Bon chen để được lên trước quả không dễ giữa dòng người như thế này khi đi xe bus |
thay vì mở của cho khách lên, nhiều tài xế “đợi” có đông khách mới mở cửa dẫn tới chen lấn xảy ra để tranh chỗ ngồi. |
Lên được trên xe rồi, có được một chỗ đứng tử tế cũng không hề dễ |
Chen chúc, đủ mọi thứ mùi là những người thường xuyên đi xe bus phải chấp nhận |
Phụ xe nhiều lúc phải gạt bớt khách vì xe đã quá tải |
Tuy nhiên, khách quá đông khiến phụ xe cũng bị "kẹp" tơi bời |
Tình cảnh hỗn loạn khi đi xe bus là những gì thường thấy ở Hà Nội |
Mệt mỏi chờ xe |
Ngóng và đợi ! |
Nhiều khi xe bus không đỗ đúng chỗ thì hành khách phải... chạy đuổi theo xe để lên kịp |
Đa phần khách đi xe bus ở Hà Nội là sinh viên nên tình trạng chen lấn xô đẩy như thế này đã quá quen thuộc |
Đồ đạc đi trước, người "lả lướt" theo sau ! |
Mệt mỏi ! |
Bon chen từng chỗ để lên xe bus |
Hai bà cháu mệt mỏi chờ được tuyến xe bus đúng lịch trình |
Vẫn chưa đến tuyến của mình con ạ ! |
Nhiều người sẵn sàng ngồi bệt xuống đất như thế này vì vào giờ cao điểm nhiều bên xe trong nội thành Hà Nội chẳng còn chỗ để ngồi |
Những người có tuổi có lẽ mệt mỏi hơn cả |
Bao giờ những cảnh như thế này mới không còn ở các bến xe bus Hà Nội ? |
Hoàng Lâm