Lời khai sửng sốt của gã trai sát hại "tình già"

28/03/2012 16:37
Theo Giadinh.net.vn
Một thanh niên mới 22 tuổi, thường ngày hiền lành như cục đất bỗng dưng ra tay giết người.
Nạn nhân là nữ giới, 52 tuổi, sống độc thân. Hiện có rất nhiều luồng dư luận về động cơ của vụ án này…

Chết giữa bữa ăn

Ngày 25/3 Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ đối tượng Đoàn Bá Đạt (số báo trước, thông tin ban đầu cung cấp là Đoàn Tú Đạt - PV) về hành vi giết người. Đạt sinh năm 1990, ở thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Nạn nhân của Đạt là bà Nguyễn Thị Thai (sinh năm 1962). Bà Thai bị Đạt sát hại bằng dao.

Tìm hiểu về vụ việc được biết, vào hồi 11h ngày 22/3, Đạt đã lặng lẽ mang dao đến nhà bà Thai và ra tay rất nhanh, khiến nạn nhân không kịp kêu cứu. Người dân có mặt tại hiện trường vụ án cho biết, khi chết, trên tay bà Thai vẫn còn cầm đôi đũa và bát cơm đang ăn dở. Ngực trái nạn nhân có một vết dao xuyên thấu.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính hung thủ. Không ai khác đó là Đoàn Bá Đạt, người ở cùng xóm với nạn nhân.

Lời khai sửng sốt của gã trai sát hại "tình già" ảnh 1

Hiện trường vụ án


Ông Lý Bá Hy- Trưởng Công an xã Thanh Cao cho biết khi xác định được danh tính hung thủ, Công an xã đã cấp báo lên Công an huyện Thanh Oai đồng thời cũng cử ông Lê Đình Trọng - Phó trưởng công an xã đi bắt giữ đối tượng. Biết Đạt đang trốn ở nhà chị gái và sắp bắt xe trốn khỏi địa phương nên ông Trọng đã tìm cách liên lạc với Đạt qua điện thoại để khuyên nhủ. Vì là chỗ người làng lại có chút thân tình, ông Trọng đã thuyết phục được Đạt không bỏ trốn và ngoan ngoãn tra tay vào còng. “Đạt ở địa phương là người hiền lành, trình độ học vấn không cao nhưng rất ngoan ngoãn, chăm làm. Đạt cũng không phải là người thích cờ bạc, rượu chè hay chơi bời gì quá đáng...”, ông Hy nói.

Lời khai của hung thủ

Tại cơ quan công an, lời khai ban đầu của Đạt khiến nhiều người bất ngờ, sửng sốt. Đạt khai nguyên nhân hắn giết bà Thai vì bà này đã tố với bố mẹ hắn chuyện hắn có “quan hệ” với bà, khiến hắn bị bố mẹ mắng. Để gây án, hắn đi mua một con dao bầu rồi qua nhà bà Thai. Lúc tới nơi, thấy bà Thai đang ngồi ăn một mình ở bậu cửa, hắn không nói không rằng nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, Đạt bỏ con dao lại hiện trường rồi về nhà lấy xe máy định bỏ trốn.

Trước lời khai của Đạt, ông Hy cho biết, bà Thai là người phụ nữ bị chồng bỏ từ rất lâu, sống một mình. Đạt cũng chưa có vợ con gì và thậm chí còn chưa yêu ai. Nhưng để chứng thực được lời Đạt khai nhận thì cần phải có thêm thời gian.

Động cơ là gì?

Sau cái chết của bà Thai, nhiều giả thiết đã được đặt ra. Có người nghi ngờ, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do Đạt lẻn vào nhà bà Thai ăn trộm, khi bị phát hiện hắn đã ra tay. Tuy nhiên, cũng có luồng dư luận cho rằng lời khai của Đạt tại cơ quan điều tra không phải vô căn cứ. Một người hàng xóm nhà bà Thai cho biết, nạn nhân đã có một đời chồng và một cô con gái đi lấy chồng xa. Hàng ngày bà Thai làm việc ở tổ quét rác của xã để lấy tiền sinh sống. Bà Thai tính tình không được bình thường, mắc chứng bệnh động kinh, lâu lâu lại lên cơn co giật. Người này cũng cho hay đã từng nghe bà Thai kể chuyện Đạt có lần đã ngủ qua đêm tại nhà mình. Tuy nhiên, do tính khí bà Thai hơi “thất thường” nên câu chuyện bà Thai kể cũng không khiến ai để ý.

Tìm đến nhà Đạt, chúng tôi được hai người chị ruột của Đạt cho biết, Đạt là con út và là con trai độc nhất của gia đình. Hiện tại bố mẹ của Đạt đang rất đau buồn. Mẹ của Đạt sau khi nghe hung tin cứ khóc suốt, ngất lên ngất xuống. Cả gia đình Đạt không thể ngờ được rằng cậu “quý tử” lại gây ra tội ác tày trời đến vậy.

Mặc dù tại địa phương có nhiều luồng dư luận về động cơ gây án, nhưng phía cơ quan công an cho hay, cho đến thời điểm hiện tại Đoàn Bá Đạt vẫn giữ nguyên lời khai như lúc mới bị bắt về trụ sở Công an xã. Hiện Công an huyện Thanh Oai đang nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án.
Theo Giadinh.net.vn