Bác sĩ đào tạo ra hàng nghìn... dị nhân (kỳ 2)

04/04/2012 06:06
Theo Phạm Ngọc Dương/VTC News
(GDVN) - 150 cảm xạ viên được chọn lọc từ những lớp cảm xạ đến từ Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, đã tham gia cuộc biểu diễn vô cùng rùng rợn và đặc biệt này.
Trước khi biểu diễn đi trên than hồng, các cảm xạ viên đã luyện tập bài hút năng lượng từ cây trên núi Thiên Văn ở quận Kiến An (Hải Phòng).
Trước khi biểu diễn đi trên than hồng, các cảm xạ viên đã luyện tập bài hút năng lượng từ cây trên núi Thiên Văn ở quận Kiến An (Hải Phòng).
Sau khi "tâm sự" với cây, cảm xạ viên này đã nước mắt ròng ròng, không rời được cây.
Sau khi "tâm sự" với cây, cảm xạ viên này đã nước mắt ròng ròng, không rời được cây.
Sau khi tập bài hút năng lượng từ cây suốt buổi sáng, buổi chiều các cảm xạ viên tập bài thu năng lượng vũ trụ tại Nhà văn hóa Thanh niên Hải Phòng.
Sau khi tập bài hút năng lượng từ cây suốt buổi sáng, buổi chiều các cảm xạ viên tập bài thu năng lượng vũ trụ tại Nhà văn hóa Thanh niên Hải Phòng.
Ông Dư Quang Châu, thầy giáo môn cảm xạ hướng dẫn lại cách đi trên than hồng cho học trò nắm vững.
Ông Dư Quang Châu, thầy giáo môn cảm xạ hướng dẫn lại cách đi trên than hồng cho học trò nắm vững.
Trong khi chờ đợi than được đốt, thì cảm xạ viên Tạ Quang Thanh đã biểu diễn màn dùng cơ thể hút phiến đá nặng 65kg.
Trong khi chờ đợi than được đốt, thì cảm xạ viên Tạ Quang Thanh đã biểu diễn màn dùng cơ thể hút phiến đá nặng 65kg.
4 tạ than hoa được đốt cháy.
4 tạ than hoa được đốt cháy.
Than hồng được rải thành đường đi dài 5m.
Than hồng được rải thành đường đi dài 5m.
Máy đo nhiệt độ hiển thị tới 511 độ C.
Máy đo nhiệt độ hiển thị tới 511 độ C.
Rung động thư giãn để lấy quyết tâm cho cuộc đi bộ trên than hồng.
Rung động thư giãn để lấy quyết tâm cho cuộc đi bộ trên than hồng.
Rất bình tĩnh, tự tin.
Rất bình tĩnh, tự tin.
Những đôi chân bằng thép?
Những đôi chân bằng thép?




Cụ già 84 tuổi ở Hải Dương không chùn bước.
Cụ già 84 tuổi ở Hải Dương không chùn bước.
Người đẹp và ý chí thép!
Người đẹp và ý chí thép!
Vì không được học cảm xạ ngày nào, lại chưa nắm thật vững kỹ thuật đi, nên nhà báo Phạm Ngọc Dương đã bị phỏng nhẹ.
Vì không được học cảm xạ ngày nào, lại chưa nắm thật vững kỹ thuật đi, nên nhà báo Phạm Ngọc Dương đã bị phỏng nhẹ.
Dù bị bỏng song chị em vẫn cười rất tươi, vì đã chiến thắng được bản thân mình.
Dù bị bỏng song chị em vẫn cười rất tươi, vì đã chiến thắng được bản thân mình.
Một số chị em đã bị bỏng chân do tập luyện chưa kỹ, đi chưa đúng kỹ thuật. Việc đi trên than hồng phải được rèn luyện kỹ mới thực hiện được. Do đó, độc giả không nên thử, kẻo đôi chân sẽ thành... thịt nướng.
Một số chị em đã bị bỏng chân do tập luyện chưa kỹ, đi chưa đúng kỹ thuật. Việc đi trên than hồng phải được rèn luyện kỹ mới thực hiện được. Do đó, độc giả không nên thử, kẻo đôi chân sẽ thành... thịt nướng.
Theo Phạm Ngọc Dương/VTC News