu dẫn hai con về trước để lo bữa tối, khi về đến nhà thì thấy cửa đóng kín, gọi mãi nhưng vẫn không thấy cháu Hà đâu. Nghĩ cháu đi chơi đâu đó bên nhà hàng xóm nên vội chạy đi tìm. Thế nhưng đi khắp làng trên, xóm dưới, đến nhà các bạn của Hà gọi, hỏi nhưng chẳng có ai biết cháu đi đâu. Sốt ruột quá, chị chạy đi báo cho hàng xóm và chính quyền tìm kiếm giúp.
Khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã cùng gia đình anh Bảo và bà con trong xóm chia nhau tỏa đi khắp thôn, xóm trong xã tìm kiếm, lúc lọi bất cứ chỗ nào cháu Hà có thể đến. Sau gần một giờ tìm kiếm, lực lượng Công an xã và người dân phát hiện trong gian bếp của nhà anh Bảo có nhiều vét máu loang lổ trên nền nhà và một đôi dép để lại trong gian buồng. Đôi dép trên cũng được chị Mậu xác nhận là dép của cháu Hà vẫn đi hằng ngày. Xác định đây có thể là một vụ án mạng, Ban Công an xã Nâm N'Jang một mặt tổ chức lực lượng tích cực tìm kiếm cháu Hà, một mặt báo cáo về Công an huyện Đắk Song để xin ý kiến chỉ đạo.
Đến án mạng kinh hoàng
Anh Nguyễn Văn Vệ (em trai anh Bảo) người trực tiếp đi kiếm cháu Hà cho biết: Khi chị Mậu vào trong gian buồng thì phát hiện chiếc bao mà gia đình vẫn dùng đựng chuối để ở góc nhà có nhiều vết máu nên hô hoán mọi người. Khi chiếc bao được mở ra, mọi người có mặt dường như chết điếng vì trong bao là xác của cháu Hà.
Nhận được tin báo, lực lượng điều tra Công an huyện Đắk Song và Công an tỉnh Đắk Nông lập tức có mặt tại nhà anh Bảo để khám nghiệm hiện trường. Khám xét trong nhà anh Bảo phát hiện bị mất 2 chiếc điện thoại, cửa tủ bị cạy hờ nhưng hung thủ chưa kịp lấy thứ gì. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do bị vật nhọn đâm nhiều nhát vào cổ, lưng, đầu, tay và chân. Trong dạ dày nạn nhân có một cục bông khá lớn, âm hộ có dấu hiệu trầy xước, có chất nhầy màu đục... và nạn nhân đã chết cách đó khoảng 2 đến 3 tiếng.
Có một điều khiến các điều tra viên hết sức bàng hoàng là sự ra tay quá tàn độc và lạnh lùng của hung thủ.
Cái chết xót đau của bé gái đã thu hút rất nhiều người. Làng quê phút chốc trở nên xôn xao. Qua tìm hiểu, gia đình anh Bảo từ tỉnh Hà Tĩnh chuyển vào xã Nâm N'Jang làm ăn sinh sống từ năm 2002, xóm giềng cũng cho biết anh Bảo và chị Mậu là người rất chịu khó làm ăn, sống hòa thuận với mọi người và chưa hề xích mích, gây gổ hay thù oán với ai bao giờ. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Đình Tuấn, hàng xóm gia đình anh Bảo cho biết: "Dù gì thì cháu Hà cũng đã tận số rồi, chỉ mong cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm để trả lời cho chúng tôi biết: Vì sao người ta giết nó, một cháu bé chưa đến 6 tuổi nó biết gì đâu mà lại giết hại một cách tàn bạo như thế? Vụ án không chỉ gây hoang mang trong dư luận mà khiến những người như chúng tôi có con còn nhỏ cũng hết sức lo lắng...".