Sinh viên yêu sớm và những hệ lụy đau lòng

23/03/2012 06:00
Văn Du - Thu Hòe
(GDVN) - 1 phút sốc nổi vì tình mà không ít SV đã đánh đổi cả tính mạng, tự tử vì tình. Những cô cậu SV làm bố, làm mẹ từ khi mới chân ướt chân ráo lên TP học.
Từ những cái chết thương tâm… Vào khoảng 22h30 ngày 10/3, người dân sống quanh khu vực ngõ 12 phố Chính Kinh (Nhân Chính - Thanh Xuân – HN) bàng hoàng trước cảnh một cô gái nhảy lầu tự tử vì mâu thuẫn với người yêu. Nạn nhân là P.T.T (20 tuổi) quê ở Đô Lương – Nghệ An, đang là học sinh của 1 trường Trung cấp nghề trên địa bàn quận Thanh Xuân – Hà Nội. T có người yêu làm nghề tự do. Hai người thuê chung một nhà trọ 4 tầng nhưng ở khác phòng. Vào thời điểm trước khi xảy ra cái chết của T, cô và bạn trai có nói chuyện với nhau… Khi nam thanh niên này vừa đi xuống đến tầng 3 thì ngay lập tức anh này nghe thấy tiếng động lớn và tiếng hô hoán thất thanh của những người dân xung quanh.
Nơi xảy ra vụ nữ sinh tự tử vì tình ngày 10/3 tại phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Nơi xảy ra vụ nữ sinh tự tử vì tình ngày 10/3 tại phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Thấy người yêu nhảy lầu tự tử, cậu bạn trai của T cuống quýt và luôn miệng kêu: “Anh có làm gì đâu mà em phải như vậy…?” Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Bà Lam, chủ căn nhà T thuê trọ cho biết: “Nạn nhân thuê trọ được gần một tháng nay. Cô gái sống với bạn cùng lớp. Trước khi T gieo mình tự tử, cô có cãi vã với bạn trai. 15 phút sau thì xảy ra sự việc đau lòng”. Sốc với 3.740.000 kết quả tìm kiếm trong vòng chỉ 0,20 giây
Hiện nay, tình trạng sinh viên tự tử vì tình đang gia tăng mạnh mẽ và ở mức báo động. Nguyên nhân chính yếu xuất phát từ những mâu thuẫn, bất đồng về quan điểm, ghen tuông, mâu thuẫn tiền bạc, chuyện đối phương có người thứ 3… Đánh dòng chữ “sinh viên tự tử vì tình” vào trang chủ tìm kiếm Google (google.com), chúng ta sẽ sốc với 3.740.000 kết quả trong vòng chỉ 0,20 giây. Con số này có thể không chính xác tuyệt đối vì có những vụ việc cùng lúc được nhiều kênh thông tin cập nhật, thế nhưng nó lại làm chúng ta phải suy nghĩ. Vẫn biết rằng sinh viên có quyền yêu và được yêu, thế nhưng yêu sao cho đúng và không để ảnh hưởng đến công việc học hành thì rất nhiều bạn trẻ hiện nay không làm được. Nói về những cái được mất của quan hệ tình dục trước hôn nhân trong giới sinh viên nói riêng và giới trẻ nói chung, chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai chia sẻ: “Cái được trong quan hệ tình dục trước hôn nhân là phù hợp với tâm lý của tình yêu, giúp các bạn trẻ đạt được những giây phút hạnh phúc. Có thể tìm được sự hòa hợp về mặt thể xác khiến họ cảm thấy yêu nhau hơn, gắn bó hơn.

Cái mất là sự thiếu tự tin ở các bạn gái sau khi đã có quan hệ, thường có cảm giác bị lệ thuộc và nếu việc có thai ngoài ý muốn xảy ra sẽ đem lại nhiều hệ lụy đối với cả bạn gái lẫn bạn trai vì họ chưa sẵn sàng để xây dựng cuộc sống hôn nhân…”
Bi hài chuyện những “ông bố, bà mẹ”… sinh viên Nguyễn Hữu P (22 tuổi) quê Thái Bình hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội nhưng ít ai biết rằng cậu đã có vợ và một cô con gái được gần một tuổi. P có tình cảm với một bạn nữ học cùng trường THPT. Khi cả hai xa nhà đi học chuyên nghiệp thì tình yêu giữa họ nảy nở. Nhưng chỉ vì quá chìm đắm trong yêu đương và không biết giữ gìn cho nhau nên đôi bạn trẻ đã phải bất đắc dĩ trở thành cô dâu, chú rể ngay trong kì học đầu tiên của năm thứ Nhất. Lý do của cái đám cưới sớm đó là cô gái đã có thai 4 tháng. Sau khi sinh con được gần 3 tháng, vợ chồng Phúc để cháu bé lại cho ông bà ngoại nuôi nấng rồi cả hai tiếp tục lên thành phố học hành. Cảnh sinh viên nghèo một thân một mình đi học xa nhà đã khó khăn thiếu thốn, bố mẹ vất vả nhọc nhằn, nay thêm vợ chồng con cái thì gian nan còn gấp hơn cả bội phần, nhất là trong bối cảnh giá cả sinh hoạt leo thang như hiện nay. “Thực sự tình cảnh hiện tại của bọn mình rất khó khăn! Hai đứa vất vả thì không nói làm gì nhưng chỉ thương cháu ở nhà với ông bà. Những lúc cháu ốm đau hai vợ chồng như ngồi trên đống lửa. Ngặt một nỗi nhà ở xa đi lại tốn kém nên chỉ thi thoảng bọn mình mới về quê thăm cháu được”, Nguyễn Hữu Phúc chia sẻ. Hiện đôi vợ chồng sinh viên này đang thuê phòng trọ ở phố Vĩnh Tuy (quận Hoàng Mai – Hà Nội), nơi ở này gần trường “chồng” nhưng lại cách trường “vợ” gần hai chục cây số khiến việc đi lại học hành của vợ Phúc rất vất vả. Cũng tương tự như trường hợp của Phúc, Trịnh Thị H (22 tuổi) hiện đang là sinh viên trường Đại học Đại Nam đã phải lên mạng xã hội Facebook để kêu ca về nỗi khổ của người vợ, người mẹ chỉ một tuần sau khi cưới. Trong diễn đàn của nhóm bạn cũ cấp 3, H chua chat viết: “Cảnh báo trước là đừng ai ước mơ lấy chồng nhé. Một tuần mệt mỏi quá!”
Chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang, Trung tâm tư vấn tình cảm Linh tâm quan niệm rằng: “Tình yêu có sức mạnh biến đổi lớn lao, nhưng chỉ trong mức độ nào đó. Bản chất vốn có trong con người có thể yếu đi trong trạng thái yêu đương, nhường chỗ cho lòng vị tha, sẵn sàng làm vừa lòng người yêu.

Nhưng khi thành vợ chồng, mối quan hệ giữa hai người đã trở lại trạng thái bình ổn thì bản ngã con người lại sống dậy và bộc lộ mạnh mẽ. Các thói hư tật xấu vốn có sẽ xuất hiện, làm cho tình yêu suy giảm...”
Vấn đề chính là khi đối mặt với những khó khăn, thách thức nhiều cặp đôi đã không vượt qua nổi dẫn tới những mâu thuẫn, cãi vã và có thể là chia tay. Trong những lúc quẫn trí, không ít bạn trẻ đã chọn cho mình một giải pháp tiêu cực nhất là... tự tử. Để có được một kết thúc có hậu, các bạn trẻ cần phải chuẩn bị sẵn cho mình một hành trang tâm lý thật vững mới mong có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn đầu đời này. 
Văn Du - Thu Hòe