Nhà thiết kế Amy Đào: Ham muốn thành công hơn nỗi sợ thất bại

16/09/2013 09:43
Dương Jean
(GDVN) - Đam mê từ bé nhưng hành trình đến với nghiệp là một thử thách lớn đối với Amy Đào – nhà thiết kế trẻ tài năng và xinh đẹp. Nhưng ẩn sau vẻ mong manh, yếu đuối là một “cái Tôi” quyết liệt và bản lĩnh, một trái tim nhiệt huyết và đam mê. Cô đã chính thức đến với thời trang sau hai năm sống, làm việc và bước đầu xây dựng thành công thương hiệu mang chính tên mình – Amy Đào.
Vẫn muốn chọn thời trang làm nghiệp
PV: Chào Amy, đam mê thời trang đến với bạn đó là một câu chuyện dài đáng nhớ?

(Cười)! Cám ơn chị đã quan tâm đến Amy cũng như thương hiệu Amy Đào. Thực ra Amy không thể nhớ chính xác từ bao giờ, nhưng ngay từ bé, khi nhìn vào những bộ váy áo đẹp, Amy đã nhen nhóm ngọn lửa đam mê và mong muốn tự mình tạo ra những trang phục lộng lẫy ấy. Cũng kể từ đó, Amy luôn ấp ủ ước mơ chọn thời trang làm nghiệp.

NTK trẻ tài năng Amy Đào
NTK trẻ tài năng Amy Đào

Vậy sao Amy lại theo học ngành Quản trị kinh doanh khi du học ở nước ngoài?

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình. Đúng là Amy đã dành 3 năm theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Singapore nhưng đó là tâm nguyện của ba vì ông cho rằng, thời trang là ngành bấp bênh, khó có đất sống và phát triển tại Việt Nam. Ba đã cật lực phản đối và muốn con gái phải học một ngành thông dụng để dễ dàng có một sự nghiệp ổn định về sau.

Lúc đó, phần vì thấy ba có lý, phần vì sợ hoài bão của mình là sốc nổi nên Amy đã quyết định theo ngành Quản trị kinh doanh như ý ba. Tuy nhiên, trước khi về nước, Amy đã giấu ba mẹ tham gia một khóa học ngắn hạn về thời trang bằng tiền tiết kiệm của mình để thỏa mãn những đam mê vẫn âm ỉ cháy. Về nước thời gian đầu, dù được tiếp xúc với công việc văn phòng khá tốt do ba sắp xếp, nhưng có lẽ vì thiếu nhiệt huyết và động lực nên Amy vẫn luôn cảm thấy tẻ nhạt. 
…Và đó là cơ hội để Amy hiện thức hóa ước mơ thời trang? 

Đúng, lúc bấy giờ Amy chính thức trở lại với hoài bão của mình, nơi mà Amy có thể vùng vẫy với những sáng tạo nghệ thuật dẫu biết rằng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trước mắt.

Phải chăng rào cản gia đình là khó khăn lớn nhất của Amy lúc ấy?

Đúng, Amy phải thuyết phục để ba chấp thuận cho ra Bắc lập nghiệp và tiếp tục theo đuổi đam mê thời trang. Ban đầu ba không đồng ý vì thực sự lo lắng cho con gái một mình xa nhà. Nhưng sau hai tháng “chiến tranh lạnh” thì cuối cùng ba đành lòng để Amy ra đi với điều kiện, sau 2 năm thử thách, không có sự trợ giúp từ gia đình, nếu không thành công Amy phải trở về nhà với công việc do ba sắp xếp.

Vậy là Amy một mình Bắc tiến với hành trang là số vốn ít ỏi được tích góp từ kinh doanh mỹ phẩm online và tài sản lớn nhất là những hoài bão làm động lực cho con đường phía trước.

Đó là một quyết định liều lĩnh hay một quyết tâm đầy tự tin? 

(Cười)! Quả thật đây là một quyết định tương đối liều lĩnh và khó khăn đối với Amy. Dù may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được bảo bọc và chăm sóc chu đáo nhưng lần “ra riêng” này hoàn toàn khác với cuộc sống một mình khi đi du học, vì mọi thứ Amy phải tự lực cánh sinh. 
Mẫu thiết kế đầm dạ hội trong bộ sưu tập mới của Amy Đào.
Mẫu thiết kế đầm dạ hội trong bộ sưu tập mới của Amy Đào.
Amy học cách tự mình lo lấy mình, lúc ốm đau cũng như khó khăn về tài chính. Đặc biệt là phải thành thạo “bài toán” chi tiêu sao cho hợp lý để bảo toàn được đam mê đang dang dở. Chính nhu cầu sáng tạo và khẳng định bản thân đã luôn thôi thúc Amy nỗ lực cố gắng. Hơn nữa, đó là cơ hội để Amy khẳng định sự đúng đắn trong quyết định liều lĩnh của mình.

Vậy Amy đã tạo dựng được những gì trên hành trình khởi nghiệp đó?

Hiện tại, Amy đã có một cửa hàng, một xưởng may, cùng đội ngũ 15 nhân viên và một thương hiệu thời trang mang tên mình tại Hà Nội. Trong năm tới, nếu không có gì thay đổi, Amy sẽ mở thêm 2 chi nhánh tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Amy chú trọng kinh doanh thời trang tự thiết kế, từ trang phục văn phòng, dạo phố và đặc biệt là trang phục dạ hội. Với lượng khách hàng và nguồn thu ổn định như hiện nay thì Amy hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để phát triển thương hiệu của mình hơn nữa. 

Đây cũng chính là món quà ý nghĩa và hạnh phúc nhất Amy dành tặng gia đình, người thân và bạn bè sau hai năm khởi nghiệp. 

Thay vì tự hào, có khi nào Amy lo lắng vì sợ mình thất bại?

Thất bại thật sự đối với Amy là khi bản thân mình ngừng cố gắng và bỏ cuộc. Người ta thường nói thương trường là chiến trường, càng phát triển sẽ càng có nhiều vấn đề lớn nhỏ phát sinh, cũng như xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh và tệ hơn là các chiêu trò phá hoại ngày càng tinh vi. Nhưng, Amy nhớ Bill Cosby từng nói: “Để vươn tới thành công, ham muốn thành công của bạn phải cao hơn nỗi sợ hãi về sự thất bại”. Tự đứng trên đôi chân của chính mình, Amy đôi khi cảm thấy rất khó khăn, mệt mỏi, nhưng không bao giờ cho phép mình yếu đuối và gục ngã. Mỗi khi gặp khó  trong cuộc sống hay công việc, Amy thường tạo cho mình một khoảng lặng, có thể chỉ sau một đêm, hoặc một khoảng thời gian ngắn nhất định để lấy lại tinh thần, tỉnh táo đối diện và giải quyết vấn đề.
Amy Đào và những phút thư giãn cùng bạn bè
Amy Đào và những phút thư giãn cùng bạn bè
Quay lại với vấn đề thời trang, Amy có thể chia sẻ về những ấp ủ, dự định cho bộ sưu tập đầu tay của mình?
Amy tiết lộ chút nhé, hiện Amy là nhà tài trợ trang phục chính cho cuộc thi Nữ hoàng trang sức sẽ diễn ra vào 18.9 tới. Amy xem đây chính là Bộ sưu tập đầu tay của mình. Ngoài ra, để bước đầu đánh dấu tên tuổi của mình trong làng thời trang, Amy cũng có khá nhiều dự định để quảng bá cho thương hiệu của mình như việc tổ chức cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện cho thương hiệu Amy Đào và Amy rất mong được mọi người ủng hộ. Một trái tim nóng
Tuổi trẻ, xinh đẹp và năng động, có bao giờ Amy nghĩ mình sẽ chọn một ngã rẽ khác để làm một người mẹ chu toàn cho gia đình?
Phải thức hàng đêm bên cạnh những bản vẽ, đã có lúc Amy trầm ngâm nghĩ về những đứa trẻ, về người bạn đời tương lai của mình. Đôi khi Amy muốn mình khép lại “cái Tôi” nhiệt huyết để đi tìm một điều gì đó bé nhỏ cho riêng mình. Đó là gia đình bởi như người ta nói, có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc!. 
NTK Amy Đào luôn yêu thích các hoạt động từ thiện
NTK Amy Đào luôn yêu thích các hoạt động từ thiện
Tôi thấy Amy cười rất tươi, có phải tình yêu đang đem đến cảm xúc tốt cho bạn làm nghệ thuật?
Cám ơn chị đã nhận ra điều đó! (Cười)!. Càng tiếp xúc, Amy càng khiến tôi nhận ra bạn là người khá cầu toàn?
Amy không biết điều đấy là tốt hay xấu, nhưng quả thực Amy rất cầu toàn, đôi khi còn là tham vọng.…Và có cả sự bao dung, rộng lớn trong tấm lòng nữa, đúng không? 
Amy hiểu điều chị nói. Thực ra, để bày tỏ những lý do mình đến với hoạt động từ thiện có lẽ rất khó bởi có những điều mình làm đơn giản chỉ xuất phát từ trái tim và sự đồng cảm của bản thân. Khi tham gia các hoạt động từ thiện, Amy luôn cảm thấy lòng mình thanh thản và tìm được niềm vui trong nụ cười của những mảnh đời thiếu may mắn. 
NTK Amy Đào luôn yêu thích các hoạt động từ thiện
NTK Amy Đào luôn yêu thích các hoạt động từ thiện
Amy biết vẫn có nhiều ý nghĩ tiêu cực về một số hoạt động từ thiện có mục đích khác nhau thậm chí không rõ ràng. Nhưng với những cá nhân mới chập chững lập nghiệp như Amy thì không ngoài mục đích là sự sẻ chia. Vậy nên, Amy mong rằng, sẽ ngày càng nhiều nhà hảo tâm, nhiều tấm lòng thiện nguyện hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó để cuộc sống là một niềm vui chung. Đúng, “để cuộc sống là niềm vui chung”, cám ơn Amy vì một trái tim tuổi trẻ nhân hậu và đầy nhiệt huyết. Một lần nữa, chúc bạn luôn thành công!. 
Amy Đào tên thật là Đào Đăng Hiền Thảo, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, gốc Huế. Amy Đào là du học sinh ngành Quản trị kinh doanh tại trường APMI Kaplan - Singapore. Cô đã tham gia 1 khóa học ngắn hạn về chuyên ngành thời trang tại trường Raffles – Singapore. Hiện tại, Amy Đào là Nhà thiết kế, đồng thời là nhà sáng lập và Giám đốc của Thương hiệu thời trang Amy Đào tại 34 Triệu Việt Vương - Hà Nội. 

Amy Đào là thành viên ban đại diện của tổ chức từ thiện phi chính phủ OrFA của Mĩ tại Việt Nam, chuyên hỗ trợ cho trẻ em nghèo hiếu học thông qua các trại trẻ mồ côi. Amy đã tham gia vận động từ thiện để xây dựng 2 ngôi nhà tình thương tại Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế. 

Thông tin cá nhân của Amy Đào: 
- Facebook cá nhân: www.facebook.com/amy.dao.50
- Website : www.amydao.com 
          
Dương Jean