Nhóm tình nguyện viên lan tỏa sống đẹp – sống xanh ở miền quê Hải Dương

16/05/2025 07:20
Đinh Hoàng Phúc - Học sinh Lớp 12K Trường THPT Đường An, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Theo dõi trên Google News

GDVN - Lối sống xanh không phải là phong trào nhất thời, không đơn thuần là việc trồng thêm cây hay hạn chế túi ni-lông, mà là một triết lý sống có trách nhiệm.

Quê tôi – Hải Dương – một miền đất bình dị, nơi mà mỗi buổi sớm, người dân vẫn quen với hình ảnh những cánh đồng trải dài bát ngát, những con đường làng rợp bóng cây, và những phiên chợ quê nhộn nhịp. Nhưng sự thanh bình ấy có thể sẽ chỉ còn là ký ức. Bởi giờ đây, những cánh đồng không còn thoang thoảng hương lúa chín, mà phảng phất mùi thuốc trừ sâu; những con đường làng từng rợp bóng tre xanh giờ nhiều nơi đầy rác thải nhựa.

Nhiều nơi từng tự hào vì bầu không khí trong lành, nay lại phải đóng cửa thật chặt để tránh mùi khói từ những bãi rác tự phát.

Mọi thứ thay đổi không phải vì thời gian, mà vì chính con người. Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng thiên nhiên sẽ mãi rộng lượng, mãi bao dung trước những gì con người tạo ra, nhưng thực tế thì không.

Khi lá phổi xanh của Trái Đất bị bào mòn, khi đất đai cằn cỗi vì hóa chất, khi bầu trời không còn trong xanh mà bị che phủ bởi lớp bụi mờ, đó không chỉ là sự xuống cấp của môi trường, mà còn là dấu hiệu của một lối sống sai lệch.

Albert Einstein từng nói: "Hãy nhìn sâu vào tự nhiên, và bạn sẽ hiểu mọi thứ rõ ràng hơn." Nhưng có lẽ, chính con người đang cố tình ngoảnh mặt, để rồi khi thiên nhiên cất lên tiếng kêu cứu, chúng ta mới giật mình hối hận.

Giữa thực trạng ấy, lối sống xanh không phải là một phong trào mang tính nhất thời, mà là một sự thay đổi tất yếu trong nhận thức và hành động. Đó không đơn thuần là việc trồng thêm cây hay hạn chế túi ni-lông, mà là một triết lý sống có trách nhiệm, là sự cân bằng giữa nhu cầu phát triển và sự tôn trọng dành cho thiên nhiên.

Để nhân rộng lối sống xanh cần có những hành động thiết thực, cụ thể như tái chế rác thải, trồng thêm cây xanh hay hạn chế sử dụng nhựa. Hãy nhớ rằng thiên nhiên không cần con người, nhưng con người thì không thể sống thiếu thiên nhiên. Chỉ khi ta ý thức được điều đó, lối sống xanh mới thực sự trở thành một phần trong cuộc sống chứ không chỉ là một khẩu hiệu.

Ảnh.1.jpg
Cần có những hành động cụ thể để nhân rộng lối sống xanh.

Ở quê tôi, có một nhóm tình nguyện viên mà tôi luôn ngưỡng mộ. Có dịp được chứng kiến những hành động của họ, tôi càng thêm ý thức được về trách nhiệm phải bảo vệ môi trường của mình. Nhóm tình nguyện mà tôi muốn nhắc đến đang âm thầm lan tỏa lối sống xanh tại Hải Dương là Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện huyện Bình Giang.

Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và ý thức sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng, các thành viên của câu lạc bộ không chỉ là những người thực thi mà còn là những người tiên phong trong việc định hình một tư duy sống mới – tư duy sống hài hòa với tự nhiên và có trách nhiệm với môi trường.

Một trong những công việc thường xuyên và thiết thực nhất của họ là dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các thôn xóm thuộc các xã trên địa bàn huyện.

Họ âm thầm góp sức làm sạch những con đường làng, bờ mương, bãi đất bỏ hoang – những nơi từng bị lãng quên dưới lớp rác thải nhựa và cỏ dại.

Mỗi bao tải rác được nhặt lên, mỗi mét đất được trả lại sự trong lành là một lời nhắc nhở mỗi người cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Ảnh.2.jpg
Các hoạt động dọn rác được câu lạc bộ thực hiện thường xuyên để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Song song với đó, câu lạc bộ còn tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện để khơi dậy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Những gian hàng gây quỹ, những chương trình vận động quyên góp từ sách cũ, đồ dùng học tập đến thực phẩm, quần áo... đều mang trong mình một thông điệp: sống xanh không chỉ là sống sạch với thiên nhiên, mà còn là sống tử tế với con người.

Đặc biệt, việc giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn – từ hỗ trợ cải thiện nơi ở, tặng quà vào các dịp lễ tết, các dịp thiên tai, bão lũ đến tổ chức các buổi khám bệnh, phát thuốc miễn phí – chính là hành động cụ thể hóa một lối sống nhân ái, bao dung.

Những người trẻ trong câu lạc bộ hiểu rằng, bảo vệ môi trường và gìn giữ nhân phẩm con người là hai sợi dây không thể tách rời trong một xã hội bền vững. Một mái nhà ấm không thể chỉ xây bằng vật liệu xanh, mà cần được vun đắp bằng tình người.

Bạn Nguyễn Anh Tuấn, Chi hội trưởng Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện huyện Bình Giang, học sinh lớp 11I – Trường Trung học phổ thông Đường An (Hải Dương) chia sẻ: “Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện huyện Bình Giang trực thuộc Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Bình Giang được thành lập từ năm 2014, tính đến nay đã được 11 năm thu hút nhiều học sinh trên địa bàn huyện tham gia. Câu lạc bộ được thành lập nhằm mục đích tập hợp và phát triển lực lượng thanh niên tình nguyện, thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ người khó khăn và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Tham gia câu lạc bộ, tôi đã cùng các thành viên tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Thông qua đó, tôi và các bạn được phát triển kỹ năng và kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội.

Đặc biệt những hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn giúp học sinh chúng tôi có thêm ý thức trách nhiệm về tinh thần tương thân tương ái, nhân rộng lối sống đẹp trong xã hội”.

Bạn Đặng Quỳnh Chi – học sinh Lớp 11D Trường Trung học phổ thông Đường An, thành viên Câu lạc bộ cho biết thường tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ vào cuối tuần.

“Những hoạt động mà Câu lạc bộ tổ chức rất ý nghĩa giúp tôi hiểu hơn về lối sống xanh và sống đẹp trong cộng đồng, từ đó góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Sau khi tham gia những hoạt động này tôi đã ý thức được việc phải giữ gìn vệ sinh môi trường, vứt rác đúng nơi quy định và tuyên truyền cho bạn bè trong lớp cũng như những thành viên trong gia đình lan tỏa lối sống đẹp – sống xanh”, Quỳnh Chi chia sẻ.

Có thể thấy, ở các thành viên trong câu lạc bộ, lối sống xanh không chỉ là mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, mà còn là mối quan hệ giữa người với người – nơi sự tử tế, sẻ chia và trách nhiệm trở thành cốt lõi.

Đó là cách họ viết nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, nơi mỗi hành động, dù nhỏ, cũng nhân lên niềm tin vào một tương lai sạch đẹp hơn cho quê hương.

Ảnh.3.jpg
Các thành viên trong câu lạc bộ tham gia trồng cây xanh.

Mặc dù lối sống xanh ngày càng nhận được sự quan tâm và tán dương rộng rãi, nhưng vẫn không thiếu những ý kiến trái chiều, đặc biệt là từ những người cho rằng việc áp dụng một lối sống xanh là một sự xa xỉ, thậm chí là một điều không thực tế đối với đại đa số người dân.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, với nhịp sống hối hả và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, nhiều người cho rằng những biện pháp bảo vệ môi trường như sử dụng năng lượng tái tạo hay giảm thiểu rác thải nhựa là những điều quá xa vời, khó có thể thực hiện đối với những người có thu nhập thấp hoặc sinh sống ở vùng nông thôn.

Hơn nữa, một số người còn cho rằng, những thay đổi nhỏ ở cá nhân sẽ không thể tác động mạnh mẽ đến môi trường toàn cầu.

Trong khi đó, những vấn đề về ô nhiễm, biến đổi khí hậu hay tài nguyên cạn kiệt lại là những vấn đề mang tính toàn cầu, cần phải có sự can thiệp và giải quyết từ các tổ chức quốc tế, chính phủ và các ngành công nghiệp lớn.

Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả cộng đồng. Các giải pháp của lối sống xanh, dù có thể gặp phải sự phản kháng hay khó khăn ban đầu, vẫn là những hành động bền vững và có giá trị lâu dài, nếu được thực hiện đúng đắn và phù hợp với điều kiện của từng người sẽ góp phần bảo vệ môi trường trong tương lai.

Ảnh.4.jpg
Nhóm tình nguyện tiếp lương thực cho người dân trong thời gian ngập lụt sau bão Yagi.

Việc sống xanh không phải chỉ là một phong trào mà cần phải trở thành một lối sống bền vững, một trách nhiệm mà mỗi cá nhân phải tự nhận thức và thực hiện.

Với những biến đổi môi trường rõ rệt, từ biến đổi khí hậu đến tình trạng ô nhiễm không khí và nguồn nước, chúng ta không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc.

Những hành động nhỏ, tưởng chừng như vô nghĩa trong mắt nhiều người, lại là những bước đi quan trọng trong hành trình bảo vệ hành tinh này.

Bảo vệ môi trường không phải là lựa chọn, mà là trách nhiệm. Mỗi hành động dù nhỏ của chúng ta đều có thể tạo nên sự khác biệt lớn, và chính tuổi trẻ, với nhiệt huyết và sáng tạo, sẽ là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự thay đổi này.

Hãy bắt đầu từ chính bản thân, từ những thói quen nhỏ nhất, để tạo dựng một tương lai xanh cho chính mình và thế hệ mai sau.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Đinh Hoàng Phúc - Học sinh Lớp 12K Trường THPT Đường An, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương