Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam |
ĐÓ LÀ VIỆT NAM
Thư gửi lãnh đạo Trung Quốc
Tôi gửi cho Ngài vài dòng tâm huyết
Của một công dân đất nước Việt Nam
Của dân tộc sừng sững bốn nghìn năm
Của máu xương cha ông tôi để lại.
Sống ở trên đời có những lý lẽ không thể chối cãi
Sự thật hiển nhiên công lý, trắng đen
Nay cậy thế mạnh, ông cư xử quá đê hèn
Đâu có xứng với cái gì gọi là công lý?
Đất nước tôi hòa bình phải đánh đổi bao người chết đi
Đinh, Lý, Trần, Lê bao đời gây dựng cơ nghiệp
Đánh giặc xâm lăng, máu đỏ cờ hoa, nghìn đời oanh liệt
Chúng tôi yêu hòa bình còn hơn cả yêu trái tim.
Trước biển thiêng liêng có con sóng nào lặng im
Ông mang vũ khí, uy hiếp, phá tan gầm rú
Giữa trời đất bao la, như những con cầm thú
Ông đẩy dân tôi vào bờ bằng súng đạn bất lương.
Tôi hỏi ông, trái tim ông có tình thương
Khi dân đất nước ông cũng lầm than đánh đập
Tính mạng, tự do, cuộc đời luôn rình rập
Ông hiểu thể nào là chủ quyền hay không?
Nước ông giàu, quân lính ông đông
Nhưng bất nhân, bất nghĩa, bất tín
Đất nước tôi can trường không bao giờ nín nhịn
Ông hãy nhớ rằng đó là Việt Nam.
Đó là đất nước sừng sững bốn nghìn năm
Đi qua chiến tranh vẫn nở hoa cuộc sống
Cả triệu người sẽ hy sinh cho nghìn năm biển trời gió lộng
Ông hãy nhớ rằng đó là Việt Nam…
Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013
Độc giả Lưu Thanh Tuấn