Luyện quân trước mùa hội bắn

19/11/2011 20:28
Theo báo Quân Đội Nhân Dân
Từ hướng số 2, một quả bóng bay lên. Trên khắp trận địa, các khẩu đội trưởng đồng loạt báo về: “một tiêu.. .hai tiêu…”.
Vượt hơn 30km đường, với những con dốc đầy ổ voi, ổ gà, chúng tôi đến trường bắn TB4, nơi các đơn vị pháo phòng không (PPK) của Sư đoàn 361 (Quân chủng PK-KQ) tham gia hội thao bắn kẹp nòng, đạn nước, chuẩn bị cho mùa hội bắn đạn thật của các sư đoàn phòng không phía Bắc năm 2011.

Hơn 8 giờ sáng, sương mù vẫn còn phủ kín trận địa, vậy nhưng tại từng khẩu đội, các pháo thủ đã thoăn thoắt làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Mồ hôi lấm tấm trên những gương mặt xạm đen vì nắng, gió thao trường.
Các đơn vị PPK của Sư đoàn 361 tham gia hội thao bắn kẹp nòng, đạn nước tại Trường bắn TB4
Các đơn vị PPK của Sư đoàn 361 tham gia hội thao bắn kẹp nòng, đạn nước tại Trường bắn TB4
Từ vị trí chỉ huy, Đại tá Nguyễn Mạnh Khải, Phó sư đoàn trưởng quân sự Sư đoàn 361, cho biết: Sư đoàn vừa tổ chức cơ động lực lượng lên TB4, chiếm lĩnh  trận địa, triển khai SSCĐ. Đơn vị đang tổ chức thực hành huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, bảo đảm sát thực tế chiến đấu. Các nội dung được đưa vào huấn  luyện khá toàn diện, từ bắn mục tiêu bia di động đến bắn mục tiêu bóng, mục tiêu bay có điều khiển, mục tiêu bay có lập trình...

Sau mỗi nội dung, Sư đoàn đều tổ chức hội thao, chấm điểm để đánh giá kết quả. Qua đó giúp các phân đội rút kinh nghiệm, khắc phục điểm yếu, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện.

Buổi tối trước ngày chúng tôi đến trường bắn, các đơn vị của Sư đoàn đã hội thao giao lưu với Học viện PK- KQ. Kết quả: Đại đội 71 (Trung 280) đạt giải nhất nội dung PPK 57mm, Học viện PK- KQ giành giải nhất nội dung PPK 37mm.

Hơn 10 giờ sáng, mặt trời dần nhô lên khỏi những dãy núi phía đông trường bắn, gió tây nam thổi nhẹ, thời cơ tiêu diệt mục tiêu đã đến. Màn trình diễn hội thao bắn kẹp nòng, đạn nước giữa các đại đội bắt đầu. Đại đội 21, Trung đoàn 218 được chọn nổ súng “khai hội”. Sau khi nhận lệnh từ chỉ huy trường bắn, chưa đầy 1 phút, các khẩu đội đã trong tư thế sẵn sàng.

Từ hướng số 2, một quả bóng bay lên. Trên khắp trận địa, các khẩu đội trưởng đồng loạt báo về: “một tiêu.. .hai tiêu…”. Mệnh lệnh của đại đội trưởng vang lên dứt khoát: “Hướng số 2, mục tiêu bóng, điểm xạ dài!”. Tức thì, tiếng nổ vang lên rung chuyển mặt đất, những đường đạn thẳng căng cùng bay về phía mục tiêu. Trong tích tắc, mục tiêu hoàn toàn biến mất. Phát huy thành tích của đại đội 21, các đại đội: 71, 16, 74 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau lễ bế mạc hội thao, Binh nhất Đào Tiến Lâm, pháo thủ  Khẩu đội  2, Đại đội 71, hồ hởi tâm sự: “Những ngày qua, em đã cùng đồng đội không quản nắng mưa để luyện tập. Kết quả hội thao hôm nay đã phản ánh đúng sự nỗ lực, cố gắng của các khẩu đội trong thời gian qua. Được tham gia bắn đạn thật là niềm tự hào trong đời quân ngũ, bởi vậy để chuẩn bị cho mùa hội bắn năm nay, em sẽ cùng đồng đội tích cực luyện rèn, quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu”.

Sau bữa cơm “thời chiến” giữa nhá nhem trời tối, các đơn vị tiếp tục hành quân về sân bay “X”, nơi triển khai trận địa luyện tập hiệp đồng bắt mục tiêu bay. Ngồi trên những chiếc xe quân sự kéo theo khí tài, pháo, máy… cánh lính trẻ- với những gương mặt lấm lem bụi đất- đang trò chuyện rôm rả về mùa hội bắn đang dần đến…
Theo báo Quân Đội Nhân Dân