Dải Gaza tang thương sau đợt không kích

14/03/2012 07:14
Ngọc Huyền (Theo Telegraph)
(GDVN) - Sau 4 ngày chứng kiến các đợt tấn công liên tiếp với những trận mưa tên lửa của Israel, dải Gaza bộn bề trong sự tang thương và những đống đổ nát.
Đợt không kích này đã khiến ít nhất 23 người Palestine đã thiệt mạng trong đó có cả trẻ em. Ngoài ra, 74 người Palestine khác mà chủ yếu là dân thường và 8 người Israel đã bị thương.
Đợt không kích này đã khiến ít nhất 23 người Palestine đã thiệt mạng trong đó có cả trẻ em.
Ngoài ra, 74 người Palestine khác mà chủ yếu là dân thường và 8 người Israel đã bị thương.
Hơn 240 quả rocket đã được bắn đi từ Gaza vào các khu vực đông dân cư của Israel kể từ thứ 6 tuần trước. Những ngôi nhà đã bị phá huỷ gây ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân.
Hơn 240 quả rocket đã được bắn đi từ Gaza vào các khu vực đông dân cư của Israel kể từ thứ 6 tuần trước. Những ngôi nhà đã bị phá huỷ gây ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân.
Ngày 13/3, một thỏa thuận ngừng bắn "toàn diện và hai chiều" giữa các nhóm vũ trang Palestine và Israel đã được đưa ra, chấm dứt những đợt nã hàng loạt tên lửa. Song, dải Gaza đã phải chứng kiến một cảnh tan thương, đổ nát chưa từng thấy.
Ngày 13/3, một thỏa thuận ngừng bắn "toàn diện và hai chiều" giữa các nhóm vũ trang Palestine và Israel đã được đưa ra, chấm dứt những đợt nã hàng loạt tên lửa. Song, dải Gaza đã phải chứng kiến một cảnh tan thương, đổ nát chưa từng thấy.
Ngọc Huyền (Theo Telegraph)