Ảnh: Hiroshima vài tuần sau khi bị trúng bom nguyên tử

06/01/2012 08:00
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Ronald Taylor, một người lính Anh đã được điều tới Nhật Bản nhằm khôi phục lại một số cơ sở hạ tầng bị phá hủy tại các thành phố ở đây sau Thế chiến II, đã chụp được một số bức ảnh của thành phố Hiroshima chỉ vài tuần sau khi bị trúng bom nguyên tử.
Hầu hết các tòa nhà đã bị san phẳng khi bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima
Hầu hết các tòa nhà đã bị san phẳng khi bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima
Con sông chảy qua gần trung tâm thành phố Hiroshima
Con sông chảy qua gần trung tâm thành phố Hiroshima
Ông Taylor đã tới Hiroshima và Nagasaki vài tuần sau khi Nhật Bản đầu hàng vì bị ném bom nguyên tử.
Ông Taylor đã tới Hiroshima và Nagasaki vài tuần sau khi Nhật Bản đầu hàng vì bị ném bom nguyên tử.
Ông Taylor đã lấy máy ảnh chụp nhanh khung cảnh của nơi ông sẽ làm việc
Ông Taylor đã lấy máy ảnh chụp nhanh khung cảnh của nơi ông sẽ làm việc
Cháu trai của ông Taylor đã tìm thấy những bức ảnh này trong số các kỷ vật chiến tranh của ông sau khi ông qua đời và cho công bố chúng lần đầu tiên
Cháu trai của ông Taylor đã tìm thấy những bức ảnh này trong số các kỷ vật chiến tranh của ông sau khi ông qua đời và cho công bố chúng lần đầu tiên
Ông Taylor (trái) cùng người bạn Frank ở Mitsui năm 1946
Ông Taylor (trái) cùng người bạn Frank ở Mitsui năm 1946
Các đồng nghiệp cùng làm việc tại Nhật Bản với ông Taylor
Các đồng nghiệp cùng làm việc tại Nhật Bản với ông Taylor
Các binh lính Anh tận hưởng chuyến thăm quan tại đền Beppu
Các binh lính Anh tận hưởng chuyến thăm quan tại đền Beppu
Đội bóng trong đơn vị của ông Taylor khi làm nhiệm vụ tại Nhật Bản
Đội bóng trong đơn vị của ông Taylor khi làm nhiệm vụ tại Nhật Bản
Kỹ sư Anh xây cầu Bailey tại Nhật Bản
Kỹ sư Anh xây cầu Bailey tại Nhật Bản
Cột khói bốc cao 6.000 m tại vị trí quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima ngày 6/4/1945.
Cột khói bốc cao 6.000 m tại vị trí quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima ngày 6/4/1945.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)