Những video gây “sốc” nhất năm 2011

14/12/2011 10:56
Hoàng Lâm (tổng hợp)
(GDVN)-Vụ nổ gas chị Ngân khóc gọi con trong tuyệt vọng, van xin kẻ cắp trên xe buýt… là những video thu hút sự quan tâm của các xã hội nhất trong năm qua.
Bà già chặn ô tô trấn lột tiền
Trưa 22/8, khi đang lưu thông trong ngõ Gốc Đề, Minh Khai, Hà Nội, chiếc xe ôtô 4 chỗ đột nhiên bị một người phụ nữ chặn lại với vẻ mặt hung hãn, người phụ nữ này liên tục đập mạnh tay vào đầu xe và... đòi tiền “mãi lộ” mới cho đi qua.
Người phụ nữ hung hãn chặn đầu ô tô đòi tiền mãi lộ ngay giữa Hà Nội
Người phụ nữ hung hãn chặn đầu ô tô đòi tiền mãi lộ ngay giữa Hà Nội
Người phụ nữ hung hãn này còn nhảy múa, văng những lời lẽ tục tĩu và... đếm từ 1 đến 100 để ép tài xế chi tiền. Cuối cùng, người tài xế đành phải rút tiền để đưa cho người phụ nữ này mới được đi qua.
Theo thông tin từ người dân trong khu phố, người phụ nữ này bình thường, không có dấu hiệu của bệnh thần kinh.

Ông già nằm giữa đường chặn xe buýt cho khách lên xe

Khoảng 15h đến 19h ngày 01/11, tại bến đỗ xe buýt trước cửa Nhà khách Sơn La trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một người đàn ông nằm ra đường, dùng thắt lưng của mình vẫy chặn đường, buộc xe buýt phải dừng lại để hành khách lên xe.
Người đàn ông này tên là Phạm Trung Hà (khoảng 60 tuổi, sống tại khu vực đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân).  
Người đàn ông nằm ra đường chặn xe bus
Người đàn ông nằm ra đường chặn xe bus
Nguyên nhân theo tìm hiểu của PV là do chứng kiến cảnh xe buýt thường xuyên bỏ bến, không chịu đón trả khách trong giờ tan tầm nên ông đã có hành động trên.
Việc làm của ông Hà nhận được những ý kiến trái chiều. Người nói ông "tâm thần", người lại cho rằng phải làm vậy, người đi xe buýt mới có cơ hội lên được xe.
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO NGƯỜI ĐÀN ÔNG NẰM GIỮA ĐƯỜNG CHẶN XE BUS

“Phân làn đường” bằng… điếu cày

Cư dân mạng vừa qua đã xôn xao khi trên Youtube xuất hiện clip một anh chàng đầu trọc, quần đỏ, cầm điều cày giúp… dân phòng phân làn giao thông.
Theo như đoạn video ghi lại thì địa điểm clip được quay là đoạn đường Trương Định – Hà Nội.
Người thanh niên đầu trọc dùng điếu cày phân làn giao thông
Người thanh niên đầu trọc dùng điếu cày phân làn giao thông
Mở đầu clip, anh chàng thanh niên “nhân vật chính” mặc quần đùi đỏ chạy băng băng trên đường và lao tới gõ mạnh chiếc điếu cày vào yên một chiếc xe Wave ngược chiều, sau đó vung điếu doạ người chủ xe và ép vào lề đường.
Bằng hành động tương tự, anh ta đã dẹp nhiều người khác vào... đúng phần đường của họ, một số người đang đi trên đường thấy thanh niên này đã ngay lập tức quay xe lại có lẽ vì… sợ.
Cũng theo chú thích của người đăng tải video, người thanh niên trên là dân sống ở khu vực vì quá bức xúc với nhiều người dân không chịu nghe lời các dân phòng làm nhiệm vụ phân đường nên anh ta đã cầm chiếc.... điều cày để “làm giúp”.
Tuy nhiên, đoạn video cũng cho thấy anh chàng này thực tế chưa “vụt” vào người đi đường mà chỉ dùng điếu cày doạ.

Vi phạm luật giao thông còn tự xưng cảnh sát hình sự

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 18/9, tổ công tác đặc biệt số 2 – CATP làm nhiệm vụ trên đường Xuân Thủy (khu vực gần ĐHQG) phát hiện một trung niên đi xe máy SH không có BKS, không đội mũ bảo hiểm. 
Xác định rõ vi phạm giao thông, tổ công tác đã yêu cầu người điều khiển xe kiểm tra giấy tờ và bằng lái. Tuy nhiên anh này đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào chứng minh nguồn gốc chiếc xe trên.
Ông Trương Anh Tuấn - người tự xưng là cảnh sát hình sự
Ông Trương Anh Tuấn - người tự xưng là cảnh sát hình sự
Tổ cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính trung niên trên. Tuy nhiên, anh này đã lớn tiếng tự xưng là cảnh sát hình sự và có những lời lẽ thiếu đúng mực, ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Trình bày trong biên bản hành chính tạm giữ xe, người này khai là Cao Anh Tuấn (SN 1972) ở Tập thể trường Múa, Mai Dịch, Cầu Giấy làm nghề nghiệp tự do.
Đáng chú ý, trong khi CSGT lập biên bản, Cao Anh Tuấn nhiều lần tỏ thái độ không hợp tác và gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Sau đó ít phút, tại khu vực trên xuất hiện chiếc ô tô Mazda Premacy BKS 29T – 5005. Người đàn ông điểu khiển chiếc xe tự xưng là bạn của Cao Anh Tuấn có nhiều lời lẽ thiếu đúng mực.
Dù được CSGT nhắc nhở nhiều lần về hành vi dừng đỗ trái phép, nhưng người điều khiển ô tô  vẫn cố tình đỗ xe tại khu vực trên cản trở quá trình làm nhiệm vụ của các tổ công tác.
Ngay lập tức tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe Mazda và phát hiện một tuýp sắt dài khoảng 60 cm có buộc quấn dây cao su ở một đầu. Tổ công tác đã mời người điều khiển ô tô về trụ sở Phòng CSHS làm rõ.
Trong lúc đó, bất ngờ xuất hiện một thanh niên mặc áo trắng rẽ đám đông lao vào giữa có hành vi định giải cứu người lái xe. Phát hiện nhóm PV đang ghi hình, thanh niên trên đã lớn tiếng thóa mạ và dùng tay che máy ảnh, máy quay. Chưa dừng lại, phóng viên báo Hànộimới đã bị đối tượng này tấn công bằng nắm đấm và liên tục đá thẳng vào máy quay.
Tại trụ sở CA, thanh niên côn đồ khai là Trương Mạnh Hà (SN 1984) ở  Mai Dịch.

Xỉa răng hổ giữa vườn thú ở Hà Nội

Nam thanh niên khoảng gần 20 tuổi vượt qua hàng rào an toàn, ngồi sát mép lưới sắt chuồng hổ, tay cầm một cành cây nhỏ, dí vào miệng một con hổ trưởng thành trong chuồng và làm động tác… xỉa răng cho hổ khiến những những người có mặt xung quanh hết hồn vì hành động có phần bốc đồng trên.
Hai anh chàng thanh niên cả gan xỉa răng hổ
Hai anh chàng thanh niên cả gan xỉa răng hổ

Rùng rợn chuyện hổ "vượt ngục" ở vườn thú Thủ Lệ

Tác giả clip trên xác nhận, đây là cảnh quay được vào ngày thứ Bảy, ngày 12/11/2011.
Trong đoạn clip dài hơn 2 phút, quay bằng điện thoại di động, một bạn đọc đã quay lại cảnh một con hổ chừng 30 kg từ từ trèo theo hàng rào bảo vệ chuồng tại công viên Thủ Lệ, Hà Nội. Chú hổ này bám theo các khe song sắt, dần lên tới nóc chuồng cách mặt đất đến gần 9m.
Hổ trèo rào ở vườn thú khiến nhiều người hết hồn
Hổ trèo rào ở vườn thú khiến nhiều người hết hồn
Chưa dừng lại ở đó, chú hổ tiếp tục “thò” hẳn nửa thân trên ra bên ngoài qua khe hẹp trên nóc chuồng... ngó nghiêng xuống đám đông hiếu kỳ ở phía dưới, trong đó có rất nhiều trẻ con. Nhiều người trong đám đông đã tỏ ra vô cùng lo sợ khi thấy đột nhiên trên đầu mình xuất hiện một vị chúa sơn lâm.
Ngay sau đó, đã có khoảng 6-7 nhân viên bảo vệ xuất hiện từ cả bên trong và bên ngoài chuồng nuôi tìm cách đưa con hổ đang cố “vượt rào” xuống dưới đất. Chú hổ phản kháng khá dữ dội khi tiếp tục dùng chân trước tát nhưng không trúng ai.
Cuộc giải cứu chỉ thành công khi một nhân viên từ nóc chuồng dùng chiếc vợt lớn úp vào đầu con hổ rồi phối hợp với người phía dưới đưa con vật về đúng vị trí của mình.
Clip còn có những dòng chữ nhận xét: “Mọi người tự hỏi, nếu con hổ này vượt ra được khỏi chuồng và tụt xuống dưới thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra?”

Video vụ nổ gas: Chị Ngân khóc gọi con trong tuyệt vọng

Đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh chị Nguyễn Thị Thu Ngân và chồng là anh Trần Nhật Minh được những người hàng xóm đưa ra ngoài từ trong đống đổ nát. 
Chị Ngân gào khóc trong đau đớn: “Tôi giết con tôi rồi” và chị nằng nặc đòi ở lại tìm hai con.
Chị Ngân đang được những người hàng xóm đưa ra khỏi đống đổ nát
Chị Ngân đang được những người hàng xóm đưa ra khỏi đống đổ nát
Chị Nguyễn Thúy Hà, cách ngôi nhà bị sập khoảng 2 nhà cho biết khi chuyển hai vợ chồng Minh, Ngân đi cấp cứu chị cũng có mặt tại hiện trường. Các nhân viên y tế đưa chị Ngân lên cáng, trong sự đau đớn vì bỏng nặng chị vẫn quay lại nói với nhân viên y tế một câu khiến cho nhiều người rơi nước mắt: “Các anh ơi, các anh cứ bỏ mặc em ở đây. Các anh vào cứu con em với, chính em đã giết hai đứa con của em rồi”.
“Nhiều người dân nơi đây thấp thỏm chờ đợi đội tìm kiếm đưa hai bé ra khỏi ngôi nhà sập. Mọi người đều chấp tay lên ngực để cầu cho hai hai cháu bé vẫn còn sống.”

Sốc nặng với "Bé gái 4 tuổi mắng chồng té tát như thật"

Đoạn clip dài 1 phút 47 đăng tải trên Youtube ngày 7/11 với lời chú thích: “Em bé này diễn rất hay. Chắc chắn sẽ có những lời khen và những lời chê nhưng mình lại ủng hộ”.
Mở đầu clip gây xôn xao, bé gái 4 tuổi “diễn” qua điện thoại: “Alo, anh, sao anh lại làm thế! Tối qua em có thấy anh về nhà đưa con đi học đâu. À, hóa ra là anh nói dối em. Anh còn đi về quê làm gì đấy...”
Cô bé mới 4 tuổi "diễn" như thật
Cô bé mới 4 tuổi "diễn" như thật
Tiếp đó, với chất giọng trẻ con vẫn ngọng nghịu, em bé tiếp tục trách móc “chồng”: Anh có biết em rất quan tâm đến anh sao anh chả quan tâm đến em. Bây giờ em sẽ ở với chồng khác mà không ở với anh… Con nó đang ăn uống. Muốn nói chuyện với nó làm gì, nó ghét anh rồi đấy…Em dập máy đây, em chả nói chuyện với anh nữa!”
Không trực tiếp xuất hiện trong clip, nhưng người quay điện thoại còn ủng hộ bằng cách khuyến khích: “Gọi cho chồng mới đi, gọi cho chồng kia đi rồi mẹ quay tiếp. Bảo là anh à, em chán chồng cũ của em lắm rồi, anh dẫn em đi ăn kem.!”
Xem xong clip, có rất nhiều ý kiến bình luận về hành động của cô bé như: “Bé dễ thương, có tư chất làm diễn viên hay ngành liên quan đến nghệ thuật”, “hay quá”, “rất vui vẻ”…Tuy nhiên, đa phần ý kiến bày tỏ không đồng tình với cách dạy con của bà mẹ trên. 

Phẫn nộ clip nữ sinh lột áo bạn tại phòng trọ

Đoạn clip dài gần 3 phút được thành viên mạng Youtube, TheKemmuadong, up lên trang chia sẻ mạng xã hội này vào ngày 23/10/2011.
Clip ghi lại khá rõ cảnh 2 nữ sinh “ra tay dạy dỗ” một nữ sinh khác trong phòng trọ. Trong đoạn clip này có ít nhất 7 người (không tính nạn nhân). 
Cộng đồng phẫn nộ với hình ảnh lột áo bạn ngay tại phòng trọ
Cộng đồng phẫn nộ với hình ảnh lột áo bạn ngay tại phòng trọ
Trong đó một nữ sinh mặc áo cộc xanh liên tiếp ra vung tay tát tới tấp vào mặt nạn nhân. Tiếp theo, một nữ sinh khác mặc áo trắng lao vào đạp ngã nạn nhân ra nền đất khi người này đang quỳ dưới nền phòng trọ.
Xung quanh có rất nhiều bạn nữ khác chứng kiến, trong video cũng cho thấy một nữ sinh khác mặc áo cộc caro màu đỏ dùng điện thoại di động ghi lại cảnh đánh bạn này mà không ai ngăn cản.
Đặc biệt, khi một nữ sinh mặc áo trắng lao vào lột áo bạn mặc dù nạn nhân gào thét van xin, khóc lóc “chị tha cho em! Chị tha cho em chị ơi!”.
Sự việc chỉ kết thúc khi có một nam thanh niên vào can ngăn. Tuy nhiên, một số nữ sinh có mặt tại đó vẫn không hết hung hăng và nói “không phải việc của anh”.
Những nhân vật trong clip được cho là học sinh một trường THPT của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.  Clip trên khi được tung lên đã gây bất bình, phẫn nộ cho người xem.

Thanh niên nghẹn ngào van xin kẻ móc túi trên xe bus

Video nói trên được đăng tải trên nhiều trang web chia sẻ hình ảnh vào ngày 4/10.
Ghi nhận từ hình ảnh, sự việc xảy ra trên chiếc xe buýt mang BKS 29N 5214, lưu thông tuyến số 20.
Người thanh niên với ánh mắt thất thần van xin kẻ móc túi
Người thanh niên với ánh mắt thất thần van xin kẻ móc túi
Nạn nhân là một nam thanh niên chừng ngoài 20 tuổi, gương mặt thất thần, hớt hải chạy lên cửa chiếc xe buýt ngay khi chiếc xe chuẩn bị rời bến. 
Miệng nói mà như khóc, nạn nhân này luôn miệng van xin: “Anh ơi, túi em không có tiền đâu… Anh ơi, cho em xin lại cái bằng lái xe thôi”… Nhưng không có hồi đáp.

Thiếu nữ tát CSGT

Khi 2 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ tại tại đoạn đường Lê Văn Khương, phường Thới An (TP.HCM) thì phát hiện bà Trương Thị Hạnh (37 tuổi, ngụ ở khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, Q.12) điều khiển xe máy chở 2 con là Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi) và Phạm Minh Quang (16 tuổi) đi ngược chiều, cả 3 không đội mũ bảo hiểm.
Thiếu nữ nổi khùng tát cảnh sát giao thông
Thiếu nữ nổi khùng tát cảnh sát giao thông
Tuy nhiên, khi yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ, cô con gái bà Hạnh đã phản ứng quyết liệt, tay xua đẩy 2 chiến sĩ CSGT, cô này còn buông lời xỉ vả, xô đẩy, tát vào mặt một CSGT.
Cả 2 chiến sĩ CSGT vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, không hề phản ứng lại trước hành vi thô bạo của cô gái mà tiếp tục yêu cầu bà Hạnh dắt xe vào lề đường để xử lý. 
Tuy nhiên,  bà Hạnh cho biết con gái mình có tiền sử về bệnh thần kinh và không hiểu sao lại làm như vậy.

Nữ quái tát cảnh sát cơ động
Một video clip dài gần 2 phút vừa được tung lên mạng với hình ảnh ghi lại cảnh một đối tượng nữ lao vào tát, du đẩy 2 cảnh sát cơ động.
Sự việc xảy ra trên một khu đường phố vắng người. Người phụ nữ ngồi trên xe máy đỗ sát lề đường, bên cạnh có thêm một cô gái khác (có thể là người đi cùng). Đứng cạnh là hai người mặc quân phục của cảnh sát cơ động đang xử lý vi phạm.
Nữ quái chống người thi hành công vụ
Nữ quái chống người thi hành công vụ
Người phụ nữ nói giọng miền Bắc, liên tục nhắc đi nhắc lại câu: "Mày đánh tao! Mày vừa đánh tao đấy!", trong khi hai cảnh sát đứng sát bên không nói gì.
Chừng 30 giây sau, phụ nữ này gạt chân chống xe, gọi điện thoại rồi bước xuống đường, gí tay vào trán một cảnh sát rồi nói: "Mày dám đánh tao chứ gì? Cho mày về phường". 
Vừa dứt lời, người này xông vào tát tới tấp vào mặt một cảnh sát nhưng liền bị cảnh sát còn lại dùng gậy vụt vào người. Sau một hồi xô xát, một cảnh sát nói: "Tao mà thèm đánh đàn bà à?"

Nhiều nạn nhân vụ "xe điên" bị hôi của trắng trợn

Đoạn clip có tên: "TP.HCM: hiện trường vụ ôtô điên gây tai nạn" kèm với chú thích: "Khi tai nạn ập đến thì rất đông người dân xung quanh chạy ra, có người thì cứu giúp nạn nhân nhưng cũng có những kẻ xấu lợi dụng thảm cảnh để hôi của. Xem đoạn clip này kỹ sẽ thấy, vào giây thứ 30 cái bà đi sau người phụ nữ bồng con, trên tay bà ấy cầm 1 nắm tiền nhặt được, vừa đi vừa cười".
Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn do xe "điên" gây ra làm 2 người chết, 13 người bị thương trên đường Lý Thái Tổ (quận 10, TP.HCM ) rất đông người dân xung quanh chạy ra. Có người thì cứu giúp nạn nhân nhưng cũng có những kẻ xấu lợi dụng thảm cảnh để hôi của.

Chị Hồng Hà - nạn nhân của vụ hôi của trắng trợn - Ảnh: Vne
Chị Hồng Hà - nạn nhân của vụ hôi của trắng trợn - Ảnh: Vne
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ nuôi của chị Nguyễn Thị Hồng Hà (quận 10, TP.HCM), người bị thương nặng nhất trong số những người bị thương trong vụ tai nạn cho biết, vài ngày trước khi tai nạn xảy ra, nhà của chị Hồng Hà bị trộm đột nhập. Quá lo sợ nên còn bao nhiêu tiền tiết kiệm dành dụm trước đến giờ, chị Hồng Hà bỏ hết vào cốp xe vì nghĩ "người đi đâu của ở đó".
Hiện người nhà cũng chưa xác định được bao nhiêu tiền, vàng trong cốp xe của chị Hồng Hà, chỉ biết đó là toàn bộ gia sản còn lại sau vụ trộm đột nhập.
Trước đó, trong một phản hồi gửi cho Báo Người Lao Động ngày 11/10 một bạn đọc đau đớn cho biết: Chị của mình - nạn nhân của vụ tai nạn - đã chết.
Đau lòng hơn, gia đình nạn nhân chỉ biết tin sau 3 ngày vì trước đó, lúc tai nạn xảy ra đã có kẻ nhanh tay “chôm” mất túi xách của người bị nạn, trong đó có giấy tờ tùy thân khiến chẳng ai biết danh tính, địa chỉ của người phụ nữ này để bệnh viện liên lạc.

Vụ thảm sát tiệm vàng: Cháu Bích vui sinh nhật trong vòng tay người thân

Ngày 13/9, cháu Trịnh Thị Ngọc Bích, một trong những nạn nhân vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích tròn 9 tuổi. Được sự đồng ý của gia đình cháu Bích, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã dự buổi sinh nhật của cháu cùng ông nội, các bác, các cậu và anh chị họ của cháu chiều tối ngày 13/9 trong bệnh viện Việt Đức. 
Cháu Bích trong vòng tay người thân
Cháu Bích trong vòng tay người thân
Trong buổi sinh nhật của cháu Bích tràn ngập tiếng cười. Nhưng bao nhiêu tiếng cười cũng là bấy nhiêu nỗi đau, sự xót xa ngậm ngùi phải kìm nén trong lòng mà ai cũng không thể nói ra… 

Hoàng Lâm (tổng hợp)