Cô giáo đánh tím mặt học sinh

16/12/2011 15:55
Theo Thanh Niên
(GDVN) - Người đánh thừa nhận đã tát cháu vào buổi trưa do cháu khóc to, không dỗ được.

Chị Bùi Thị Lan Anh, ngụ phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xử lý vụ việc cô lớp mẫu giáo tư thục Hoàng Hoa (TP.Buôn Ma Thuột) đánh bé Nguyễn Quang Huy (19 tháng tuổi), con của chị.

Chị Anh cho biết, chiều 13.12, khi đón con thì chị thấy hai bên mặt cháu Huy bầm tím, trầy xước, trên đầu cũng có những vết bầm, sờ tay vào thì cháu kêu đau. Một cô tên Nguyễn Thị Oanh thừa nhận đã tát cháu vào buổi trưa do cháu khóc to, không dỗ được.

Bà Hoàng Thị Thủy Ngân, phụ trách lớp mẫu giáo tư thục Hoàng Hoa, cho biết cô Nguyễn Thị Oanh là bảo mẫu, không có bằng cấp sư phạm, được thuê để chăm trẻ ăn uống tại lớp.

Theo tường trình của cô Oanh thì cô chỉ tát cháu Huy, còn các vết thương trên đầu cháu thì không rõ xuất phát từ đâu. Hiện cô Oanh đã bỏ đi đâu không rõ.

Theo Thanh Niên