Học sinh đảo Phú Quý vào bờ thi quốc gia, có em say sóng phải nhờ bạn cõng

21/06/2019 06:51
Đỗ Quyên
(GDVN) - Chúng tôi nghĩ rằng sẽ còn khá lâu hội đồng thi mới được đặt tại đảo. Và những cuộc đi thi chẳng khác gì hành xác vẫn sẽ được tái diễn hằng năm.

Câu nói "đi thi chẳng khác gì hành xác" chúng tôi nghe được từ miệng một số phụ huynh ở đảo Phú Quý có con tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay.

Sau 3 tiếng trên sóng nước, có em không còn sức để lên bờ phải nhờ bạn cõng. (Ảnh tác giả)
Sau 3 tiếng trên sóng nước, có em không còn sức để lên bờ phải nhờ bạn cõng. (Ảnh tác giả)

Nếu ai có mặt tại bến cảng thành phố Phan Thiết nơi đón học sinh lớp 12 đảo Phú Quý vào đất liền dự thi sẽ cảm nhận rõ hơn về điều này.

Sau 3 giờ đồng hồ chống chọi với những con sóng ngoài đại dương, phần lớn các em nôn ói, kiệt sức, tàu cập bến nhưng khá nhiều em không thể tự mình di chuyển lên bờ.

Phụ huynh có con thi lớp 12 ở đảo Phú Quý khát khao con được thi tại đảo

Nhiều học sinh phải cần đến 2 người dìu mới lên bờ được, cá biệt có em phải nhờ bạn cõng vì không thể dìu đi.

Vẫn như nhiều năm về trước, những học sinh yếu như thế phải đến mấy ngày sau mới hồi phục được sức khỏe.

Thực trạng này không chỉ mới diễn ra ở kỳ thi năm học này mà đã kéo dài trong suốt bao nhiêu năm qua.

Ai cũng biết, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là một kỳ thi căng thẳng, đầy áp lực.

Bởi, nó có vai trò rất quan trọng đối với các em.

12 năm đèn sách chỉ có vài ngày nên các em càng cần dồn hết công lực và trí tuệ của mình.

Bao giờ học sinh huyện đảo Phú Quý mới được thi tại chỗ?

Muốn thế, điều đầu tiên các em phải có được một sức khỏe tốt nhất.

Có thế mới đủ sự minh mẫn, tỉnh táo, có được một trạng thái tinh thần thoải mái để làm bài thi.

Thế nhưng, hành trình di chuyển của các em lại quá vất vả, mệt mỏi.

Ngoài mấy tiếng lênh đênh trên sóng nước, nhiều em không quen nên sức khỏe đã giảm sút trầm trọng.

Nhiều em phải nhờ bạn dìu mới lên được bờ (Ảnh tác giả)
Nhiều em phải nhờ bạn dìu mới lên được bờ (Ảnh tác giả)

Do đi xa, lại đi lâu ngày không có người thân bên cạnh, các em thiếu đi sự săn sóc, động viên của gia đình.

Điều này, cũng gây cho các em nhiều thiệt thòi so với những học sinh khác.

Với hơn 200 học sinh tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, trong điều kiện cở sở vật chất và kỹ thuật hiện tại, hoàn toàn có thể tổ chức một điểm thi đặt tại đảo Phú Quý để bảo đảm cho các em học sinh huyện đảo có điều kiện dự thi tốt nhất.

Hành trình "áp tải" đề thi vượt biển ra đảo, ngược xuôi miền núi

Tuy nhiên, tỉnh Bình Thuận luôn bác bỏ đề nghị này với một lí do duy nhất là không an toàn nếu tổ chức thi tại đảo.

Với lý do như thế, năm nào cũng được đưa ra.

Chúng tôi nghĩ rằng sẽ còn khá lâu hội đồng thi mới được tổ chức tại nơi đây cho dù mọi điều kiện đã đủ.

Và như thế, đồng nghĩa với những cuộc đi thi chẳng khác gì hành xác vẫn sẽ được tái diễn hằng năm.

Đỗ Quyên