Cổ Thiên Lạc bị mất trí nhớ, mắt có lúc không nhìn thấy gì

29/09/2013 09:08
Thu Huệ
(GDVN) - Tự nhận mình là người rất trầm lặng, Cổ Thiên Lạc hy vọng sẽ tìm được nửa kia cũng yêu thích sự yên tĩnh giống mình.
Cổ Thiên Lạc hiện đang rất bận rộn trong hoạt động tuyên truyền dự án phim 3D “Out of inferno”, mặc dù sức khỏe không ổn định nhưng anh vẫn chăm chỉ làm việc và chưa có ý định nghỉ ngơi: "Tôi không còn trẻ, không biết còn có thể tiếp tục đóng phim bao nhiêu năm nữa, đặc biệt thể loại phim như “Out of inferno”, có nhiều cảnh hành động, thể lực rất quan trọng, tận dụng lúc cơ thể còn có thể chống chọi, diễn được bao nhiêu phim thì vẫn cố gắng tới cùng".



Cổ Thiên Lạc tiết lộ, anh bị mắc bệnh mất trí nhớ, do lúc mẹ anh mang thai thiếu dưỡng khí, cộng thêm việc anh bị tai nạn xe khi đang học trung học, gây ứ đọng máu trong não nên hiện giờ không chỉ lúc nhớ lúc quên mà thỉnh thoảng còn không nhìn thấy gì.

Một chuyện thú vị là Cổ Thiên Lạc nhớ được hết lời thoại dài dằng dặc nhưng không nhớ nổi tên bạn diễn, anh cho rằng mất trí nhớ cũng không hoàn toàn là có hại, có thể quên đi những chuyện không vui thì cuộc sống càng thanh thản nhẹ nhõm.



Nhắc tới chuyện hôn nhân, Cổ Thiên Lạc tỏ ra rất kỳ vọng, anh tự nhận bản thân là người trầm lặng chỉ thích ở trong nhà nên muốn kết duyên với những cô gái cũng yêu thích sự yên tĩnh, không xô bồ, ồn ào, đáng tiếc là các cô gái ở Hồng Kông ai nấy đều rất chuộng náo nhiệt, để tìm thấy nửa kia quả thật là mò kim đáy bể.

Cổ Thiên Lạc năm nay ngoại tứ tuần, trước khi bước chân vào làng giải trí, Cổ Thiên Lạc đã có đầy mình kinh nghiệm xã hội, gia cảnh khó khăn nên anh làm mọi việc để kiếm kế sinh nhai, cho đến khi anh tình cờ được phát hiện nhờ vẻ đẹp thư sinh nho nhã như tranh vẽ vào đầu những năm 1990.

Anh nổi tiếng khắp Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan mà còn ở nhiều quốc gia Châu Á khác sau vai diễn Dương Quá trong phim “Thần điêu đại hiệp”.  Tính đến nay anh đã có hai mươi năm làm nghệ thuật, nhưng số giải thưởng danh giá anh nhận được còn khá khiếm tốn.  Chàng “Dương Quá” cho rằng không có gì phải vội, nếu anh chăm chỉ làm việc, rồi cũng sẽ có ngày anh đoạt giải, mọi chuyện phụ thuộc vào ý trời.
Thu Huệ