Sự thật tin đồn về công dụng "thuốc thịt người" Trung Quốc

17/05/2012 09:26
"Mỗi ngày uống hai viên, chỉ cần uống trong vòng một tuần là có hiệu quả", người phụ nữ này tự xưng là nữ dược sĩ nói...
Mới đây, giới truyền thông Hàn Quốc cảnh báo về việc thuốc con nhộng có tác dụng tăng lực của Trung Quốc được làm từ thịt của những em bé đã chết nhưng có lẽ đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm...

Muốn mua biệt dược làm từ thai nhi, không khó…

Trước đây, giới chức Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ một cựu y tá bị tình nghi là chủ đường dây buôn bán các bào thai để phục vụ cho công việc sản xuất một số loại thực phẩm và những món ăn quái lạ nhưng theo khai báo của người phụ nữ này thì bà ta chỉ "ăn trộm" thai nhi nhằm thực hiện các nghi lễ mê tín.

Vụ việc được phanh phui khi một thợ săn vô tình tìm thấy 14 lọ thủy tinh có chứa các bào thai ngâm trong dung dịch ở một ngôi nhà bỏ hoang thuộc phía bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau một thời gian lần theo các dấu vết, cảnh sát đã bắt giữ cựu y tá Feng là người trực tiếp thu gom các thai nhi từ các ca phá thai do chính bà ta thực hiện, hầu hết các hoạt động này đều là bất hợp pháp. Sau khi thu gom và ngâm trong dung dịch, Feng bán các bào thai này cho những người có nhu cầu.

Tại một số khu vực ở Trung Quốc, hiện nay có rất nhiều người có nhu cầu sử dụng thai nhi như một loại thuốc để ngâm rượu, chế biến thành những món ăn và thậm chí cả chế biến thành thuốc. Nhiều người tin rằng, việc sử dụng bào thai trẻ em sẽ giúp cho họ có một thể trạng cường tráng, đặc biệt đối với nam giới sẽ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực thời trai trẻ.

Hiện cảnh sát cho biết, đây mới chỉ là một trong số hàng nghìn vụ buôn bán bào thai "lậu" tại Trung Quốc. Việc buôn bán các bào thai là vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức con người. Cảnh sát cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra để tìm ra những người có liên quan đến đường dây tiêu thụ các "sản phẩm" này.

Gần đây, giới truyền thông Trung Quốc mới phát hiện ra một điểm được cho là nơi cất giữ bào thai và xác trẻ sơ sinh tại một thị trấn ở miền bắc Trung Quốc. Lực lượng chức năng Trung Quốc trong vai một bệnh nhân đang cần tìm biệt dược để điều trị, đã được một người phụ nữ lấy ba túi ni lông màu đen từ trong ngăn đá tủ lạnh và đặt xuống đất. Cô ta cẩn thẩn mở từng gói, trong đó có mấy túi nhỏ đựng thuốc và giới thiệu đây là những viên thuốc có khả năng chữa trị bệnh rất hiệu quả.

Thành phần loại thuốc này có tới 99% tương ứng với AND của người. Ảnh: TL

    Thành phần loại thuốc này có tới 99% tương ứng với AND của người.   Ảnh: TL


"Mỗi ngày uống hai viên, chỉ cần uống trong vòng một tuần là có hiệu quả", người phụ nữ này tự xưng là nữ dược sĩ nói. Mặc dù các túi ni lông này được buộc lại rất chặt và đã đông cứng nhưng vẫn tỏa ra mùi hôi, rất khó chịu. Được biết, kho chứa nguyên liệu sản xuất thuốc này nằm ở một thị trấn nhỏ miền bắc Trung Quốc.

Trong kho chứa hàng của người này còn có một tủ gỗ đựng thuốc và các loại thảo mộc quý hiếm. Khi đưa túi thuốc này ra giới thiệu, loại thuốc dạng viên nang có vỏ màu vàng và màu đỏ. Để cho khách hàng an tâm về chất lượng, người này đã mở một viên thuốc ra kèm theo lời cảnh báo có mùi hôi khó chịu. Tiếp đó, "hướng dẫn viên" này giải thích rằng loại thuốc này được làm từ bào thai 7 tháng tuổi, uống vào rất hiệu quả.

"Loại thuốc này mới sản xuất trong thời gian gần đây, dùng rất tốt, chỉ cần uống hai viên một ngày. Đừng lạm dụng quá nếu không sẽ bị tác dụng phụ là chảy máu cam", người này cho biết.

Tràn lan thần dược "thịt người" không được kiểm soát


Ngày 6/5/2012, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, số lượng các vụ buôn lậu "thuốc thịt người" làm từ thi thể thai nhi đã tăng đáng kể từ tháng 8/2011 đến nay. Cục Hải quan Hàn Quốc đang thắt chặt các biện pháp thanh tra để triệt phá đường dây buôn bán loại thuốc ghê rợn này.

Kể từ vụ buôn lậu "thuốc thịt người" bị vỡ lở hồi tháng 8/2011, hải quan Hàn Quốc đã ngăn chặn được 35 vụ buôn lậu thuốc làm từ thịt trẻ em tán bột có nguồn gốc từ Trung Quốc, tịch thu 17.451 viên được cất giấu trong hành lý của du khách hoặc chuyển qua đường bưu điện. Báo Korea Times cho biết, số thuốc này do những người Hàn Quốc mang về từ khu vực đông bắc Trung Quốc.

"Một số người để thuốc lẫn trong các loại bột thảo mộc nên cơ quan hải quan không thể phân biệt được mùi và màu của các viên thuốc này. Một số khác giấu thuốc trong các hộp y tế để đánh lừa hải quan", một nhân viên hải quan Hàn Quốc giấu tên cho biết.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã để mắt đến các đường dây buôn lậu loại thuốc này sau khi họ nhận được tài liệu "thực phẩm X của Lee Yeong Don" trên mạng truyền hình SBS vào tháng 4/2011. Trong đó mô tả cách thức buôn lậu cũng như tác hại của loại "thuốc thịt người" này. Nhà chức trách cảnh báo loại thuốc này chứa nhiều loại vi khuẩn rất nguy hiểm cho sức khỏe và tuyên bố sẽ tăng cường kiểm tra thuốc nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt từ các TP Diên Cát, Cát Lâm, Thanh Đảo và Thiên Tân, vốn được cho là nơi sản sinh ra "thuốc thịt người" này.

Vào 2011 kênh truyền hình SBS của Hàn Quốc đã từng phát phóng sự điều tra tiết lộ về một bệnh viện của Trung Quốc đã bán xác chết thai nhi cho một Cty hoạt động bất hợp pháp sản xuất thuốc. Trong bản tin, nhóm PV SBS cải trang đã đi theo một nguồn tin giấu tên của mình tới một căn nhà tại Trung Quốc. Tại đây, một phụ nữ tuyên bố đã tích trữ các xác chết thai nhi trong tủ lạnh dùng làm nguyên liệu chế biến thuốc. Nhóm PV đã mua một số viên nang con nhộng của người phụ nữ này và gửi về Cơ quan xét nghiệm y học Hàn Quốc để tiến hành các xét nghiệm và thật kinh ngạc, kết quả cho thấy các thành phần của viên nang có tới 99,7% trùng khớp với ADN của người, các nhà khoa học thậm chí đã trích ra được các mẫu móng tay, tóc và đã xác định được giới tính của đứa bé.

Theo thông tin từ bản phóng sự thì đang tồn tại một mạng lưới ngầm sản xuất và buôn bán các viên nang này sang Hàn Quốc nhưng không cho biết rõ vị trí hay địa danh.

Trước đó, tạp chí Shin-Dong-A của Hàn Quốc cũng đưa tin về công nghệ sản xuất thuốc bổ có thành phần từ thai nhi của Trung Quốc, theo đó các công nhân sẽ làm khô xác trẻ em trong lò vi sóng trước khi nghiền chúng thành bột để làm thuốc. Thuốc được bán cho các thương nhân Hàn Quốc với giá 500 won (khoảng dưới 10.000 Việt Nam đồng) mỗi viên. Sau đó, thuốc này được bán dưới tên gọi "viên nhộng trẻ con" hoặc "bột bào thai" ở Hàn Quốc, tại đây giá mỗi viên có thể gấp 16 lần.

Đến giờ vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định những viên thuốc này là tốt cho sức khỏe. Theo quan niệm của người Trung Quốc, thuốc từ những bào thai và xác trẻ sơ sinh là vị thuốc dân gian chữa bệnh hiệu nghiệm. Khái niệm chữa bệnh "độc nhất vô nhị" này bắt nguồn từ thời phong kiến, cách đây hàng trăm năm. Mỗi viên nén có chứa thịt, xương, thậm chí là tóc, móng tay có tác dụng chống lão hóa, tăng cường sinh lực, thậm chí là chữa bệnh ung thư. Đầu tuần này, người phát ngôn của Bộ Y tế Trung Quốc cho biết sẽ điều tra vụ thuốc làm từ bào thai và xác trẻ sơ sinh, nhưng ông cũng cho biết, hiện nay chưa có bằng chứng rõ ràng về việc sản xuất loại thuốc này.

Theo giáo sư Yang đến từ trường Đại học Bắc Kinh, việc chữa bệnh bằng "thịt người" là có tồn tại nhưng rất hiếm người sử dụng. Ông cho biết, trong truyền thống y học Trung Quốc, nhau thai được sử dụng khá phổ biến. Song, việc sử dụng bào thai để sản xuất thuốc như trên là điều khó tưởng tượng. Theo luật Trung Quốc, thi thể con người không được giao dịch hay xử lý như rác thải y tế. Cơ sở y tế được yêu cầu gửi chúng đến lò thiêu hoặc liên hệ với gia đình để thương lượng cách xử lý. Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp tại nước này, thi thể của những trẻ đã chết bị xử lý sai.

Vào tháng 3 năm ngoái, 21 chiếc quan tài trẻ em được tìm thấy tại một con sông ở Tế Ninh, Sơn Đông sau khi chúng bị hai công nhân ở một BV tỉnh ném xuống như một rác thải y tế. Mặc dù vụ việc trên vẫn đang trong thời gian tìm lời giải, nhưng qua thực tế và những sự việc tương tự đã từng diễn ra thì khả năng câu chuyện trên là có thể. Có điều Chính phủ Trung Quốc sẽ có những phương sách nào để "trấn áp" những việc làm thiếu nhân đạo như vậy không tiếp tục tái diễn?

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Món ngon 3 miền