Nữ giáo viên mầm non "gồng mình" chăm chồng mổ u não, hai con chậm phát triển

14/03/2024 06:26
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Bên cạnh việc chăm nom cho chồng mổ u não lần hai, cô Nguyễn Thị Anh còn phải dạy dỗ, chăm sóc hai con bị chậm phát triển.

Sau một tuần chăm nom chồng mổ khối u ở não và khi chồng đã tỉnh táo, ngày 13/3, cô Nguyễn Thị Anh (31 tuổi) đã quay lại Trường Mầm non Đa Sỹ (Kiến Hưng, Hà Đông) để tiếp tục công việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ cùng đồng nghiệp.

Nếu như trước đây, khi chồng còn khỏe mạnh, hai vợ chồng cùng nhau cáng đáng việc nuôi dạy hai đứa con (bé lớn 4 tuổi bị tự kỷ, chậm nói và bé 2 tuổi bị tăng động, chậm nói) đã vất vả, thì giờ đây, gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai người phụ nữ này càng lớn hơn.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, cô Nguyễn Thị Anh cho hay, cô lập gia đình vào năm 2019, chồng là anh Nguyễn Anh Đức hơn cô hai tuổi, công tác trong một đơn vị báo chí. Hai vợ chồng thuê căn phòng trọ rộng khoảng 30m2, cách trường khoảng 6 cây số.

Vào năm 2020, mắt của chồng cô bị mờ dần, khám không ra bệnh, sau khi đi chụp cắt lớp, mới phát hiện có khối u trong não gây chèn ép.

"Chồng tôi được chỉ định mổ để lấy khối u, nhưng bác sĩ nói, khối u vẫn sẽ tái phát", cô Anh nhớ lại.

hoan-canh-co-giao-nguyen-thi-anh.jpg
Cô Anh chăm sóc chồng tại viện. Trong ảnh là hình ảnh của chồng cô Anh lúc còn khỏe và khi mới nhập viện. (Ảnh: NVCC)

Tưởng chừng như số phận sẽ bù đắp lại cho đôi vợ chồng trẻ khi có đứa con trai đầu lòng, kháu khỉnh. Tuy nhiên, cháu bé càng lớn càng biểu hiện rõ các dấu hiệu tự kỷ, chậm phát triển, chậm nói. Hai vợ chồng phải dốc sức lực về kinh tế để cho con theo học lớp can thiệp chuyên biệt.

Cũng giống như đứa anh, đứa con trai thứ hai thứ hai của vợ chồng cô Anh lớn lên cũng có những biểu hiệu giống anh là chậm nói, ngoài ra còn có dấu hiệu tăng động, giảm chú ý. Bé này được cho học tại trường của mẹ nhưng có giáo viên kèm riêng để dạy dỗ.

Cuộc sống của hai vợ chồng cô Anh chật vật qua ngày để nuôi các con. Đến đầu năm 2024, bệnh cũ của chồng cô Anh tái phát, khiến anh phải chịu những cơn đau đầu, bản thân anh Đức bị trầm cảm.

"Khoảng thời gian này, chồng không đi làm, tránh tiếp xúc với mọi người, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng sau đó phải tự động viên bản thân để đứng lên", cô Anh chia sẻ.

Để lo khoản chi phí hàng trăm triệu đồng cho chồng mổ khối u trong não lần hai, cô Anh đã phải đi vay mượn nhiều người, cô xin phép đơn vị bố trí cho giáo viên dạy thay để chăm nom cho chồng tại bệnh viện.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình nhà chồng, cô Anh nói, chồng cô ở Nghệ An, bố mẹ của chồng cô đều đã mất và anh ở với bà nội.

Cô Phạm Thị Lệ Hằng (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông) cho biết, cô Nguyễn Thị Anh có hoàn cảnh rất éo le, khi hai con bị tự kỷ đang học lớp chuyên biệt, chồng mới mổ khối u não lần hai.

"Tôi mới nắm được hoàn cảnh của gia đình cô Anh cách đây hai hôm và đã phát động ủng hộ đến hôm nay được 41,7 triệu đồng. Vào trưa 13/3, đại diện Tổ Mầm non, câu lạc bộ và nhà trường đến trao tặng số tiền trên cho gia đình cô Anh tại bệnh viện. Đồng thời, Phòng cũng sẽ phát động ủng hộ tiếp cho gia đình trên phương tiện thông tin truyền thông", cô Hằng chia sẻ.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, các giáo viên mầm non công tác trên địa bàn quận, đa phần đều không phải là người địa phương và họ dành một đến hai phần ba mức lương để chi trả cho việc thuê nhà, trong khi mức lương còn hạn hẹp, tính chất công việc vất vả, áp lực.

Lòng hảo tâm của quý độc giả tới gia đình cô giáo Nguyễn Thị Anh, xin gửi về:

STK: 4505251423. BIDV, chi nhánh Hà Đông. Chủ tài khoản Nguyễn Thị Anh (vợ anh Đức).

Số điện thoại chị Nguyễn Thị Anh: 0963851462

Mạnh Đoàn