Bị cô lập, Ronaldo buộc phải rời Real

04/09/2012 08:47
Theo Bóng đá +
Cristiano Ronaldo, cầu thủ đã ghi tới 46 bàn cho Real Madrid mùa trước, nói thẳng với chủ tịch Florentino Perez rằng, anh cảm thấy bản thân “không có chút giá trị nào tại Real Madrid và bị cô lập”. Với Ronaldo, chỉ có một phương án giải quyết: Ra đi.
Người ta đã không nhìn thấy CR7 thực hiện những động tác ăn mừng rất riêng của anh sau cú đúp vào lưới Granada rạng sáng qua. Đó là một sự kiện lạ kỳ. Bởi Ronaldo vừa giúp Real có thắng lợi đầu tiên ở La Liga mùa này, còn bản thân anh chạm cột mốc 150 bàn thắng cho Kền kền trắng.
Kỳ quặc hơn, tờ Daily Mail đưa tin, Ronaldo đã bỏ vào phòng thay đồ ngồi… khóc suốt 20 phút. Rõ ràng người Anh đã không chơi trò “vẽ rắn thêm chân” khi miêu tả về sự kiện này. Bởi những đồng nghiệp của họ ở TBN cũng như phát sốt trước thái độ khó hiểu của Ronaldo. Họ phỏng vấn CR7 và nhận được câu trả lời: “Tôi buồn. Tôi không ăn mừng bàn thắng đơn giản vì tôi không hạnh phúc. Real Madrid hiểu rõ tại sao”.
Câu nói “Real Madrid hiểu rõ tại sao” giống như một lời oán trách, một bản phác họa đầy đủ và sinh động những bất cập về chuyện phe cánh, trù dập trong nội bộ Kền kền trắng. Một câu nói ngắn gọn, nhưng đầy đủ nguyên nhân. Ở Anh, đồng đội cũ của Ronaldo, Gary Neville lên Twitter nói thêm: “Cristiano đang buồn. Mà thực ra tôi cũng không chắc cậu ấy có phút vui vẻ nào ở Real hay không”. Neville nói rằng anh đùa. Nhưng không nhiều người nghĩ như vậy.


Những diễn biến tiếp theo của bộ phim “bom tấn” được dí dỏm hình dung bằng dòng tít: CR7 hay CR0 còn hấp dẫn hơn gấp bội. Không lâu sau khi CR7 gieo vào cánh báo chí những mối hoài nghi, Tổng biên tập tờ El Larguero, ông Jose Ramon de la Morena tung lên mặt báo thông tin: Ronaldo đã đến thẳng văn phòng của chủ tịch Perez xả bằng sạch bức xúc của mình.
Tại đó, trước sự chứng kiến của ông chủ tịch và một số nhân vật cốt cán trong BLĐ Kền kền trắng (trùng hợp, hôm đó Essien ra mắt Real, kéo theo không ít nhân vật quan trọng đến phòng của ông trùm Perez), Ronaldo nói thẳng, anh cảm thấy không thoải mái tại Real Madrid, rằng Ronaldo không muốn chịu thêm sự cô lập ở Real và không còn muốn ra sân thi đấu cùng các đồng đội (những kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng với Ronaldo). “Tôi không cảm thấy bản thân được chào đón ở đây”, Ronaldo nói.


BLĐ Real Madrid đón nhận quả bom tấn mà Ronaldo vừa thả xuống bằng những cặp mắt tròn xoe. Họ bất ngờ. Ngay bản thân HLV trưởng Jose Mourinho, nhân vật được cho rằng luôn cố gắng bao bọc cầu thủ đồng hương của mình trước sự o bế của “thế lực Madrid” và người đại diện Jorge Mendes của CR7, cũng bất ngờ. Sự bức bối của Ronaldo dường như đến hoàn toàn tự phát. Người ta đoán rằng, Ronaldo cảm thấy ngột ngạt trước việc bị cô lập ở Real đã lâu, nhưng bây giờ mới là thời điểm giọt nước tràn ly.
Báo chí Anh bày tỏ rõ sự cảm thông với “cuộc khởi nghĩa” của Ronaldo. Tờ Daily Mirror có câu bóng gió: “Ronaldo trị giá 80 triệu bảng, ghi 150 bàn thắng. Trong mắt NHM Anh, cậu ấy là CR7, CR100, CR150… Nhưng trong mắt các đồng đội, Ronaldo là CR0 – tức là không có giá trị, không được ghi nhận”.
Không để cho BLĐ Real Madrid có thêm thời gian để thực hiện những thủ tục rất cổ điển như họp kín toàn đội, trao đổi, tháo gỡ những khúc mắc, Ronaldo đã bay về quê nhà thực hiện nghĩa vụ với ĐTQG.
Mọi câu trả lời còn để ngỏ…
Theo Bóng đá +