Ngưỡng mộ ông Trịnh Đức Chinh tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ở tuổi 72

30/07/2022 07:00
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ở tuổi 72, ông Trịnh Đức Chinh ở TP.HCM vừa bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh với điểm tổng kết 9.0.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một đại diện của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Trịnh Đức Chinh là một học viên đặc biệt của trường đến thời điểm này bởi không chỉ cao tuổi nhất mà kết quả học tập cũng rất đáng nể.

Ngày 27/7, ông Trịnh Đức Chinh đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh với đề tài “các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển hàng không chung ở Việt Nam”.

Ông Trịnh Đức Chinh trong buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngày 27/7 mới đây (ảnh: P.Đ)

Ông Trịnh Đức Chinh trong buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngày 27/7 mới đây (ảnh: P.Đ)

Hội đồng khoa học đánh giá đây là đề tài mới lạ, độc đáo, phần trình bày tự tin, thu hút nên thống nhất chấm 9 điểm cho luận văn này.

Như vậy, sau hai năm học với điểm tổng kết xuất sắc 9.0, ông Trịnh Đức Chinh trở thành thủ khoa đầu ra chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh khóa 2020 của Trường Đại học Kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, dù tuổi cao nhưng suốt thời gian học ông Chinh luôn đến lớp sớm nhất và tích cực xây dựng, chia sẻ ý kiến trong mỗi môn học. Ngay trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, phải chuyển sang học trực tuyến thì ông Chinh vẫn không vắng học một ngày nào.

Ở tuổi 72, ông Trịnh Đức Chinh sở hữu "bộ sưu tập" bằng cấp đáng nể gồm 2 bằng thạc sĩ và 3 bằng cử nhân (ảnh: P.Đ)

Ở tuổi 72, ông Trịnh Đức Chinh sở hữu "bộ sưu tập" bằng cấp đáng nể gồm 2 bằng thạc sĩ và 3 bằng cử nhân (ảnh: P.Đ)

Hơn thế, các đồng môn nhỏ tuổi hơn cũng rất ấn tượng khi ông đều tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá. Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trước khi nghỉ hưu, ông Chinh đã định hướng để ban cán sự tổ chức thật trôi chảy, hiệu quả các hoạt động.

Ở cái tuổi mà đa phần nhiều người chỉ cần thưởng trà, ngắm hoa, vui vầy bên con cháu, thì ông Chinh vẫn chọn con đường học vấn. Nhờ tinh thần ham học hỏi, ông Chinh đã sở hữu được nhiều bằng cấp khác như: thạc sĩ Vô tuyến điện, 3 bằng đại học gồm Hàng hải, Kế toán tài chính và Luật trước khi hoàn thành thạc sĩ Quản trị kinh doanh lần này.

Chia sẻ với báo chí về quá trình tích luỹ kiến thức và kết quả học tập của mình, ông Trịnh Đức Chinh cho biết: “Trong góc nhìn của người về hưu như tôi, không ngừng học tập thì mới trở thành người có ích cho gia đình và cho xã hội”.

Dẫn câu danh ngôn: “Đường đời là một chiếc thang không có nấc chốt và việc học là một quyển sách không có trang cuối cùng”, ông Chinh cho rằng, việc học sẽ không bao giờ là đủ và học tập là một việc vô cùng cần thiết đối với cuộc sống ngày càng phát triển như hiện nay. Hơn hết, ông Chinh học để truyền cảm hứng, động lực cho con cháu của mình.

Lê Phương