Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga

28/05/2012 19:52
Dương Quốc Quân / RUDN
(GDVN) - Ngày 26/5/2012, tại công viên “Таганский парк”, thủ đô Moscow, LB Nga đã diễn ra Lễ hội thả đèn lồng. Sự kiện này đã cuốn hút sự tham gia của hàng ngàn người, chủ yếu là giới trẻ. Có không ít các bạn sinh viên nước ngoài đăng ký đồng hành tham gia lễ hội, trong đó có cả các bạn sinh viên đến từ Việt Nam.
Rất nhiều các hoạt động được tổ chức trước giờ những chiếc đèn lồng được thả như: biểu diễn ca múa nhạc trên sân khấu, các gian triển lãm đồ mỹ nghệ truyền thống, các gian hội họa, các gian triển lãm sách…đã tạo bầu không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt và lãng mạn, ấm áp tình yêu thương, đoàn kết giữa các bạn trẻ khắp nơi về tụ họp nơi đây.

Đúng 22 giờ (giờ Moscow), dưới sự cổ vũ sôi động của đội trống- còi, hàng ngàn chiếc đèn lồng đã được các bạn nam nữ thanh niên thắp lửa, thả lên bầu trời mang theo những cầu mong, nguyện ước về sức khỏe, tình yêu, hạnh phúc, sự nghiệp và  thành đạt.

Bạn Lê Thị Tuyết- NCS nghành triết học trường RUDN đã chia sẻ cảm xúc: “Chúng tôi rất vui khi được tham gia lễ hội thả đèn lồng cùng với các bạn thanh niên Nga. Những chiếc đèn lồng được thả với đầy đủ mầu sắc và hình dáng khác nhau, quyện cùng những thông điệp chan chứa tình yêu, hoài bão của tuổi trẻ…khiến bầu trời Moscow đêm nay lung linh như một vườn cổ tích”.

Một số hình ảnh nghi nhận từ Lễ hội:

Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga ảnh 1
Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga


Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga ảnh 5
Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga
Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga ảnh 6
Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga
Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga ảnh 7
Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga
Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga ảnh 11
Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga
Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga ảnh 13
Lung linh lễ hội thả đèn trời tại Moscow, Nga

                                                                    
Dương Quốc Quân / RUDN