Ấn Độ: Bị giáo viên lột đồ vì nghi ăn cắp, nữ sinh nhảy lầu tự tử

24/11/2012 19:42
Theo Dan tri
Tiếng chuông báo động về hình phạt nhục hình trong các trường học Ấn Độ lại được nhấn lên mới đây khi một nữ sinh 13 tuổi tìm đến cái chết sau khi bị giáo viên lột hết quần áo vì buộc tội em ăn trộm tiền của bạn cùng lớp.

Một nữ sinh tại một trường học ở phía tây bắc Delhi bị một cô giáo buộc phải cởi quần áo sau khi em này bị buộc tội ăn cắp tiền và một điện thoại di động của bạn cùng lớp. Nữ sinh này trở về nhà sau giờ học và đã nhảy ra khỏi ban công của khối nhà bốn tầng. Người thân của em cho biết em đã quẫn trí bởi bị sỉ nhục trước mặt người khác.

Vụ việc này xuất hiện trong bối cảnh một loạt các báo cáo về các ca tấn công tàn bạo đối với trẻ em bởi các giáo viên khắp Ấn Độ. Một cậu bé 4 tuổi đã bị giáo viên mầm non ở bang Andhra Pradesh buộc phải uống nước tiểu của chính mình để trừng phạt em tội tè dầm. Một cậu bé 5 tuổi cũng ở bang này đã bị một hiệu trưởng đánh đập, trong khi một cô bé 7 tuổi bị giáo viên Toán đánh vì không giải được một bài toán. Một giáo viên bị bắt ở Madhya Pradesh vì đánh vào đầu một cô bé 8 tuổi...

Colin Gonsolves, giám đốc của Mạng lưới Luật Nhân Quyền của Ấn Độ, cho biết trong khi hình phạt thể xác trong các trường học là bất hợp pháp nhưng nó vẫn phổ biến ở Ấn Độ.

"Trong thực tế, ở Ấn Độ vẫn còn tình trạng đánh trẻ em ở các trường học. Vấn đề này tiếp diễn bởi vì nhiều phụ huynh và nhân viên cảnh sát không coi việc một giáo viên đánh học trò là việc sai. Họ nghĩ rằng việc đánh trẻ cần được thực hiện cho sự tiến bộ của trẻ. Chúng ta cần khởi động các chiến dịch lớn trong các trường học để giáo dục trẻ em về quyền lợi của các em", ông Colin Gonsolves nói.

Theo Dan tri