Mục kích ổ hàng kém chất lượng tại chợ đêm sinh viên

21/11/2011 07:29
Chợ đêm hiện nay được cho là nơi mua sắm lý tưởng của giới sinh viên, và những người có thu nhập thấp, vì không có nơi nào giá rẻ hơn.
Chợ đêm Phùng Khoang (Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội), nơi được mệnh danh là "thiên đường mua sắm" của sinh viên, người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, chất lượng của những mặt hàng đang được bày bán tại đây rất kém.

Đại hạ giá quanh năm

Đúng 19h, bãi gửi xe của chợ đêm rộng khoảng hơn 100m2 đã kín chỗ. Có đến hàng trăm chiếc xe máy xen lẫn xe đạp được để san sát tại đây. Cổng vào chợ sáng trưng bởi hai bóng điện cao áp. Từng nhóm, tốp sinh viên nối gót nhau đến chợ. Mặc dù, đã một vài lần làm "thượng đế" của chợ đêm, nhưng lần nào tôi cũng "choáng ngợp" bởi mẫu mã và mặt hàng được "trưng bày" tại đây.

Chợ đêm hiện nay được cho là nơi mua sắm lý tưởng của giới sinh viên, và những người có thu nhập thấp, vì không có nơi nào giá rẻ hơn.

Với các mặt hàng đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại được bày bán la liệt như: giầy dép, quần áo, thắt lưng, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm, tranh ảnh, hàng tiêu dùng... Tất cả trông rất bắt mắt dưới ánh điện lung linh đầy màu sắc với bảng giá "đại hạ giá hết cỡ", đại hạ giá quanh năm. Chẳng hạn, áo phông từ 25.000 đến 40.000 đồng/chiếc, quần Jean chỉ từ 70.000 - 95.000đồng/chiếc; có cửa hàng tung ra chiêu quảng cáo "mua 1 tặng 1"...

Với khoảng 50.000 đồng, vào các chợ thông thường như chợ Đồng Xuân, chợ Ngã Tư Sở, bạn sẽ phải hết sức cân nhắc vì khó mua sắm. Nhưng, cũng với số tiền đó, nếu vào chợ đêm sinh viên bạn có thể thoải mái "vung tay" theo ý mình để lựa chọn khá nhiều món đồ yêu thích.
Chợ đêm Phùng Khoang rất đông sinh viên đến mua sắm.
Chợ đêm Phùng Khoang rất đông sinh viên đến mua sắm.
Ví như, chỉ với 10.000 đồng, bạn đã có ngay 3 đôi tất ấm áp cho mùa đông; 20.000 đồng mua được một chiếc áo thun cộc tay xinh xắn... Các loại đồ dùng "tiểu học" khác như khăn mặt, găng tay, quần áo "nhóc" thì giá chỉ có vài ngàn đồng. Thường thì giá cả ở những nơi này chỉ bằng 2/3, thậm chí là bằng một nửa so với những chợ bình thường khác.

Bạn Nguyễn Ngọc Mai - Sinh viên lớp CKT7.1 khoa Kế toán trường Cao đẳng Xây dựng số 1, cho biết: "Chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng là có thể "dinh" được một chiếc quần jean khá ổn rồi, chứ với 100.000 đồng mà ra shop thì không thể mua nổi. Chợ đêm sinh viên chính là nơi cứu cánh cho giới sinh viên nghèo".

Còn Trần Thị Diệu - Lớp 2T khoa tiếng Trung trường Đại học Hà Nội, đánh giá:  "Đi chợ đêm mua được nhiều mặt hàng giá rẻ, nhưng chất lượng không được đảm bảo song nó lại phù hợp với điều kiện cuộc sống của sinh viên.

Tiền nào của ấy

Đến chợ đêm để kiếm những món đồ hội tụ đủ 3 tiêu chí: rẻ, bền, đẹp là rất khó. Ưu điểm lớn nhất ở các khu chợ đêm là giá thấp hơn rất nhiều so với giá các mặt hàng cùng loại ở cửa hàng, và các khu chợ khác, nhưng chất lượng hàng hóa ở chợ đêm thì chỉ có người bán và người mua là biết rõ nhất!

Nguyễn Thị Chuyên, nhân viên bán hàng Công ty thương mại Mekong trọ tại Phùng Khoang ngán ngẩm, khi kể về một "phi vụ" mua phải đồ dởm của mình. Chiếc áo sơ mi của cô mua tại chợ với giá 85.000đồng đã phải "nghỉ hưu" quá sớm vì đã ngả màu, nhàu nhĩ, mất dáng ngay sau 2 lần giặt.  Vứt đi thì tiếc, cô đành cuộn tròn, nhét vào góc tủ với ý nghĩ, biết đâu sẽ có lúc còn dùng đến nó.

Với túi tiền hạn hẹp, sinh viên luôn mong muốn mua được hàng "giá rẻ". Nhưng thế nào là rẻ thì thật khó xác định. Trên thực tế, 1 chiếc quần jean tại shop bán với giá 200.000 đồng. Tuy mẫu mã giống nhau, nhưng chiếc quần jean như vậy được bày bán tại đây chỉ có 95.000. Tương tự, một đôi giày mua tại đây chỉ có 50.000 đồng, tuy nhiên tại các khu chợ khác thì hét giá từ 400.000 - 500.000 đồng.  Rất nhiều "thượng đế" nghĩ mình mua được hàng giá rẻ nhưng thực ra lại không rẻ chút nào.

Trịnh Văn Thắng, sinh viên khoa Cầu đường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải - khách quen của "thiên đường mua sắm này" - kể: Đôi giày mình mua với giá 50.000 đồng, mới đi được vài hôm đã phải bỏ vào thùng rác vì đế giày bị bong, không thể sửa được. Thế mới biết đại hạ giá thường đi kèm với "đại hạ chất lượng". Từ đó, mình không bao giờ mua hàng chợ đêm mà chỉ đi xem thôi.

Lợi dụng tâm lý ham rẻ sính hàng hiệu của nhiều người, nên hầu hết các mặt hàng được bày bán ở chợ này đều không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhưng lại được gắn các nhãn mác rất "kêu" như: D&G, Levis, Chanel... Phải chăng, với "giá cả sinh viên" thì chất lượng của hàng hóa kém là điều hiển nhiên?

Chị Hương - chủ cửa hàng bán quần áo tại chợ đêm Phùng Khoang, cho biết: Ở chợ này chủ yếu là hàng Trung Quốc được mua buôn từ Móng Cái (Quảng Ninh) đưa về đây bán lẻ, nên cũng dễ bán cho sinh viên nghèo. Dù biết là hàng kém chất lượng, nhưng nếu buôn hàng chất lượng cao, giá thành sẽ đắt, rất khó bán cho sinh viên.

Theo vef.vn