Đau đớn người mẹ phải chứng kiến con chết cháy

23/05/2012 15:02
Theo Dân Trí
“Ngọn lửa ập đến, tôi chỉ kịp ôm đứa con thứ 2 bỏ chạy. Quay lại thì thấy đứa con lớn đang luống cuống bên hàng rào sắt. Muốn lao vào cứu con nhưng ngọn lửa quá lớn...” - người mẹ đau đớn kể lại giây phút tận mắt chứng kiến con gặp nguy nan.  

Cái chết đau đớn

Qua nhiều con hẻm quanh co thuộc địa bàn phường 9, quận Gò Vấp, chúng tôi tìm đến khu nhà trọ nơi vợ chồng anh Vũ Mạnh Viết (38, quê Ninh Bình) và chị Nguyễn Thị Lựu (29 tuổi, quê Bắc Giang) - bố mẹ bé trai Vũ Mạnh Duy (4 tuổi) - nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy cạnh cửa hàng xăng dầu 4/34 Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp).
Hiện trường vụ cháy tại cây xăng khiến bé Duy thiệt mạng

Hiện trường vụ cháy tại cây xăng khiến bé Duy thiệt mạng

Căn phòng nhỏ chưa đầy 9m2 với chiếc giường tre đơn sơ đặt giữa như chìm trong không khí nặng trĩu, tang thương.

Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt phờ phạc, chị Lựu bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra vào ngày định mệnh đã vĩnh viễn cướp đi đứa con trai 4 tuổi của chị. Sáng đó, ngày 21/5, do nhà hết tiền mua gạo và đồ ăn sáng cho con nên chị bồng bế hai đứa con là bé Vũ Mạnh Duy và Vũ Mạnh Sang (gần 2 tuổi) từ nhà trọ ra chỗ chồng làm (anh Viết hành nghề sửa xe dạo, bán thuốc lá và áo mưa tại khu vực cây xăng 4/34 Nguyễn Oanh) để lấy tiền.
Gia đình nhỏ của anh Viết đau đớn mất đi một thành viên

Gia đình nhỏ của anh Viết đau đớn mất đi một thành viên

Khoảng 10h sáng cùng ngày, 3 mẹ con đến được chỗ anh Viết. Thương chồng làm vất vả, chị Lựu ở lại phụ chồng. Tranh thủ lúc này, anh Viết chạy đi lấy thêm ít hàng về bán. Lúc này chiếc xe bồn chở xăng loại 18m3 mang BKS: 51E-000.41 thuộc Công ty lương thực Miền Nam chạy đến nạp nhiên liệu vào các bồn chứa âm dưới đất của cây xăng 4/34.

Hơn 15 chiều, trời bắt đầu kéo mây, chuyển mưa. Thấy vậy, chị Lựu liền kêu bé Duy chạy vào trú mưa tại trước nhà kho của cây xăng. Khoảng 30 phút sau, chị Lựu hốt hoảng phát hiện lửa bùng lên từ phía nắp cống cách vị trí tủ hàng khoảng 50m. Sau đó, ngọn lửa lan nhanh theo dòng chảy của mương nước bên đường cháy ngược về phía cây xăng.

Vội vã bé đứa con thứ 2 bỏ chạy thì cũng là lúc ngọn lửa ập đến thiêu rụi tủ bán thuốc lá dạo và cháy thẳng về phía nhà kho của cây xăng. Để đứa con xuống, chị Lựu hốt hoảng nhớ ra bé Duy đang ở bên trong nhà kho. “Dù ra sức kêu cứu nhưng có lẽ mọi người nghĩ là tôi kêu cứu xe thuốc lá dạo, không ai biết chuyện con của tôi đang mắc kẹt trong cột lửa kia. Khi đám cháy được dập tắt thì con tôi đã cháy đen và tử vong bên hàng rào sắt” - chị Lựu nghẹn ngào.

Khi lửa ập đến, cháu Duy luống cuống tìm đường ra nhưng vẫn bị lửa thiêu chết ngay bên hàng rào sắt

Khi lửa ập đến, cháu Duy luống cuống tìm đường ra nhưng vẫn bị lửa thiêu chết ngay bên hàng rào sắt

Chị Lựu nhớ lại, khi vụ cháy mới xảy ra, chị chạy đến phía trước nhà kho tìm con. Dù lửa đã chặn hết các lối vào nhưng chị vẫn kịp nhìn thấy bé Duy luống cuống, la hét bên hàng rào sắt, sau đó thì chìm vào trong lớp khói đen. Thời điểm anh Viết chạy về đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn.

Theo anh Viết, rất ít khi vợ và con anh ra nơi anh làm. Có khi cả năm mới đến một lần. Do hôm đó nhà hết tiền, anh Viết thì bận làm không kịp mang về nên ba mẹ con mới kéo nhau ra. Dù sự cố xảy ra ngoài khả năng kiểm soát nhưng người đàn ông ấy luôn tự trách mình đã không làm tròn trách nhiệm của người cha.

Nỗi lòng người mẹ

Căn phòng trọ chưa đầy 9m2 của vợ chồng anh Viết giờ như rộng ra gấp đôi. Không còn tiếng nô đùa, cãi vã, chí chóe của hai đứa con nhỏ, cái chết quá đớn đau của cháu Vũ Mạnh Duy khiến vợ chồng anh chị như gục ngã.

Khu nhà trọ, nơi bé Duy sinh ra và lớn lên

Khu nhà trọ, nơi bé Duy sinh ra và lớn lên

Do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên anh Viết không kể ngày đêm tập trung lao động để có đủ tiền lo ăn uống và trả tiền nhà trọ cho cả gia đình. Làm việc cật lực, anh Viết kiếm được khoảng gần 300 ngàn đồng/ngày đêm. Gần 10 năm trước, anh Viết làm thuê tại khu vực cây xăng 4/34. Không còn cơ hội làm việc, anh chuyển sang nghề sửa xe dạo và bán thuốc lá, áo mưa kiếm thêm thu nhập.

Món đồ chơi duy nhất khi còn sống Duy có được

Món đồ chơi duy nhất khi còn sống Duy có được

Thương chồng, chị Lựu ở nhà cố gắng lo lắng chu toàn cho hai con. Chỉ vào con ngựa được kết bằng các hạt nhựa, chị Lựu cho biết đây là món đồ chơi duy nhất mà Duy có được khi còn sống. Chỉ khi nào Duy khóc chị Lựu mới lấy xuống cho con chơi. Theo dự tính, hơn 2 tháng nữa là chị Lựu sẽ gửi con vào lớp lá, chuẩn bị cho bé Duy đi học lớp 1.

“Vợ chồng tôi đã không có cơ hội học nhiều chữ nên dù vất vả thế nào đi nữa vẫn phải cho cháu ăn học. Dự tính vài tháng nữa sẽ cho cháu Duy đi học thì tai họa ập đến” - Anh Viết tâm sự.

Sau khi xảy ra sự cố cháy khiến bé Duy tử vong, các đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ cùng gia đình. Anh Viết cho biết, trước mắt, chủ cây xăng 4/34 đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng và phía Công ty lương thực Miền Nam đã chi 17 triệu đồng để lo hậu sự cho bé Duy. Tuy nhiên, đây chỉ là việc giải quyết về vật chất, với những gì vừa xảy ra, nỗi đau tinh thần của gia đình anh Viết không gì bù đắp được.

Anh Viết vẫn tự trách mình sau cái chết của con trai.

Anh Viết vẫn tự trách mình sau cái chết của con trai.

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Theo Dân Trí