Nghi can dùng súng cướp tiền trong bưu điện bị bắt

06/03/2012 07:10
T.B
(GDVN) -Sau khi cùng đồng bọn dùng súng cướpđược tài sản trong bưu điện thì Công đã đưa cho bố tiền rồi lẩn trốn. Tuy nhiên sau 5 ngày lẩn náu, Công đã ra đầu thú
Ngày 6-3, cơ quan điều tra công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, nghi can Bùi Văn Công (ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận có liên quan đến vụ dùng súng cướp tiền bưu điện.
Theo lời khai ban đầu của nghi can, trước đó vào trưa ngày 29-2, Công lấy xe máy mang biển số 51T8-6944 của gia đình chở Trần Văn Vương (tự Mèo, ngụ TP Biên Hòa) đến Bưu cục Hố Nai đóng tại khu phố 3, phường Tân Biên, TP Biên Hòa dùng súng uy hiếp hai nhân viên bưu điện để cướp đi 64 triệu đồng và hai điện thoại di động. 
Sau khi cướp được hai tên này chia đôi. Riêng Công thì đến tiệm cầm đồ chuộc giấy đăng ký xe do thế chấp trước đóvà về nhà đưa cho cha ruột 10 triệu đồng rồi bỏ trốn. 
Đến này 1-3, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Hố Nai tiến hành xác minh và xác định chiếc xe máy Công dùng để gây án là của ông Bùi Văn Cảnh (cha của Công) nên mời ông Cảnh làm việc. Biết con mình phạm tội, ông Cảnh thừa nhận Công đưa cho mình 10 triệu đồng rồi đi không thấy về nhà. 
Đến ngày 5/6, gia đình ông Cảnh đã liên lạc tìm công về nhà và dẫn tới cơ quan công an trình diện. Hiện công an đang truy bắt Trần Văn Vương (tự Mèo). Được biết Vương là đàn em thân cận của Trần Quốc Tuấn, kẻ đã dùng súng bắn chết một chiến sĩ công an chiều 19-7/2011 tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. 
Điểm nóng
Vượt ngục chấn động ở Việt Nam
Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng
Ảnh cười: Chỉ có ở Việt Nam "Dị chuyện" chỉ có ở Việt Nam
T.B