Giữ đối tượng mua dao chọc tiết lợn trên đường dự sinh nhật con bạn

26/03/2012 14:00
Cao Nguyên
(GDVN) - Khoảng 21h tối qua (25/3), Tổ công tác Y1/141 CAHN đã bắt giữ nhóm thanh niên từ Nghệ An chở một đôi dao chọc tiết lợn trên xe.

Vào thời gian trên, tổ công tác Y1/141 CAHN đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tôn Đức Thắng – Quốc Tử Giám phát hiện chiếc xe ô tô Kia Carens màu bạc BKS 37A-029.42 chở 4 nam và 2 nữ có biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 2 con dao chọc tiết lợn (dài khoảng 40cm, dạng tự chế). Lái xe Nguyễn Hải Đăng (SN 1977, quê ở Cửa Lò, Nghệ An) giải thích về việc trên xe chứa "hàng nóng": “Cả mấy anh em từ Nghệ An ra đây để mừng sinh nhật con của một người bạn thân. Trên đường đi, khi qua phố Nguyễn Khuyến – Hà Nội thấy có hàng dao nên mấy anh em ghé vào mua một đôi. Bọn em mua dao cũng chỉ để về làm thịt lợn, chứ không có ý đồ gì khác…?”.

Hai con dao chọc tiết lợn do nhóm thanh niên mua khi đi sinh nhật nhằm để phòng thân...
Hai con dao chọc tiết lợn do nhóm thanh niên mua khi đi sinh nhật nhằm để phòng thân...

Trước đó, khoảng 20h35’ tối 23/3, Tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Phong Sắc đã ra hiệu lệnh dừng xe taxi BKS 30U-3584, chở 3 thanh niên gồm Trần Văn Tư (SN 1991), Nguyễn Huy Thế Anh (SN 1991) và Mai Mậu Vương (SN 1990) đều ở huyện Đông Hưng, Thái Bình. Tiến hành kiểm tra, cả ba đối tượng khai nhận, hiện đang là thợ thạch cao ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Khi đang ngồi hóng mát thì nhìn thấy 3 chiếc bình nóng lạnh ở Công trình 671 nằm trên đường Hoàng Hoa Thám nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Những chiếc bình nóng lạnh mà ba đối tượng trộm cắp chưa kịp tẩu thoát thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
Những chiếc bình nóng lạnh mà ba đối tượng trộm cắp chưa kịp tẩu thoát thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ

Tuy nhiên, trên đường mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ thì bị lực lượng 141 kiểm tra, bắt giữ.

Ngay lập tức, cả 3 đối tượng trên đều bị di lý về Phòng CSHS Hà Nội làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, 3 chiếc bình tắm Forroli có trị giá gần 2 triệu đồng/bình.                                                            

Điểm nóng:
GS.Đặng Hùng Võ hiến kế cho Bộ trưởng Thăng

Chùm ảnh: Tự hào chiêm ngưỡng hệ thống đá chủ quyền Trường Sa

Một giáo viên treo cổ trong phòng ngủ

Bí ẩn "thủy thần" phía Tây Hà Nội

Yêu cầu trình bệnh án của bà Diệu Hiền

Nghi ngờ xăng “rởm”, chưa đền bù, chủ cây xăng đã “chạy làng”

Đắng lòng chuyện công nhân bán dâm kiếm thêm thu nhập

Người mẹ mất 2 con trai trong vụ hỏa hoạn thương tâm tại Bạc Liêu

Cao Nguyên