TP.HCM: Thuốc kích dục, mua dễ như… mua kẹo!

07/11/2011 14:35
Chỉ cần tìm đến những xe thuốc lá lẻ lề đường Châu Văn Liêm (quận 5),  người mua dễ dàng mua được những thứ cần thiết.
Trong làn sóng thuốc nhập lậu từ Trung Quốc vào nước ta, thuốc kích dục là một trong những sản phẩm người  mua có thể dễ dàng mua được ở nhiều nơi trong TP.HCM.Hàng gì cũng có
Chỉ cần tìm đến những xe thuốc lá lẻ lề đường Châu Văn Liêm (quận 5),  người mua dễ dàng mua được những thứ cần thiết. Tại xe thuốc lá cạnh rạp hát Toàn Thắng, chỉ cần nghe tôi hỏi mua “thuốc Trung Quốc uống cho khỏe”,  bà Minh hiểu ngay và lôi ra hàng chục loại thuốc kích dục dạng uống, xịt, thoa được quảng cáo là “nhập về từ Hong Kong”. Thấy tôi chọn lựa như người mới dùng lần đầu, bà cầm một hộp Maxman tư vấn: “Làm ăn lâu dài, tôi nói thiệt, nếu mới dùng cậu nên xài thứ này. Mấy thứ khác cho người dùng lâu ngày và lờn thuốc. Uống trước khi quan hệ 20 phút là cỡ nào cũng thành công”. Tôi hỏi giá bao nhiêu, bà Minh đáp: “40.000 đồng/viên. Hộp này mười viên, nếu cậu lấy hết, tôi lấy giá 35.000 đồng”.
Những xe thuốc lá cạnh một khách sạn đang xây dựng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM, luôn có sẵn thuốc kích dục để bán cho những ai có nhu cầu.
Những xe thuốc lá cạnh một khách sạn đang xây dựng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM, luôn có sẵn thuốc kích dục để bán cho những ai có nhu cầu.
Tôi giả bộ không mang đủ tiền, chỉ mua hai viên rồi mai mua tiếp, bà Minh đồng ý, lấy kéo cắt cho tôi hai viên. Qua tìm hiểu tôi mới biết,  đường Châu Văn Liêm nổi tiếng từ lâu về mua bán thuốc kích dục. Tuy nhiên, giờ đây con đường này dường như không còn “độc quyền” mặt hàng này nữa.  Trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, cạnh một khách sạn đang xây dựng, tôi cũng được bà Nga, chủ một xe thuốc lá, đon đả mời chào thuốc kích dục cho nam và nữ. Khác với các xe thuốc lá trong quận 5, các xe thuốc ở đây ngoài thuốc lá còn trưng bày công khai những hộp bao cao su có hình ảnh phụ nữ trong tư thế đầy khêu gợi. Nghe tôi tìm thuốc kích dục nữ, bà Nga lấy ra một hộp gồm những gói nhỏ chứa bột bên trong và nói: “Mặt hàng này hiện bán rất chạy. Muốn kích thích bạn gái, em cứ cho thuốc vào ly nước khuấy đều, cho bạn uống năm phút sau là tác dụng”.
Chết vì tác dụng phụ

Theo TS.BS Nguyễn Thành Như, ngoài các loại thuốc gây cương thông qua tác dụng ức chế men PDE5 dưới dạng thuốc tây y (Viagra, Levitra, Cialis) đã được chứng minh không gây tác dụng phụ đáng kể, trong dân gian vẫn còn một số chất có tác dụng gây cương, nhưng do chúng gây tác hại quá nhiều (cương kéo dài, đột tử), nên không ai nghiên cứu.

Lịch sử đã ghi nhận các hoàng đế thời xưa thường có nhiều cung tần mỹ nữ, ăn chơi thoải mái và một số người đã bị đột tử, “thượng mã phong”. Nhiều khả năng những người này đã bị tác dụng phụ của thuốc, chứ không phải do… “quá sức”.
Tôi hỏi nguồn gốc các loại thuốc kích dục này ở đâu, bà Nga trả lời: “Toàn hàng xách tay nước ngoài mang về”. Thật lạ, dù quảng cáo là thuốc của Thái, Úc, Pháp, Mỹ, Đức, nhưng trên vỏ hộp và toa thuốc, tất cả chỉ in tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Đọc trên gói thuốc bột có cái tên rất hấp dẫn Germany Black Widow Lady (tạm dịch: góa phụ da đen người Đức), người ta có được những thông tin rất kêu: “Thuốc được phát minh bởi một nhà khoa học Đức giành giải Nobel (?), mang lại hiệu quả cho người nữ chỉ sau 5 phút!”. Thấy tôi hứng khởi trong việc mua thuốc kích dục, trước khi tôi đi, bà Nga còn nói thêm: “Em cứ lấy số phone của chị, 0935196… cần số lượng bao nhiêu, gọi bất kỳ lúc nào chị cũng sẵn sàng giao hàng ngay”. Ngoài những xe thuốc lá lề đường, hiện nay thuốc kích dục còn có trong những cửa hàng bán bao cao su, gel bôi trơn mở nhan nhản nhiều nơi trong thành phố. Tại một cửa hàng như thế trên đường Bình Thới, quận 11, một thanh niên tên Trung cho biết anh có ông bác là thầy thuốc đông y, nên thuốc kích dục được chọn lọc cẩn thận và nhập về từ Trung Quốc. Trung khuyên tôi không nên dùng thuốc tây chính gốc vì bị bừng đỏ mặt khó chịu mà nên dùng thuốc Trung Quốc.  Lôi từ trong tủ ra một hộp thuốc cho nam có tên Mysterious Tibetan, anh quảng cáo thuốc dùng rất êm và công hiệu. Thấy tôi ngần ngừ, Trung giới thiệu lọ thuốc nữ Red Spider được cho là nhập từ Tây Ban Nha (?). Anh nói: “Thuốc này không màu, không mùi, không vị. Pha vào nước cho nữ uống, đố ai biết được”Hậu quả nhãn tiền Tháng qua, khoa nam khoa bệnh viện Bình Dân, TP.HCM đã cấp cứu cho bệnh nhân C. (*), 52 tuổi, ngụ tại Hóc Môn, trong tình trạng cương dương kéo dài. Theo lời bệnh nhân, ông bị rối loạn cương nhiều năm nay nhưng không chữa ở bất kỳ nơi nào. Trước đó một ngày, nghe lời chỉ dẫn của bạn bè, ông uống bốn viên thuốc Trung Quốc mua tại quận 5 để quan hệ. Sau khi uống một giờ, thuốc có tác dụng, nhưng kể từ đó dương vật lại liên tục cương và đau nhức. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành chọc hút dương vật và “giải phóng” kịp thời “nỗi khổ” cho bệnh nhân. Mặc dù vậy, theo giới chuyên môn, do đến trễ, nên khả năng bệnh nhân phục hồi lại hoạt động tình dục là không cao. Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị tác dụng phụ của thuốc kích dục Trung Quốc. TS.BS Nguyễn Thành Như cho biết, đã gặp một số nạn nhân nhập viện trong tình trạng tương tự. Hỏi ra, tất cả đều mua thuốc tàu ở các quầy thuốc lá bán ở lề đường, hoặc được bạn bè cho vài viên thuốc dạng hàng xách tay để dùng thử. Trái với nam, tác dụng phụ của thuốc kích dục ở nữ giới hầu như chưa nghe nói đến, nhưng hậu quả bị lạm dụng tình dục do vô ý sử dụng thì hoàn toàn có thể xảy ra. ThS.BS Đặng Lê Dung Hạnh, trưởng khoa khám bệnh (bệnh viện Hùng Vương TP.HCM), cho biết: “Ở đây chúng tôi có giám định những ca nữ bị lạm dụng tình dục, nhưng chưa nghe nói về chuyện dùng thuốc kích dục. Có thể bác sĩ không khai thác góc cạnh này hoặc có thể nạn nhân hay người nhà ngại đưa đến bệnh viện công, tìm đến phòng khám tư cho kín đáo”. Phải mất nhiều công sức và qua sự giới thiệu lòng vòng tôi mới tiếp cận được gia đình em M. (*), 20 tuổi, ngụ tại quận 8, TP.HCM. Người nhà cho biết, cách đây một năm, trong một lần tham dự sinh nhật bạn bè rồi đi Vũng Tàu chơi, M. đã bị bạn trai cho uống một loại thuốc gì đó và không kiểm soát được hành vi của mình. Sau đó, M. mới biết mình đã bị bạn cho uống thuốc kích dục và lạm dụng tình dục. Sự kiện này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về thể xác mà còn khiến M. bị sốc về tinh thần, bởi cho đến nay em vẫn phải đi chữa trị chứng mất ngủ và hoang tưởng. Theo Sài Gòn tiếp thị