(GDVN) - Mùa giải năm ngoái, Chelsea đã làm được nhiệm vụ khó khăn và vất và hơn nhiều trước Barca để khẳng định họ là nhà vô địch trong khi đội bóng của Sir Alex đã không làm được điều đó.
(GDVN) - Trong bóng đá chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một gang tay. Bởi thế mà Joaquin Caparros, một huấn luyện viên đã có trên ba chục năm lăn lộn với nghề có cái nhìn độc đáo về bóng đá: “Từ thân phận gái điếm bạn bỗng trở thành một quý cô chỉ trong vòng 5 phút”.
Nếu gọi màn ngược dòng kịch tính của Real Madrid trên đất Anh là “một thiên anh hùng ca” như tờ ABC thì Luka Modric đóng vai trò là người hùng trong thiên sử thi ấy.
Dưới góc nhìn chuyên môn, đương kim Còi vàng Việt Nam 2012 Võ Quang Vinh cho biết, ở tình huống phút 56 trận M.U-Real, trọng tài Cuneyt Cakir đã mắc lỗi nhận định sai khi rút thẻ đỏ đối với tiền vệ Nani, vô tình đẩy đội chủ nhà vào thế khó.
Chiếc thẻ đỏ của Nani đã làm thay đổi mọi thứ ở trận lượt về giữa Man United và Real Madrid. Trọng tài Cuneyt Cakir đã đúng hay sai? Hãy cùng nhìn nhận việc đó qua đánh giá của những chuyên gia và người trong cuộc.
(GDVN) - Giống như những chiến thắng, mỗi thất bại đều có mùi vị riêng của nó. Có thất bại chua chát, có thất bại cay đắng nhưng cũng có những thất bại ngọt ngào. Thất bại trước Real Madrid rạng sáng nay cũng vậy, nó quá ngọt ngào bởi “Quỷ đỏ” đã rời sân trong tư thế ngẩng cao đầu với sự ghi nhận của toàn thế giới, trong đó có cả đối thủ. Vậy thì tại sao phải khóc, các Manucian?