Ngày 17/1, trên các diễn đàn và mạng xã hội lan truyền đi thông tin về cách tổ chức họp phụ huynh cuối học kỳ 1 của lớp 8/11 Trường trung học cơ sở Trần Phú (phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) lạ thường.

Phụ huynh đi họp sớm để giữ chỗ ngồi học cho học sinh

Thông tin ban đầu cho biết, tại lớp nói trên, trước ngày họp phụ huynh cuối học kỳ 1, giáo viên chủ nhiệm thông báo với học sinh, nhắn tin trên nhóm phụ huynh của lớp yêu cầu phụ huynh đi họp sớm để giành chỗ ngồi cho con, vì chỗ ngồi của phụ huynh trong buổi họp ở đâu, thì tuần sau, thứ 2 (19/1), các con đi học sẽ phải ngồi học ở đó.

Kết quả là: 14h30 mới đến giờ họp, nhưng phụ huynh và học sinh lớp 8 đã phải đi đến trường từ 13h để giành chỗ ngồi cho con mình. Lý do là vì phụ huynh nào cũng có tâm lý muốn con mình ngồi học ở phía trước để dễ nhìn thấy bảng, chú ý học hơn.

“Thiết nghĩ phụ huynh chúng tôi đi làm cả ngày đã mệt, được nghỉ ngày thứ 7 vẫn phải tranh thủ ăn cơm trưa xong, 12h30 đã phải chuẩn bị đến trường để giành chỗ ngồi cho con?”, một phụ huynh nêu ý kiến trên diễn đàn dành cho các phụ huynh.

thumoi.jpg
Thư mời và tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm được phụ huynh đưa lên diễn đàn. Ảnh chụp màn hình

Cùng với thông tin này, phụ huynh đã gửi kèm màn hình chụp tin nhắn trong nhóm phụ huynh của lớp 8/11, trong đó có nội dung thư mời phụ huynh đến dự buổi sơ kết học kỳ 1 vào lúc 14h30 ngày 17/1/2026 tại phòng học lớp 8/11, kèm theo dòng nội dung nguyên văn như sau: “Trong cuộc họp này, ba mẹ ngồi vị trí nào thì đó chính là vị trí của các con trong nửa học kỳ 2. Ba mẹ cân nhắc kỹ trước khi ngồi ạ”.

Phụ huynh còn bình luận trong nhóm tin nhắn của lớp rằng: "Đảm bảo lớp 8/11 đi đông đủ và sớm nhất trường..."

Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

Để có thông tin khách quan, chiều ngày 19/1, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ qua điện thoại với cô Huỳnh Thị Bích Phượng – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Trần Phú (phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cô Huỳnh Thị Bích Phượng xác nhận, sự việc các diễn đàn nêu đúng là xảy ra ở lớp 8/11 của trường.

Theo cô Huỳnh Thị Bích Phượng cho hay, tinh thần là cô giáo mời họp phụ huynh vào lúc 14h30 như trong thư mời. Tuy nhiên, trong dòng tin nhắn của cô chủ nhiệm gửi trong nhóm phụ huynh của lớp lại có sự sáng tạo, thêm dòng thông tin ba mẹ ngồi họp ở chỗ nào, thì cũng chính là chỗ ngồi học của con trong nửa học kỳ 2.

Hiệu trưởng nhà trường nói rằng, có lẽ là do tâm lý của phụ huynh muốn đi họp sớm, để chọn cho con có chỗ ngồi học tốt.

Hiệu trưởng nhà trường nói thêm, có thể giáo viên chủ nhiệm muốn cho phụ huynh biết việc sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh là vất vả, không thể nào giải quyết được hết mong muốn của ba mẹ và học sinh.

Nhìn nhận mục đích của cô giáo trong trường hợp này có thể là tốt, nhưng cô Huỳnh Thị Bích Phượng lại cho rằng cách làm của cô chủ nhiệm lại bị phản tác dụng, hoàn toàn không thông báo trước với lãnh đạo trường. Chỉ đến khi các diễn đàn, mạng xã hội đăng tải thì trường mới biết việc này.

Cô Huỳnh Thị Bích Phượng nhấn mạnh: "Nhà trường đã cân nhắc rất kỹ giờ họp phụ huynh (14h30), vì cũng muốn phụ huynh có thời gian nghỉ trưa cuối tuần, chứ không có gì phải vội vàng cả."

“Đây là ý tưởng của riêng cô giáo chủ nhiệm, nhưng cách dặn dò của giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh như vậy là không phù hợp, nên giáo viên cũng cần phải xem lại việc này”, cô Huỳnh Thị Bích Phượng nhấn mạnh.

Hiệu trưởng khẳng định, chỉ có lớp 8/11 là nhắn cho phụ huynh như vậy, chứ các lớp khác trong toàn trường vẫn làm theo thư mời họp bình thường. Ngay sau khi nhận được thông tin về việc ở lớp 8/11, lãnh đạo nhà trường đã có nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm của lớp này, để tránh tạo ra bức xúc từ phía phụ huynh và học sinh.

Cuối cùng, hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Trường sẽ tổ chức họp để rút kinh nghiệm chung cho toàn thể giáo viên của trường, để tránh trường hợp giáo viên có những cách sáng tạo riêng nhưng không đúng quy định".

Việt Dũng