Cô gái bị xăm rết lên mặt: Người thân gia đình lo thấp thỏm

23/12/2011 17:02
Theo Phunutoday
“Khi vụ án được khởi tố, tôi đã thở phào, vì đó là một minh chứng cho cháu G và gia đình trước dân làng..."._Ông Nguyễn Quốc Ng., ông nội của G cho biết.
“Cuộc đời tôi suốt 75 năm qua chưa gặp phải nỗi đau nào như nỗi đau này. Thực lòng, vào chiều ngày 20/12/1011, tôi đã rơi nước mắt cảm động khi biết được cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Hương để tiếp tục điều tra. Việc khởi tố vụ án của cơ quan CSĐT TP. Vũng Tàu đã trở thành niềm động viên lớn lao cho cháu G và đại gia đình tôi. Nó như một vị thuốc hữu hiệu để chữa trị vết thương lòng cho G và gia đình tôi”, ông Trần Văn Đ., ông ngoại của G nghẹn ngào.
Cô gái Nguyễn Thị G và hình xăm hình quái thú trên mặt
Cô gái Nguyễn Thị G và hình xăm hình quái thú trên mặt

Sau khi biết tin cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Hương, chia sẻ với PV, gia đình và người thân của G. - cô gái đã tố cáo bị bà chủ hành hạ, đánh đập, cạo trọc đầu rồi ép xăm hình "quái vật" đã vui mừng khôn xiết vì sự thật sắp được sáng tỏ.

Ông Nguyễn Quốc Ng., ông nội của G cũng nói lên cảm xúc của mình: “Khi vụ án được khởi tố, tôi đã thở phào, vì đó là một minh chứng cho cháu G và gia đình trước dân làng. Vụ án được khởi tố đã trở thành một liều thuốc hữu hiệu để chữa trị vết thương lòng của cháu G và gia đình. Đại gia đình chúng tôi vẫn tiếp tục chờ kết quả tiếp theo của cơ quan CSĐT, vì theo lời cháu G, ngoài bà chủ Trâm Anh và nhân viên Hương, còn có một số người khác”.

Anh Nguyễn Quốc V., chú ruột của G cho hay: “Từ khi cháu G gửi đơn, chúng tôi chỉ biết chấp nhận nỗi đau và thấp thỏm chờ đợi kết quả của cơ quan CSĐT. Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng pháp luật. Ngày đêm chúng tôi mong mỏi kết quả từ cơ quan CSĐT...

Trong lúc đó, trước những lời chối tội trơ trẽn của bà Trâm Anh rằng: Những gì G tố cáo là sai sự thật, G đã vu khống cho bấy ấy để nhằm mục đích chia cắt vợ chồng họ. G là người gạ tình, khêu gợi chồng của bà ấy. Bản thân bà ấy mới chính là nạn nhân của vụ việc… những lời nói này của bà Trâm Anh đã được một vài cơ quan thông tin đại chúng đăng tải. Chính vì thế, bản thân cháu G và gia đình chúng tôi lại thêm một lần nữa đối diện với nỗi đau, bởi dân làng cứ xôn xao này nọ”, anh nói.

Mong rằng, G sẽ sớm khắc phục được những vết thương.
Mong rằng, G sẽ sớm khắc phục được những vết thương.


Như báo chí đã đưa tin, sau một năm đi làm giúp việc cho gia đình bà Anh, để được thả về quê nhà và không bị bà chủ tạt axit vào mặt, cô gái Nguyễn Thị G (20 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã phải chọn cách xăm hình 3 con quái vật vào mặt  và ngực theo yêu cầu của bà chủ.

Nhìn thấy con gái đau đớn, mẹ của G - bà Trần Thị Hoa (42 tuổi) không kìm nén được cơn tức giận, bà đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Bà Rịa Vũng Tàu, nhờ cơ quan chức năng can thiệp lấy lại công bằng cho con gái bà.

Hiện tại, G đang được điều trị miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ở 286 - 288 Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trước đó, gia đình đã đưa G đi tới một cơ sở khác xóa vết xăm nhưng vết xăm đã bị nhiễm trùng.

Đến 14h30 chiều 20/12, lực lượng trinh sát, điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Vũng Tàu đã nhận được lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Anh - tức Trâm Anh, chủ quán cafe Monel (số 3 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Hương (20 tuổi, nhân viên của Anh). Trước đó ít giờ, lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai tháng đối với hai đối tượng trên để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Lệnh này được Viện KSDN cùng cấp đồng ý phê chuẩn.

Ngày 20/12, cùng lúc với việc bắt giữ Nguyễn Thị Anh và Nguyễn Thị Hương để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu cũng đã khám xét quán cafe Monel và nhà riêng của Nguyễn Thị Anh. Tại đây, cơ quan công an thu giữ một tong - đơ, 3 chiếc kéo và nhiều đĩa phim đồi trụy.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tổ chức khám xét nhà ở của bà Huyến, mẹ ruột Anh ở hẻm 135 Lê Quang Định. Căn nhà lầu mới xây rất đẹp, khang trang này được cho là nơi Anh và một số người thân trong gia đình, trong đó có bà Huyến dùng làm nơi đánh đập, nhốt chị em G.

Lực lượng công an cũng đã yêu cầu bà Huyến dẫn tới căn nhà hoang ở đường 30 Tháng 4 G tố cáo là nơi chị em cô đã bị đưa tới để tra xét chuyện ngoại tình lần đầu tiên, tối 26/11. Qua xác định, đây là căn nhà số 11 đường Ngư Nghiệp (hẻm 119 đường 30 Tháng 4, phường Thắng Nhất đi vào). Căn nhà trên cũng là nhà xây khang trang, trước đây bà Huyến ở. Tuy nhiên, lâu nay gia đình bà khóa cửa lại, lâu lâu mới về lại một lần, không phải căn nhà bỏ hoang. Khi có mặt tại đây, bà Huyến vẫn một mực khẳng định với người xung quanh và công an rằng, gia đình bà bị G vu khống.
    
Mặc dù vậy, cơ quan điều tra khẳng định đã có cơ sở xác định nội dung Nguyễn Thị G tố cáo trong đơn là đúng sự thật. Theo đó, ngày 26/11, do nghi ngờ chuyện G có quan hệ với chồng mình là Phạm Thế Phong nên Anh đã đưa G lên căn nhà khá khang trang nhưng ít khi ở (số 11 Ngư Nghiệp) của bà Huyến để tra hỏi.

Trước đó, chị gái của G đã được bà Huyến đưa lên đây do nghi ngờ chính người này mới là người ngoại tình với Phong. Tại đây các đối tượng cũng đã đánh G, dùng một chai nước suối đập vào đầu G. Sau đó, các đối tượng đưa hai chị em G về nhà của bà Huyến tại hẻm 135 Lê Quang Định tiếp tục tra hỏi, ép G thừa nhận chuyện quan hệ với Phong. Tại đây, Anh, bà Huyến, cùng một số người khác đã xông vào đánh, tát G, đập mặt vào cửa thâm tím, trầy xước. G cũng bị Anh dùng kéo, tông đơ cạo đầu… Do lo sợ nên G đã thừa nhận. Còn Phong để chứng tỏ mình không có quan hệ với G đã tự dùng vỏ chai rượu đập đầu dẫn tới chảy máu. Anh cũng ném phích nước về phía chồng. Sau đó, Phong được đưa đi cấp cứu, băng vết thương. Sau khi bị đánh, Anh vẫn giữ chị em G ở nhà bà Huyến, nấu cơm cho ăn.

Tới ngày 30/11, Nguyễn Thị Hương nhận được chỉ đạo của Anh chở G tới tiệm xăm trên đường Hoàng Hoa Thám. Theo đó, Anh nói buộc G phải xăm hình nào đó đậm trên mặt. Do bị Anh đe dọa G và bà Anh còn giữ chị gái cùng một cô em họ của G tại nhà nên G không thể bỏ trốn. Khi xăm, G đã khóc. Sau 3 tiếng, chủ tiệm xăm mới phát hiện G bị cạo trọc đầu, có nghi ngờ nhưng rồi bỏ qua. Tiền xăm ban đầu có giá 1, 8 triệu nhưng sau đó được ngã giá xuống còn 1,2 triệu do Hương trả.

Từ tiệm xăm, Hương chở G về lại nhà bà Huyến. Tại đây, bà Huyến dùng điện thoại để chụp hình lại những hình xăm của G. Những hình này sau đó đã được đưa qua cho Anh xem. Khoảng 10 giờ tối, Anh mua vé xe cho chị em G và một em họ nữa của G trở về quê ở Nghệ An.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 21/12, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục mời chủ tiệm xăm rết lên mặt và ngực của G. để làm tường trình. Vụ việc vẫn đang được Công an TP.Vũng Tàu điều tra làm rõ.

Theo Phunutoday