Thủ khoa khối C Vĩnh Phúc được 10 điểm Sử: buồn vì nhiều bạn đã 'bỏ rơi' môn học

01/08/2021 06:04
Nguyễn Văn Lự
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với điểm Ngữ văn 8,75, Sử 10 và Địa 9,75, tổng khối C00: 28,5, em Trần Ánh Dương là một trong ba thủ khoa khối C của tỉnh Vĩnh Phúc.

Bước rẽ đáng nhớ

Em Trần Ánh Dương, học sinh Trường Trung học phổ thông Vĩnh Yên là một trong ba thủ khoa khối C của tỉnh Vĩnh Phúc. Với kết quả này, Ánh Dương đã thực hiện được mong ước thành sinh viên Đại học Luật Hà Nội.

Ánh Dương chia sẻ: “Em học lớp khối D rồi đột ngột chuyển khối C vào lớp 12 nên lúc đầu cũng khá lúng túng. Mọi người cũng không đồng thuận nhưng em thấy tự tin và vẫn theo kế hoạch của mình. Em mong muốn theo ngành Luật hoặc Sư phạm Văn và chiến lược của em là tự học và học thầy, học bạn.”

Được biết, Ánh Dương là con gái cả trong gia đình, em trai cùng trường năm tới sẽ vào lớp 12. Bố mẹ Ánh Dương làm công nhân ở thành phố Vĩnh Yên nhưng luôn dành cho con mọi thứ cần thiết để học tập và luôn ủng hộ con. Bởi bố mẹ Ánh Dương nhận thức rằng, đầu tư cho giáo dục của con cái là đầu tư cho tương lai và bền vững.

Cô giáo Lưu Thị Phương Loan, giáo viên dạy Lịch sử chia sẻ rất nhiều ấn tượng về cô học trò nhỏ nhắn, lanh lợi: “Ánh Dương lớp 10, 11 không có gì nổi bật vì khi đó em ấy xác định thi khối D. Khi Dương quyết định chuyển sang học khối C, em ấy thay đổi nhiều lắm: các giờ học Lịch sử đều học hứng thú và say mê, ham học hỏi, tìm tòi và khám phá.

Những lúc gặp câu khó, Dương đều hỏi và trao đổi tranh luận với giáo viên. Dương tư duy rất thông minh và logic, em biết xâu chuỗi các sự kiện, vấn đề, cách lý giải nguyên nhân và kết quả, ý nghĩa... một cách chắc chắn.

Trên lớp, trước thi chuyên đề, Dương thường ngồi chia sẻ với các bạn trong lớp về kiến thức Lịch sử và phương pháp ôn tập hiệu quả.”

Chân dung Thủ khoa khối C tỉnh Vĩnh Phúc Trần Ánh Dương. Ảnh: Văn Lự

Chân dung Thủ khoa khối C tỉnh Vĩnh Phúc Trần Ánh Dương. Ảnh: Văn Lự

Chia sẻ về bí quyết đạt điểm 10 Lịch sử, Ánh Dương cho biết: “Em không bất ngờ, sau thi em đã tự chấm và dự đoán điểm cao rồi. Câu khó, suy luận em đã chọn đúng. Còn học Sử, theo em không khó mấy. Thấy các bạn “bỏ rơi” môn này, em cũng buồn. Em nghĩ rằng các bạn không đam mê học Sử phần vì phương pháp giảng dạy chưa lôi cuốn, phần vì sức hút nghề nghiệp bộ môn khối C, nên nhiều bạn không học nên điểm thấp.

Theo em, học môn Sử hay môn nào cũng cần tư duy, chứ không phải học thuộc, nhớ kỹ. Môn Lịch sử, em cố gắng để hiểu bài trên lớp, đọc nhiều và ghi nhớ các sự kiện chính, vận dụng giải bài tập.

Khi làm bài tập, tự đối chiếu và lý giải vì sao sai, nếu chưa hiểu, em hỏi bạn thân học Chuyên Sử hoặc hỏi cô Loan (giáo viên dạy Sử - PV). Bí quyết của em là học hiểu và tự học, tự tìm hiểu, tự kiến giải để lĩnh hội tri thức”.

Một học sinh năng động và trách nhiệm

Cô giáo Đỗ Thị Thu Hiền, Chủ nhiệm lớp 12A7, khối D cho biết: “Ánh Dương là học trò nhỏ xinh, rất ngoan và đáng yêu, có năng lực văn thể, nhiệt tình tham gia hoạt động tập thể, thích hát, múa. Em phụ trách văn thể của lớp, thanh viên ban truyền thông và đội tình nguyện. Em là học sinh giỏi toàn diện và rất chăm chỉ học tập và hoạt động tập thể.

Trong công việc, bạn bè, Ánh Dương không nề hà công việc gì. Ánh Dương quan tâm, giúp bạn và làm tốt việc được giao. Bạn bè rất yêu quý và nể phục cô bạn năng động nói được, làm được”.

Trần Ánh Dương trong tuần Học kỳ quân đội năm 2020. Ảnh: Văn Lự

Trần Ánh Dương trong tuần Học kỳ quân đội năm 2020. Ảnh: Văn Lự

Ánh Dương chia sẻ thêm: “Có lẽ em sẽ học Luật thay vì thành cô giáo dạy Văn. Em sẽ cố gắng hơn, học tốt để giành học bổng, đỡ đần cho bố mẹ và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Có điều kiện em sẽ làm thêm để có tiền học thêm ngoại ngữ nữa”.

Chia sẻ về thời điểm biết kết quả thi, Ánh Dương tiết lộ về người em chia sẻ niềm vui này.

“Bố mẹ đã cùng thức với em để xem điểm rồi. Vì thế, ngay khi có điểm, em báo tin và cảm ơn cô Phương Loan, nhờ cô động viên và truyền cảm hứng học Sử, giúp đỡ em cả khi 12 giờ đêm. Em cảm ơn cô chủ nhiệm Thu Hiền và các bạn 12A7, luôn giúp và ủng hộ em thực hiện công việc và học tập. Cảm ơn bố mẹ và nhà trường đã cho em cơ hội tốt nhất đi đến ước mơ của mình!”

Thầy Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Yên cho biết: “Lần đầu tiên nhà trường có thủ khoa khối C của tỉnh, lần đầu tiên một học sinh chuyển khối đạt 10 điểm môn Lịch sử. Đó là thành tích rất đáng tự hào của học trò và nhà trường và khẳng định rằng, chỉ cần đam mê và nỗ lực, học trò nhất định sẽ đến được ước mơ của mình”.

Nguyễn Văn Lự