Từ sáng sớm, người dân trong xã Lũng Phìn đã mang dắt những con thú mà gia đình nuôi được để đến chợ trao đổi, hoặc bán lấy tiền mua thực phẩm, quần áo. |
Một người phụ nữ Mông khá vất vả khi mang hai chú lợn giống đến chợ bán |
Chợ phiên Lũng Phìn còn có tên gọi là chợ Lùi. Nghĩa là nếu phiên chợ tuần này họp vào chủ nhật thì tuần sau sẽ họp vào thứ bảy, hay tuần này họp vào thứ sáu thì thì tuần sau sẽ họp vào thứ năm… cứ như vậy phiên chợ sẽ họp lùi dần cho hết các ngày trong tuần. |
Ngoan ngoãn chờ chủ mới... |
Người đàn ông dân tộc Mông này mang con chó từ sáng sớm đến chợ nhưng chưa bán được |
Một góc chợ bày bán đủ chó, trong đó có cả Khuyển |
Cả nhà đi chợ |
Trâu bò giá rẻ bằng một nửa ở miền xuôi |
Nhộn nhịp một góc chợ |
Thuận mua, vừa bán |
Góc cổng chợ nơi bày bán gà, vịt giống thu hút khá đông người mua |
Dê núi được lái thương mua với giá rẻ |
Sau đó chất lên xe hàng |
Và chuyển hàng đến vùng đồng bằng (Ảnh C. Tuân) |
Cao Tuân