Thầy Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh truyền cảm hứng sống xanh đến học trò

15/05/2025 07:40
Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Học sinh lớp 10C5 Trường THPT Tây Thạnh, TPHCM

GDVN - Thầy Đạt luôn khuyến khích học sinh dành nhiều thời gian để trồng và chăm sóc cây cỏ, học cách sống ngăn nắp và hình thành thói quen sống xanh.

Liệu bạn có bao giờ mệt mỏi với cái nắng mỗi buổi trưa thành phố? Thất vọng về những bịch rác bị vứt ngổn ngang dọc những con đường? Quả vậy, giữa sự phát triển không ngừng của Thành phố Hồ Chí Minh, có vẻ không ít người dường như đã quên đi môi trường cũng cần được bảo vệ.

Biết bao bài báo, lời kêu gọi bảo vệ môi trường được phát động nhưng rồi chúng ta vẫn tiếp tục sống trong môi trường bị ô nhiễm.

Tôi cũng từng rất hào hứng với những cuộc thi trồng cây, dọn rác, tái chế chai nhựa, thế rồi phải ngậm ngùi nhìn những làn khói bụi tràn ngập con đường đi học về nhà, những cái cây bị chặt đi không thương tiếc, để rồi cũng trở nên giống như họ mà xả rác và gián tiếp tàn phá môi trường.

Đến khi bước vào môi trường cấp trung học phổ thông tôi mới giật mình mà suy ngẫm: “Phải chăng ở đâu đó, một góc nhỏ của thành phố vẫn có những con người âm thầm giữ lấy màu xanh?” và thầy Nguyễn Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tây Thạnh (quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong những con người quý giá ấy.

dsc-0004.jpg
Khuôn viên xanh của Trường Trung học phổ thông Tây Thạnh (quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bước qua cổng trường Tây Thạnh, bất cứ ai cũng sẽ ấn tượng với những hàng cây nhẹ nhàng đung đưa trong gió, những dãy hành lang sạch sẽ, cùng những chiếc thùng rác được đặt thẳng hàng và ngay ngắn. Khuôn viên trường tràn ngập bóng râm, đấy là những thành quả mà thầy Đạt và tập thể nhà trường, học sinh đã góp công xây dựng.

Nhận thấy môi trường thành phố đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm, thầy đã lập ra kế hoạch để giữ lấy màu xanh. Thầy cho trồng những hàng dây leo dọc từng lan can mỗi tầng học, cùng với đó khuôn viên trường còn trồng hoa, có những khu tiểu cảnh.

dsc-0043.jpg
Ngày nắng, nhờ nhiều cây xanh, Trường vẫn mang lại cảm giác mát mẻ và có nhiều bóng mát.

Khu tiểu cảnh được xây dựng để đưa thiên nhiên đến gần với mỗi học sinh. Giữa trường học ở thành phố, học sinh có thể được ngắm nhìn sen, bèo, lẻ bạn, lan trắng, lan hồng, ngân sam,...

Trang trí với khu trung tâm là căn chòi nhỏ, hai bên là hồ sen cùng những chú cá chép con thi nhau bơi lội. Ngoài ra còn có những chiếc ghế đá, xích đu cho mọi người tha hồ nghỉ ngơi, thư giãn và làm bài tập.

Khu vực tiểu cảnh là một trong những khu vực được yêu thích nhất ở trường bởi không chỉ đẹp mà còn ý nghĩa.

Tại đây, học sinh có thể ngồi trên chiếc xích đu rồi ngắm nhìn cảnh vật. Một sự yên bình tràn ngập, nơi đây như một trạm sạc năng lượng sau những tiết học căng thẳng.

dsc-0081.jpg
Khu tiểu cảnh của trường Tây Thạnh.

Tôi có một khoảng thời gian trải nghiệm ấn tượng với khu tiểu cảnh này bởi lẽ chính lớp học của tôi được đặt cạnh nơi ấy.

Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, tôi đều tìm đến đây để hít thở không khí trong lành, để tìm lại bản thân.

Khu tiểu cảnh còn là nơi mà các bạn học sinh lựa chọn để quay những thước phim ý nghĩa, tham gia những cuộc thi lấy bối cảnh ở ngay chính nơi đây.

Thầy Đạt luôn khuyến khích học sinh dành nhiều thời gian để trồng và chăm sóc cây cỏ, học cách sống ngăn nắp và hình thành thói quen sống xanh.

Chúng tôi cảm nhận thầy Nguyễn Quang Đạt đã đưa thiên nhiên đến gần mỗi học sinh, giáo viên bằng cách tạo khoảng xanh ngay trong chính ngôi trường Trung học phổ thông Tây Thạnh thân yêu.

thaydat.jpg
Thầy Nguyễn Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tây Thạnh (quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngay từ khi bước chân vào ngôi trường, thầy đã nhắn nhủ tới từng học sinh hãy biến ngôi trường Tây Thạnh thân yêu này thành một nơi đáng để học, Thầy còn đưa hộp xốp, ly nhựa vào danh sách những vật phẩm bị cấm mang vào trường, bố trí thùng rác ở những nơi thực sự cần thiết để mỗi học sinh tự ý thức việc vứt rác đúng nơi quy định.

Có lẽ sống xanh không khó đến thế, chỉ là ta chưa thực sự qua tâm đến nó, yêu thiên nhiên không chỉ là một sở thích mà hãy biến nó thành chính thói quen hằng ngày.

Hãy bắt đầu một ngày mới bằng cách tưới nước cho một bông hoa hoặc một nhành cây, thay đổi thói quen sử dụng những chiếc túi ni-lon thành những chiếc túi vải sử dụng nhiều lần. Và đặc biệt là hãy vứt rác đúng nơi quy định. Một hành động nhỏ nhưng nếu tất cả chúng ta cùng chung tay thực hiện điều nhỏ ấy thì sẽ không bao lâu nữa, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia có môi trường trong sạch và an toàn.

dsc-0046-8471.jpg
Không gian thân thiện, nơi học sinh có thể bày tỏ cảm xúc của mình để cảm thấy thoải mái hơn.

Ở ngôi trường Tây Thạnh, thầy đã uốn nắn mỗi thế hệ học sinh biết trân quý thiên nhiên, cùng chung tay xây dựng một Thành phố Hồ Chí Minh đáng sống.

Có lẽ suy nghĩ của tôi cũng đã phần nào thay đổi, tôi cũng từng vô tâm với cuộc sống xung quanh, nhờ thầy, tôi học được rằng mỗi hành động nhỏ sẽ góp sức thay đổi những điều lớn lao.

Môi trường là nơi ta sinh sống, là nơi che chở con người từ thuở sơ khai, vậy còn chần chờ gì nữa mà không bắt tay vào hành động.

Tôi mong tình yêu thiên nhiên của thầy Đạt có thể được lan tỏa rộng rãi để ngày càng có nhiều "trường học xanh" như thế.

Và chính chúng ta, hãy vun đắp, nuôi dưỡng, bảo vệ màu xanh của Trái Đất. Tôi tin, không bao lâu nữa, mỗi thế hệ, mỗi con người Việt Nam có thể tự hào, hạnh phúc về một quốc gia “Xanh - Sạch - Ðẹp”.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Học sinh lớp 10C5 Trường THPT Tây Thạnh, TPHCM