GDVN- Không muốn trẻ lớn lên mà không nhận được mặt chữ, ông Được bỏ tiền, bỏ đất ra xây lớp, dựng thư viện sách… bắt đầu hành trình “gieo chữ” nơi bãi giữa sông Hồng.
(GDVN) - Cô Đỗ Thị Hợp đã hiện thực hóa được ước mơ trở thành giáo viên khi được nhận công tác tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú bậc Tiểu học ngay tại nơi cư trú.
(GDVN) - Nhìn những đôi chân trần, những manh áo mỏng của các em trong cái lạnh giá của vùng cao, thầy giáo Đặng Ngọc Lĩnh mang hết tâm huyết để dạy chữ cho học sinh.
(GDVN) - Luôn tâm huyết với nghề, dành nhiều tình yêu cho trẻ vùng cao, cô giáo Nguyễn Thu Hiền đã gửi con nhờ ông bà chăm sóc, vượt 26 km để tới trường dạy học.
(GDVN) - Sáng nay, 5/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng của Trường Trung học phổ thông Sơn Tây (Hà Nội). Đây cũng là năm học thứ 60 của trường.
(GDVN) - Không chỉ miệt mài cắm bản, dạy chữ cho trẻ em vùng cao, thầy giáo Hoàng Văn Sằn còn trở thành “đại sứ” kết nối du lịch vùng biên giới Bình Liêu với du khách.
(GDVN) - Khi hỏi ngày 20/11 thầy cô mong mỏi điều gì? Sẽ có muôn vàn điều mong muốn và đương nhiên, đó không phải là những quà cáp, cũng chẳng phải tiền bạc.
(GDVN) - Các sơ tại "Mái ấm tương lai" vừa là bảo mẫu, vừa là những nhà giáo chưa một ngày đứng trên bục giảng nhưng giàu kinh nghiệm giảng dạy và rèn giũa học sinh.
(GDVN) - Kiến nghị của học sinh Phạm Song Toàn là điều mà các nhà sư phạm cần chú ý để thay đổi ngành giáo dục trong việc đào tạo và đào tạo lại giáo viên.
(GDVN) - Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, thầy giáo Lê Xuân Quyết (sinh năm 1990) nhiều lần “gõ cửa” Sở GD&ĐT để được dạy học ở Trường Sa.
Đã hơn 5 năm qua, ở khu chung cư S dành cho người nghèo bên cầu Sông Hàn có một lớp học “đặc biệt”. Bởi học trò là những phụ nữ nghèo, trẻ bị thiểu năng. Hằng đêm, người giáo viên ấy mang cả sự nhiệt tình và tâm huyết ân cần đến từng nhà gõ cửa mong học trò đến lớp đầy đủ để xóa mù chữ. Cô tên Nguyễn Thị Bích (57 tuổi) ở khối phố Thành Vinh 10, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
“Dân vạn chài không đẻ “vô tội vạ” như trước nữa, mỗi nhà chỉ 2 - 3 đứa thôi. Để còn nuôi con ăn học chứ, thế mới mong thoát khỏi “lời nguyền của dòng sông” được”, ông Thông mở đầu câu chuyện về cái sự học của làng chài mình như thế.
Bị bệnh tật hành hạ nhưng suốt 20 năm thầy giáo Lê Quốc Hưng (47 tuổi) vẫn cố gắng mở lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo trong vùng. Nhờ đó, nhiều thế hệ học trò nơi quê nghèo đã được vào đại học.