Nếu nhìn ngoài hầu hết các ki-ốt tại bãi biển Quất Lâm - Giao Thủy - Nam Định đều là quán ăn, nhà hàng. Nhưng đây đồng thời cũng là các ổ mại dâm nơi cung cấp các dịch vụ mại dâm trá hình tại bãi biển này. Tính trung bình mỗi ki-ốt như vậy có từ 3 đến 4 gái mại dâm. |
Các ki-ốt luôn tấp nập về đêm với rất nhiều khách làng chơi tìm đến mua vui |
Các phòng nghỉ nơi khách và gái mại dâm hành lạc được bố trí ngay trong các ki-ốt, đó là những căn phòng nhỏ chỉ khoảng 10 m2 đủ kê một chiếc giường |
Hậu trường của các cô gái bán dâm và khách làng chơi |
Đêm đến các ki-ốt tấp nập xe cộ du khách tìm đến chốn "sung sướng" |
Nhìn xa xa dọc bãi biển Quất Lâm là gái mại dâm và ki-ốt hàng quán mại dâm trá hình, gần chút nữa là rác thải bừa bãi |
Hầu hết các khách sạn ở đây chủ yếu phục vụ cho hoạt động "vui vẻ" của khách |
Trừ những buổi trưa nắng nóng, còn lại các ki-ốt mại dâm luôn ngập tràn khách |
Từ phía sau các ki-ốt những tấm ga, đệm khăn được phơi chằng chịt |
Ô tô xe máy nườm nượp tìm đến "thiên đường sung sướng" |
Rác bao cao su vứt bừa bãi |
Những khu nhà tập trung của gái mại dâm sau "giờ làm" |
Trời tối dần báo hiệu một đêm "sung sướng" cho khách làng chơi tại bãi biển này |
Những chủ ki-ốt ngồi trong nhà nhưng luôn chào mời du khách |
Dười biển là nước đục ngầu và rác |
Những bức ảnh về biển bẩn càng minh chứng cho lý do đến Quất Lâm người ta sẽ chỉ "tắm cạn" |
Vỏ bao cao su, đây là thứ rác dễ bắt gặp nhất ở bãi biển Quất Lâm |
Gái mại dâm đìu hiu chờ khách |
Quất Lâm cũng có những "con đường bao cao su" |
Một cô gái làng chơi đang vui đùa với khách. |
Hoàng Lực - Hải Sơn