Lời kêu cứu từ "ngôi làng sợ hãi" ở Hưng Yên

20/04/2011 12:37
(GDVN) – Trong khi người dân trong thôn đang tự trang bị vũ khí để tự vệ thì vị chủ tịch UBDN xã thừa nhận sự xuất hiện một nhóm người lạ đem theo dao, kiếm chạy trên đường thôn!

(GDVN) – Trong khi người dân trong thôn đang tự trang bị vũ khí để tự vệ thì vị chủ tịch UBDN xã thừa nhận sự xuất hiện một nhóm người lạ đem theo dao, kiếm chạy trên đường thôn vì chưa chém ai bị thương nên sự việc chưa đến mức nghiêm trọng…

Báo GDVN nhận được phản ánh từ người dân 2 thôn Giai Phạm, Yên Phú (đều thuộc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) về việc hai tháng nay, họ bị một nhóm đối tượng dùng dao, kiếm và súng vô cớ tấn công. Nhiều người dân bị trọng thương. Không khí hoang mang, lo lắng, sợ hãi cực độ đang bao trùm khắp các ngõ ngách của xã Giai Phạm…

Tự trang bị vũ khí để tự vệ

Chiều 18/4, phóng viên GDVN có mặt tại xã Giai Phạm khi hàng chục người dân đang lũ lượt đi tới trụ sở Uỷ ban nhân dân xã để yêu cầu phía chính quyền vào cuộc bảo vệ tính mạng người dân. Được Chủ tịch xã hướng dẫn, bà con tập trung tại nhà văn hoá thôn Giai Phạm để trình bày vụ việc.

Thanh niên của thôn tự trang bị vũ khí để tự vệ
Thanh niên của thôn tự trang bị vũ khí để tự vệ

Theo chân người dân, phóng viên được chứng kiến một buổi họp vô cùng “vô tiền khoáng hậu”. Đập vào mắt chúng tôi, tại sân nhà văn hoá thôn Giai Phạm, khoảng 30 thanh niên thôn cầm các thanh tuýp dài có gắn kiếm, dao ở phía trên đầu đi xe máy ra các khu vực đầu làng. Những người này cho biết, họ mang theo vũ khí để ngăn chặn đám người lạ cầm súng đang phục ở ngoài đầu làng.

Theo phản ánh của người dân, từ đầu năm 2011 đến nay xuất hiện một nhóm người lạ chạy xe máy đem theo dao, kiếm đi khắp đường làng gặp ai là chém.

“Ngày 11/2/2010 âm lịch, khi đang ngồi bán hàng, tôi bị một nhóm đối tượng cầm kiếm vào nhà chém phá đồ đạc. Chém xong nhà tôi, các đối tượng liền chạy qua nhà hàng xóm và chém tiếp. Tiếp đó, nhóm này chạy qua một quán bia, thấy anh Quang đang ngồi đó thì rút kiếm ra chém đứt 5 đầu ngón tay của anh Quang”, mt người dân phản ánh nhưng đề nghị dấu tên vì sợ bị trả thù.

“Cách đây gần 10 ngày, anh Hoàng Đắc Huy thấy một nhóm đối tượng đang uy hiếp một người phụ nữ bằng dao kiếm thì anh Huy nhảy vào can. Lúc này, anh Huy liền bị các đối tượng trên nhảy vào đánh vỡ lá mũi.” Nhiều người dân tiếp tục kể them những câu chuyện đã từng xảy ra tại thôn Yên Phú, Giai Phạm.

Đặc biệt, theo phản ánh của người dân, từ ngày 16/4 đến nay, nhóm côn đồ hoành hành “cuồng bạo hơn”. Các đối tượng không chỉ dùng dao, kiếm mà đem theo cả súng vào làng thị uy, gây tâm lí lo sợ cho dân.

“Đêm ngày 17/4, anh Nguyễn Xuân Huy trên đường từ nhà bố mẹ đẻ về nhà riêng tại thôn Yên Phú đã bị một nhóm đối tượng chặn rồi chém  giữa đường làng. Anh bị chém từ 8 đến 10 nhát. Có những nhát chém rất sâu vào phần gân tay. Khi anh Huy kêu cứu người dân liền chạy ra thì các đối tượng đánh anh Huy nổ 3 phát súng thị uy. Người dân không dám lại gần, đám người trên ngang nhiên bỏ đi.” rất nhiều người dân kể cho phóng viên nghe lại câu chuyện này nhưng cũng không dám nêu tên vì sợ bị trả thù.

Thông tin nêu trên cũng được anh Nguyễn Xuân Thúy, anh trai của nạn nhân Huy xác nhận với phóng viên. Anh Thúy cho biết thêm: Hiện anh Huy đang điều trị tại bệnh viện 108 với 8 vết chém.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi trưa này 19/4, nhóm côn đồ này lại xuất hiện tại cổng trường THPT Mỹ Hào, chém liên tiếp vào hai đầu gối một học sinh lớp 10, là con anh Lê Văn Thụ người trú tại thôn Gia Phạm. Theo một số người dân kể lại thì khi em học sinh này vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì bị một nhóm đối tượng xông vào chém. “Chưa rõ nặng nhẹ ra sao nhưng khi đưa lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên thì lập tức được chuyển lên bệnh viện tuyến trên”.

Ngay chiều ngày 19/4 tất cả học sinh tại hai thôn Giai Phạm và Yên Phú đều được nhà trường cho phép nghỉ học vì lo sợ cho tính mạng của các em.

“Nếu nhà trường không cho nghỉ thì chúng tôi cũng không cho con em mình đến trường nữa vì bọn côn đồ hễ thấy người Giai Phạm là chúng chém, bất kể người già, trẻ em. Con tôi sắp thi tốt nghiệp và thi đại học nhưng cũng phải nghỉ học. Vợ và các con tôi đều phải đi ở nhờ họ hàng nơi khác chứ không dám cho ở nhà…”, một người dân bức xúc nói.

Trong khi phóng viên đang nói chuyện với một người dân thì một nhóm thanh niên đi “thị sát” về cho biết: Hiện nhóm côn đồ “tập hợp lực lượng” đem theo súng ống quây tất cả các ngả đường vào thôn. Chúng đi bằng taxi và tất cả đều bịt mặt…

“Mấy ngày nay người dân hai thôn không ai dám ra đường. Ngay cả các hộ kinh doanh cũng phải đóng cửa vì lo sợ cho tính mạng của mình….”, một người dân cho biết. Theo nhận định của người dân thì hành động chém người và dùng súng thị uy của nhóm côn đồ là nhằm mục đích uy hiếp, bắt người dân và những hộ kinh doanh phải nộp tiền bảo kê cho chúng.


Người dân tập hợp tại nhà văn hoá thôn để tìm cách ứng phó với nhóm côn đồ

Tiếp xúc với người dân, mặc dù hết thảy họ đều rất bức xúc trước hành động ngang ngược của nhóm côn đồ, họ nhiệt tình thuật lại cho phóng viên những sự việc xảy ra nhưng không ai dám xưng tên vì tất cả đều sợ bị trả thù.

Chờ đợi chính quyền giải nguy

Làm việc với phóng viên GDVN, ông Phạm Văn Biển - Chủ tịch xã Gia Phạm xác nhận: sự việc xuất hiện một nhóm người lạ khoảng 7 - 10 đối tượng, mang theo dao, kiếm chạy trên đường thôn là có thật, nhưng do chưa chém ai bị thương nên sự việc chưa đến mức nghiêm trọng…(?!)

Điều lạ là dù người dân đã ra tận UBND mong được chính quyền bảo vệ, nhưng khi vận động người dân tập trung họp tại nhà văn hoá thôn Giai Phạm thì không hề thấy sự có mặt của một cán bộ xã nào để giúp trấn an tinh thần của dân.

“Chúng tôi chấp nhận vào tù còn hơn là mất mạng. Nó đến đâm, chém, bắn mình, mình không đánh lại thì chỉ có nước chết. Đợi chính quyền đến bao giờ?” một người dân bức xúc nói. Để không xảy ra những hành động tự vệ thái quá dẫn đến vi phạm pháp luật từ phía người dân, mong các cấp chính quyền nhanh chóng vào cuộc để trấn an lòng dân và tìm ra tunng tích những kẻ hung đồ trả lại sự bình yên cho vùng quê vốn dĩ rất yên ả.

Thanh Nguyên