Hillary Clinton "vẽ linh tinh" khi dự họp ĐHĐ Liên Hợp Quốc

28/09/2012 07:02
Anh Vũ (Nguồn Telegraph, UPI, Xinhua)
(GDVN) - Khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đối với một số đại biểu, bao gồm cả Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, để luôn tập trung vào phiên họp không phải là điều dễ dàng. Ngoại trưởng Mỹ đã bị phóng viên bắt gặp hình ảnh đang ngồi vẽ nguệch ngoạc tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề hòa bình và an ninh ở Trung Đông vào ngày 26/9. Bà đã "giết" thời gian bằng cách vẽ hình xoắn ốc dày đặc, chùm nho và ngôi sao lên chính bài phát biểu đã được chuẩn bị trước của mình.
Bà Hillary Clinton có lẽ cảm thấy nhàm chán với các cuộc họp và cần phải làm điều gì đó.
Bà Hillary Clinton có lẽ cảm thấy nhàm chán với các cuộc họp và cần phải làm điều gì đó.
Là một vị Ngoại trường từng bị bắt gặp nhảy múa tưng bừng trong quán bar, diện phụ kiện vui nhộn như kính siêu nhân,...giờ đây, Hillary Clinton lại được biết đến với những nét vẻ nguệch ngoạc trên tờ giấy ghi Bài phát biểu đã được chuẩn bị trước của mình.
Là một vị Ngoại trường từng bị bắt gặp nhảy múa tưng bừng trong quán bar, diện phụ kiện vui nhộn như kính siêu nhân,...giờ đây, Hillary Clinton lại được biết đến với những nét vẻ nguệch ngoạc trên tờ giấy ghi Bài phát biểu đã được chuẩn bị trước của mình.
Phóng viên đã bắt gặp những hình ảnh bất thường nhưng thú vị trên tờ giấy bài phát biểu của bà Clinton.
Phóng viên đã bắt gặp những hình ảnh bất thường nhưng thú vị trên tờ giấy bài phát biểu của bà Clinton.
Tuy nhiên, Clinton không phải là chính trị gia đầu tiên "giết" thời gian bằng cách vẽ lung tung lên giấy.
Tuy nhiên, Clinton không phải là chính trị gia đầu tiên "giết" thời gian bằng cách vẽ lung tung lên giấy.
Ronald Reagan, cựu Tổng thống Mỹ, cũng đã vẽ một loạt các khuôn mặt, mắt, thân người trong một cuộc họp "nhàm chán" của các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị G7 ở Ottawa, Canada vào năm 1981.
Ronald Reagan, cựu Tổng thống Mỹ, cũng đã vẽ một loạt các khuôn mặt, mắt, thân người trong một cuộc họp "nhàm chán" của các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị G7 ở Ottawa, Canada vào năm 1981.
Chú cá sấu của cựu Tổng thống Mỹ Andrew Jackson từ năm 1833.
Chú cá sấu của cựu Tổng thống Mỹ Andrew Jackson từ năm 1833.
Anh Vũ (Nguồn Telegraph, UPI, Xinhua)