Bệnh viện Bạch Mai là tuyến viện trên cuối cùng của toàn miền Bắc nên lúc nào cũng trong tình trạng quá tải và phải hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Số lượng bệnh nhân đổ về lớn, Bệnh viện Bạch Mai từ lâu đã trở thành nỗi "ám ảnh" của người bệnh và người nhà bệnh nhân. |
Cảnh ùn tắc hàng giờ đồng hồ mỗi buổi sáng tại các bãi gửi xe trong Bệnh viện Bạch Mai. |
Khổ sở với việc gửi xe |
Chen chúc đợi đến lượt khám và mua thuốc. |
Dù không phải là ngày đầu tuần nhưng khu vực đón tiếp và khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai lúc nào cũng đông nghịt người chờ khám. |
Những quầy thuốc trong Bệnh viện Bạch Mai lúc nào cũng có bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xếp hàng chờ đến lượt mua thuốc như thế này. |
Người nhà bệnh nhân mệt mỏi, vạ vật ngả lưng chợp mắt dưới các gốc cây trong Bệnh viện Bạch Mai lúc hết giờ thăm bệnh nhân. |
Những nét mặt đầy sự mệt mỏi. |
Sẵn sàng ngả lưng ở bất cứ chỗ nào trong bệnh viện. |
Một đôi vợ chồng già chăm nhau trong bệnh viện. |
Lỉnh kỉnh đồ đạc nhập viện. |
Thu Hòe